11:16 15/11/2010

Messi bắn hạ "Tàu ngầm Vàng"

Cú đúp của tiền đạo người Áchentina Lionel Messi đã giúp Barcelona vượt qua Villarreal để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng Liga.

Cú đúp của tiền đạo người Áchentina Lionel Messi đã giúp Barcelona vượt qua Villarreal để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng Liga.

Messi (phải) đi bóng qua thủ môn đối phương. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi bước vào cuộc đại chiến ở sân Nou Camp, Villarreal đã thể hiện một phong độ rất tốt khi thắng tới 7 trong 9 trận ở Liga và vị trí thứ 3, với chỉ 2 điểm kém Barca, là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho phong độ ấy của họ. Và ở Nou Camp, đội bóng có biệt danh "Tàu ngầm Vàng" đã cho thấy những thành tích mà họ đạt được trong thời gian qua không hề do ăn may. Khác với các đội bóng khác chỉ co cụm tử thủ khi gặp Barca, Villarreal đã quyết định chơi đôi công sòng phẳng với các nhà đương kim vô địch, và với dàn cầu thủ rất có chất lượng, họ thực sự đã khiến Barca gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng thì Villarreal ấy vẫn bị khuất phục, bởi thứ vũ khí nguyên tử mà chỉ Barca mới có: Lionel Messi.

Cho tới trước khi Messi tỏa sáng với một cú đúp, cục diện trên sân là rất cân bằng. Barca tấn một đường, tạo ra một cơ hội, Villarreal cũng tấn một đường, tạo ra một cơ hội. Villa mở tỉ số cho Barca ở phút 22, thì chỉ 4 phút sau, Nilmar ghi bàn gỡ hòa cho Villarreal. Nhưng tới phút 58 thì trận đấu đã ngã sang một hướng khác. Với cú lốp bóng kỹ thuật thành bàn của Messi, người trước đó đã có một loạt pha phối hợp 1-2 hoàn hảo với Pedro, Barca lại vượt lên trên Villarreal một lần nữa. Khác biệt là ở lần này, họ biết cách bảo vệ lợi thế của mình cho tới khi Messi, lại là Messi, ấn định chiến thắng 3-1. Đó là bàn thắng thứ 11 trong 7 trận liên tiếp gần đây của Messi, một kỷ lục của cá nhân tiền đạo 23 tuổi.

Với chiến thắng này, Barca đã vươn lên tạm chiếm lấy ngôi đầu Liga do Real Madrid thi đấu muộn hơn. Hiện đoàn quân của Guardiola đã có được 28 điểm sau 11 trận, nhiều hơn 5 điểm so với kẻ đã bị họ đánh bại Villarreal. Cũng trong đêm thứ bảy thì Liga còn có hai trận đấu khác. Trên sân nhà, Bilbao dù chỉ còn chơi với 9 người khi trận đấu kết thúc vẫn giành trọn 3 điểm sau chiến thắng có tỷ số 1-1 trước Almeria, với bàn duy nhất do tiền đạo đang có phong độ tốt Fernando Llorente ghi. Osasuna cũng phải kết thúc trận đấu trên sân Atletico với 10 người và chấp nhận thua nặng nề 0-3, trong trận đấu mà tiền đạo tịt ngòi đã lâu Diego Forlan đánh dấu sự trở lại với một cú đúp. Hiện Atletico đã tạm vươn lên xếp thứ 5, bằng điểm Valencia nhưng đá hơn 1 trận.

Cuối tuần vừa qua cũng là một cuối tuần nhiều sự kiện ở các giải bóng đá khác. Ở Italia, Juventus và Roma đã tự làm khó nhau với trận hòa 1-1 ở Olimpico. Juventus là đội dẫn trước sau pha lập công của Iaquinta, nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc thì Totti đã kịp gỡ hòa cho Roma từ chấm 11m. Sau đó đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, và với kết quả hòa này, Juventus vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 còn Roma ở vị trí thứ 6. Cùng lúc đó ở Anh, Manchester United đã phải nhờ tới sự tỏa sáng muộn mằn của Macheda và Vidic để có được 1 điểm trên sân Villa. Man City cũng bị Birmingham cầm hòa 0-0 dù được thi đấu trên sân nhà. Liverpool, tệ hơn, để thua Stoke 0-2 và kết thúc giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi kéo dài 4 trận.

Tuệ Minh