07:10 12/07/2012

Mẹ pha thuốc chuột đầu độc 4 con: Thảm kịch từ ghen tuông

Một người mẹ đã đang tâm pha thuốc chuột vào sữa cho cả 4 đứa con thơ của mình uống tại Nghệ An. Đằng sau vụ việc này là câu chuyện dài về mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, tính bồng bột nông nổi ghen tuông của những bà vợ.

Vài ngày nay xuất hiện một vụ việc kinh hoàng gây xôn xao dư luận ở Nghệ An, khi một người mẹ đã đang tâm pha thuốc chuột vào sữa cho cả 4 đứa con thơ của mình uống. Đằng sau vụ việc này là câu chuyện dài về mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, tính bồng bột nông nổi ghen tuông của những bà vợ.


Màn ghen tuôngkinh hoàng


Một buổi chiều nắng chói chang, bà con ở xóm X, xã Khánh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà nhỏ tại gia đình vợ chồng Trần Đức Quang và Phạm Thị Hoa.



Mọi người chạy vào trong nhà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi cả 5 mẹ con chị Hoa đều nằm lê lết trên giường và nền nhà, nôn mửa. Người dân lập tức hô hoán gọi xe chở cả 5 mẹ con chị Hoa cấp tốc tới trạm y tế xã.


Chị Phạm Thị Hoa và các con đang điều trị tại bệnh viện



Ban đầu ai cũng nghĩ 5 mẹ con chị Hoa bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên sau đó thông tin cho biết cả 5 mẹ con ngộ độc là do thuốc diệt chuột khi chính chị này khai với bác sĩ trạm y tế xã rằng tự tay pha thuốc chuột vào sữa cho cả 4 đứa con uống.



Để tìm hiểu sự việc chúng tôi đã tìm về bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành nơi chị Hoa và 4 người con đang cấp cứu. Đến sáng 11-7 sức khỏe của chị Hoa và các con đã qua cơn nguy kịch.


Ngồi bên đầu giường, chị Hoa e dè khi trò chuyện: “Anh Quang (chồng em) đêm nào cũng đi về khuya, nhiều lần em nói nhưng anh vẫn không thay đổi, có khi cả tháng nhưng anh ấy chỉ ở nhà được vài ba hôm. Có điều em chưa bắt được nên anh ấy cứ chối. Nhà thì 4 con thơ quấy phá, hết đứa này nhõng nhẽo lại đến đứa kia hờn dỗi làm em khi nào cũng đau đầu và không có thời gian để nghỉ ngơi.


Rồi hôm đó(8-7) uất ức quá nên em đã ra quán mua thuốc chuột về để cả mấy mẹ con cùng uống. Khi chỉ có 5 mẹ con ở nhà em đã dùng thuốc diệt chuột pha vào sữa rồi lần lượt cho 4 con uống xong trước khi mình uống.



Ngoài sức tưởng tượng của chồng



Cùng có mặt tại bệnh viện để chăm sóc vợ và các con, anh Trần Đức Quang (chồng chị Hoa) vẻ mặt chưa hết lo lắng: “Hôm sự việc xảy ra, tôi đang đi bốc phường cùng bạn ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) nhận được điện thoại chú Lợi (người cùng xóm) điện báo ở nhà vợ và các con xảy ra việc nên tôi tức tốc chạy xe máy về. Về đến nhà thì vợ và các con đã được mọi người đem ra trạm y tế xã cấp cứu. Tôi đến trạm y tế thì vợ tôi vẫn tỉnh, tôi hỏi làm sao lại bị như thế thì vợ vẫn nói dối do bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên sau khi chẩn đoán thấy triệu chứng của cả 5 mẹ con khác thường không giống với triệu chứng ngộ độc thực phẩm nên bác sỹ trạm y tế xã Khánh Thành mới bắt Hoa khai thật. Hoa thú nhận chính tay mình đã pha thuốc chuột vào sữa rồi lần lượt cả 5 mẹ con cùng uống”, anh Quang bàng hoàng kể lại.



Quang sinh năm 1976 trong một gia đình 6 anh chị em, anh đi nghĩa vụ quân sự 3 năm trước khi về cưới chị Hoa vào năm 2000, rồi lần lượt 2 người có với nhau 4 người con gồm: Trần Anh Đức (SN 2001); Trần Văn Hà (SN 2003); Trần Thị Giang (SN 2005); Trần Văn Bảo (2007).


Sự việc xảy ra theo anh Quang là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, mặc dù trước đó anh vẫn biết là chị Hoa vợ của mình vốn có tính hay ghen. “Khổ lắm, tôi đi làm thợ cả ngày quần quật nhưng Hoa lại cứ nghĩ tôi có tính này tính nọ nên cứ ghen bóng ghen gió chứ thực ra có gì đâu. Đã nhiều lần giải thích cho vợ hiểu nhưng vì cái máu ghen có sẵn trong người nên Hoa luôn nghi ngờ, khổ nhất là những lúc cô ấy đi chợ hay đi đâu gặp bạn bè trêu đùa rằng mới gặp chồng đi cùng cô gái nào xinh đẹp là về Hoa lại tra hỏi bắt khai...”. Anh Quang nhớ lại, anh biết máu ghen của Hoa có từ lúc mới cưới nhau. Hoa đã từng đánh ghen và bỏ về nhà bố mẹ đẻ mấy tháng chỉ vì trong một lần anh đi ăn cưới đứa bạn ở nơi xa về.


Bài học cho nhiều gia đình


Có mặt tại nhà bà Phan Thị L (mẹ anh Trần Đức Quang) vào trưa 11-7, hàng chục bà con lối xóm đang tập trung tại đây để nghe ngóng hỏi thăm thông tin về sức khỏe mẹ con chị Hoa. Đôi mắt đã bị mù lòa hơn 10 năm nay của bà L ngân ngấn nước: “Hôm đó đang ngồi ở nhà thì nghe mọi người chạy về bảo con dâu và các cháu bị ngộ độc thuốc chuột mà tôi không tin vào tai mình. Không phải tôi bênh cho con trai tôi, có làng xóm chứng kiến chứ thằng Quang nhà tôi đâu có chuyện đào hoa hay bê bối như người khác, ăn rồi chỉ biết đi làm quần quật thế nhưng con dâu lại đi ghen bóng ghen gió như thế rồi trút cơn ghen lên cả 4 đứa cháu ngây thơ chưa biết gì”.


Còn anh Trần Văn T (anh trai của Quang) cũng chưa hết bàng hoàng trước sự việc nói trên: “Trước mắt tôi vẫn động viên 2 vợ chồng chăm sóc các cháu nhanh hồi phục sức khỏe. Còn việc gì thì hãy tính sau, ai cũng có phút nông nổi thiếu suy nghĩ trong cuộc sống, cái cốt yếu là từ việc này mong sao 2 vợ chồng nhà đóng cửa bảo ban nhau”.



Dù hậu quả lớn chưa xảy ra, nhưng đây thực sự là bài học cho những ai cạn nghĩ và cả thiếu hiểu biết về pháp luật, bởi hành vi đó có thể sẽ phải chịu sự xem xét của các cơ quan bảo vệ pháp luật.


Bác sĩ Đặng Trọng Hiển, trưởng khoa Cấp cứu nhi, bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: “5 mẹ con chị Hoa nhập viện vào đêm 8-7 rạng sáng 9-7 trong tình trạng nôn mửa, mắt hoa, da xanh tím... Ngay lập tức các bác sỹ đã tiến hành thăm khám và xác định tất cả đều bị ngộ độc thuốc chuột và tiến hành rửa ruột giải độc cho bệnh nhân, và theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Cũng may là cả 5 mẹ con chị Hoa được chuyển lên bệnh viện kịp thời nếu không hậu quả khó lường.



(Tên vợ chồng nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)


Theo anninhthudo