02:19 06/02/2015

May rủi ngoại binh V-League

Không còn là những thử nghiệm, các ngoại binh phải tỏa sáng nếu không muốn sớm bị loại khỏi đội hình chính, nhường chỗ cho các nội binh đang từng bước khẳng định mình.

Tại V-League 2015, mỗi CLB chỉ được đăng ký 2 cầu thủ ngoại binh. Không còn là những thử nghiệm, các ngoại binh phải tỏa sáng nếu không muốn sớm bị loại khỏi đội hình chính, nhường chỗ cho các nội binh đang từng bước khẳng định mình.

Khi mới tới vòng 3, Toyota V-League 2015 đã chứng kiến sự thăng hoa của các chân sút ngoại khi họ đóng góp tới 17 bàn thắng cho các CLB. Ở vòng 3, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) trở thành cầu thủ đầu tiên ở V-League mùa này lập được hat - trick trong một trận đấu.

Anthony Stevens (giữa) đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Hải Phòng.


Nhìn chung, sau 6 vòng đấu tại V-League, các ngoại binh vẫn là sức mạnh đáng kể của các đội bóng. Ttrong số danh sách cầu thủ đã ghi được 5 bàn thắng thì có tới 3 cầu thủ ngoại binh, bao gồm Cheikh Abass Dieng của B. Bình Dương, Errol Anthony Stevens của Hải Phòng, Tambwe Patiyo của QNK Quảng Nam. Cầu thủ Việt đủ sức “chen chân” vào danh sách làm bàn này chỉ có Nguyễn Quang Hải của Than Quảng Ninh.

Tại Bình Dương, đội bóng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Abass chính là chân sút chủ lực, nhưng Oseni vừa được vào sân đá chính lần đầu tiên ở vòng 6 đã lập công khi sút thủng lưới XSKT Cần Thơ. Điều đó cho thấy ấn tượng của 2 cầu thủ ngoại binh trong đội hình đội bóng đất Thủ.

Ban kỷ luật VFF vừa công bố án phạt bổ sung cho hành vi phạm lỗi của tiền đạo Gomez Candelario Melquiades (Đà Nẵng) tại vòng 6 V-League 2015 khiến hậu vệ Phùng Văn Nhiên (Hải Phòng) tái phát chấn thương gẫy xương bả vai, là nộp phạt 10 triệu đồng và bị treo giò 3 trận kế tiếp.



Trong những cái tên ghi được 3 hay 4 bàn thắng cũng đa phần là những cái tên ngoại binh như Souleymane Diabate (ĐT Long An), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Samson Kpenosen, Felix Gbenga Ajala (Đồng Tháp), Andre Diego Fagan (Hải Phòng)...

Nhưng tuyển ngoại binh cũng là câu chuyện đầy may rủi. Rất nhiều cầu thủ ngoại vẫn mờ nhạt trên sân bóng, thậm chí còn không được đưa vào sân đá chính.

Mờ nhạt là những cái tên ngoại binh trong đội hình HAGL. Trung vệ Cosmin Goia chưa thuyết phục được HLV Graechen cũng như ban lãnh đạo đội. Kể từ khi được đăng ký trong màu áo HAGL từ vòng 3, cầu thủ người Romania chỉ ra sân vỏn vẹn có 8 phút.

Trong trận HAGL gặp Than Quảng Ninh ở vòng 6, HLV Graechen buộc phải đưa Goia vào sân từ đầu chỉ vì trung vệ Bùi Văn Long dính chấn thương. Thế nhưng, trung vệ người Romania hầu như không để lại dấu ấn nào trong trận thua 1 - 2 trước Quảng Ninh của đội nhà.

Là người thực hiện thành công quả đá phạt 11 m giúp HAGL đánh bại Đà Nẵng ở vòng 5 V-League 2015, nhưng tiền đạo ngoại binh Zdravko vẫn bị chê bai về sự ích kỷ và vụng về. Cựu binh của Đồng Tâm Long An bị coi là lựa chọn không hợp lý trên hàng công để đá cặp cùng Công Phượng. Do vậy, nhiều khả năng, sắp tới HAGL sẽ tìm ngoại binh để thay thế nhằm cải thiện chất lượng cho đội bóng.

Với Đà Nẵng, tiền đạo ngoại Anto Pejic thể hiện chuyên môn chưa tương xứng. Nếu như đồng đội Gomez đã ghi được 4 bàn, thì Anto Pejic chỉ mới đóng góp được 1 bàn duy nhất cho đội bóng bên bờ sông Hàn.

Ở Bình Dương, trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn vẫn còn bị đặt một dấu hỏi lớn về năng lực bởi từ khi về nước và luyện tập cùng Bình Dương, trung vệ này chưa một lần được ra sân.

Sức mạnh ngoại binh là rõ ràng, nhưng không dễ gì trong tuyển lựa, thử nghiệm hay đặt họ vào đúng chỗ. Một ví dụ rõ ràng như Hải Phòng đã phải thử tới 47 ngoại binh mới tìm ra một Stevens đá cặp với Fagan. Một thế trận dựa vào ngoại binh đang lộ dần điểm yếu ở V-League.


Lê Sơn