05:15 20/05/2012

Mẫu thuẫn nhỏ từ va chạm giao thông: Đánh đổi mạng người

Lại thêm một vụ trọng án xảy ra sau khi va chạm giao thông tiếp tục cho thấy sự manh động của thanh niên hiện nay. Một va chạm nhỏ khi tham gia giao thông chỉ cần một lời xin lỗi, nhưng những thanh niên này sẵn sàng gọi “hội” đến và kết quả là người chết, kẻ vào tù, mang án suốt đời.

Lại thêm một vụ trọng án xảy ra sau khi va chạm giao thông vào ngày 11/5 vừa qua, tiếp tục cho thấy sự manh động của thanh niên hiện nay. Một va chạm nhỏ khi tham gia giao thông chỉ cần một lời xin lỗi, nhưng với tính côn đồ hung hãn, những thanh niên này sẵn sàng gọi “hội” đến và kết quả là người chết, kẻ vào tù, mang án suốt đời. 

 

Tại cả đôi bên

Khoảng 21h ngày 11/5, anh Phạm Trung Kiên (SN 1977) trú tại tổ 18, thị trấn Đông Anh (Hà Nội) đi xe máy đến ngã tư trung tâm thị trấn Đông Anh thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy đi ngược chiều chở 2 thanh niên là Nguyễn Đức Chung (SN 1983) trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh và Hoàng Ngọc Biên (SN 1983) trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Sau đó, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại rồi xô xát với nhau. Yếu thế, anh Kiên bỏ chạy. Lập tức, Chung đã nhờ Lê Đức Kỳ (SN 1990) trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh chở xe máy đuổi theo. Khi đuổi kịp, Chung nhảy xuống đánh anh Kiên làm anh Kiên ngã ra đường. Sau đó, anh Kiên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn nhưng đã tử vong vào hồi 13h30 ngày 12/5. 

Đây không phải là vụ trọng án đầu tiên xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ va chạm nhỏ khi tham gia giao thông. Theo một điều tra viên của đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, các vụ trọng án liên quan đến những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông diễn ra ngày càng nhiều hơn. Tuy chưa có con số thống kê chính xác nhưng mật độ các vụ việc xuất hiện ngày càng nhiều trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội làm phức tạp tình hình an ninh trật tự. Không chỉ những thanh niên có thói côn đồ hung hãn chuyên đánh người khi thấy “chướng tai gai mắt” mà còn có những thanh niên có học thức, cũng chỉ vì một phút nông nổi không kiềm chế bản thân cũng đẩy mình vào vòng lao lý.

 Điển hình là đối tượng Lê Mạnh Kiên. Kiên vốn là nhân viên đang thử việc tại khoa Quản trị kinh doanh của một trường đại học, vào khoảng 18h ngày 9/11/2010, khi đang đi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy thì gặp 2 bạn gái cùng cơ quan là Đỗ Thị Xuân và Vũ Mai Phương (mỗi người đi trên một xe máy). Khi cả 3 đi tới ngã tư Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh thì xe của Phương và Xuân bị xe máy của anh Nguyễn Hữu Vượng đâm vào phía sau. Thấy vậy, Kiên, Xuân và Phương dừng xe lại, Vượng cho xe máy vượt lên chặn đầu, dùng tay đấm liên tiếp vào Kiên khiến Kiên phải lên xe bỏ chạy. Vượng kéo xe lại, giật chìa khóa ném xuống đường. Kiên phải bỏ xe Dream lại, lấy chiếc xe Click của Xuân chạy về hướng nội thành.

 

Đi được một đoạn thì Kiên quay lại, nhìn thấy anh Vượng đang hành hung Xuân và Phương. Kiên dừng xe, đi bộ quay lại với ý định xin Vượng đừng đánh hai bạn gái. Song thấy Kiên, Vượng liền đuổi tiếp, Kiên chạy vào hàng nước vỉa hè gần đó, lấy một con dao dùng để gọt hoa quả đâm hai nhát liên tiếp vào ngực Vượng. Vượng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết cục là từ một  trí thức trẻ, một nhân viên chuẩn bị có việc làm ổn định, Kiên đã trở thành bị cáo và mang án 6 năm về tội “giết người”. 

Hiện trường vụ hỗn chiến do va chạm giao thông


Dùng cả vũ khí nóng chỉ vì một cái tát

Trưa 22/5/2011, Nguyễn Quốc Quân (SN 1988) trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội đi xe máy chở hai người bạn là Đỗ Bảo Ánh và Hoàng Hữu Đức đi viếng đám tang. Khi đến ngõ 108 Nghi Tàm, xe của Quân có xảy ra va chạm giao thông với xe của Lê Ngọc Sơn (SN 1971) cùng trú tại phường Yên Phụ. Tuy biết khá rõ về nhau nhưng cả hai bên không ai nhường ai dẫn đến cãi vã. Sơn đã tát Đức một cái khiến nhóm của Đức tức tối bỏ về “nuôi hận” trả thù. Cả nhóm về nhà lấy vũ khí rồi quay lại “xử” Sơn. Do có một mình, biết không làm gì được nên Sơn chạy vào nhà, đóng chặt cửa lại. Quân, Đức, Ánh không đánh được Sơn nên đứng ngoài chửi bới, đe dọa một hồi rồi bỏ đi. Khi nhóm của Đức bỏ đi rồi Sơn mới mở cửa đi ra ngoài và gọi “đàn em” đến giúp mình “trả quả đắng”.

Ngay chiều hôm đó, nhóm của Sơn tìm đến tận nhà Ánh để giao đấu nhưng không gặp. Biết chuyện, Ánh, Quân, Đức gọi thêm vài “chiến hữu” mang theo nhiều dao, kiếm đến nhà Sơn “hỏi tội” nhưng cũng không gặp được “đối thủ”. Cả bọn lên xe máy đi tìm.. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, nhóm của Sơn nhìn thấy Đức cầm dao đứng một mình nên Sơn hô: “Nó kìa!”. Sơn dứt lời, cả nhóm lao xe máy về phía Đức. Do thấy đối thủ quá đông, Đức toan bỏ chạy thì bị Hoàng Văn Vụ bắn 2 phát vào phía sau, trong đó có một phát trúng cổ Đức. Đức chạy lảo đảo đến số 9 đường Hồng Hà thì gục chết. 

Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng vì hai người va chạm ban đầu đều là những người quen biết nhau, chỉ vì máu côn đồ, muốn khoe mẽ, khẳng định “đẳng cấp” mà cả hai bên đã gọi “đồng bọn” để thanh toán lẫn nhau. Vụ án đã khiến một người tử vong và kéo theo đó là 11 đối tượng ra trước vành móng ngựa. 

Chúng ta sống trong xã hội có luật pháp

Điểm qua những vụ trọng án nêu trên để thấy rằng mâu thuẫn khi va chạm giao thông giữa những người đi đường khi không biết kiềm chế thì hậu quả rất dễ xảy ra. Sự mất bình tĩnh của những người tham gia giao thông cộng với thói côn đồ của một bộ phận thanh niên ngày nay là nguyên nhân dẫn đến những vụ trọng án không đáng có nêu trên. Va chạm giao thông nhỏ không gây hậu quả, nhưng đáng tiếc là hậu quả nghiêm trọng lại xảy ra từ những va chạm từ lời nói, chỉ vì một phút nóng giận mà mạng người cũng không giữ nổi.
Bài học kinh nghiệm để lại trong những vụ trọng án xuất phát từ nguyên nhân va chạm giao thông là mỗi người cần có tính tự kiếm chế, văn hóa tham gia giao thông càng trở nên quan trọng khi vận vào những tình huống như trên. Khi tham gia giao thông nên lựa chọn giải pháp an toàn cho chính mình là trên hết, tốt nhất nên thông báo cho CSGT, công an ở nơi gần nhất khi không thể giảng hòa. Một điều nhất thiết nên nhớ là  chúng ta sống trong xã hội có luật pháp và phải tôn trọng luật pháp.

Theo anninhthudo.vn