05:12 07/05/2017

Mất phương hướng, Novak Djokovic sa thải toàn bộ đội ngũ huấn luyện gắn bó 10 năm

Năm tháng sau khi nói lời chia tay Boris Becker, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic xác nhận đã sa thải toàn bộ đội ngũ huấn luyện ngay trước thềm Grand Slam trên mặt sân đất nện Pháp mở rộng.

Tay vợt 29 tuổi kết thúc cuộc hành trình bên cạnh HLV Marian Vajda, HLV thể lực Gebhard Phil Gritsch và bác sĩ vật lý trị liệu Miljan Amanovic.

Novak Djokovic trượt ngã trên sân đất nện Monte Carlo, có lẽ ý chí thi đấu là cái anh cần hơn cả vào lúc này. Ảnh: AP

Thi đấu không thành công chưa phải là yếu tố quyết định khiến Novak Djokovic sa thải đội ngũ huấn luyện bởi lẽ các thành viên trong ban huấn luyện này đều đã làm việc một thời gian dài với anh. Có lẽ việc bản thân anh mất phương hướng, không có hướng đi cụ thể trong từng giải đấu khiến anh buộc lòng phải chia tay với toàn bộ ban huấn luyện hiện thời.

- Marián Vajda (52 tuổi) là cựu tay vợt ngườ Slovakia. Ông làm HLV trưởng cho Novak Djokovic trong 11 năm từ 2006-2017.

- Gebhard Phil Gritsch HLV thể lực hàng đầu thế giới người Áo có bằng tiến sỹ về lĩnh vực của mình. Ông làm HLV cho Djokovic từ năm 2009-2017.

- Miljan Amanovic là người bạn thân nhất của tay vợt người Serbia, làm người trị liệu cho anh từ năm 2007, Mijian đã hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của Djokovic.


Trong thông báo chia tay bộ ba HLV, tay vợt người Serbia gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ anh có được thành công trong những năm gần đây:

“Tôi sẽ mãi mãi biết ơn Marian, GG và Miljan vì sự chuyên nghiệp, gắn bó với sự nghiệp của tôi và cả về tình bạn. Không có sự hỗ trợ của họ, tôi đã không thể có được đỉnh cao của sự nghiệp. Tôi hiểu họ đã toàn tâm toàn ý và dành cả cuộc sống riêng giúp tôi hoàn thành giấc mơ. Họ luôn là động lực thúc đẩy tôi.


Đây là quyết định không dễ đưa ra nhưng chúng tôi đều hiểu thay đổi là cần thiết. Tôi sẽ luôn biết ơn và tự hào vì tình bạn không thể chia rời mà chúng tôi cùng xây lên suốt nhiều năm bằng sự hiểu biết, kính trọng và yêu thương. Họ cũng là gia đình của tôi và sẽ không bao giờ thay đổi”.

Suốt trong nửa đầu mùa giải năm ngoái, Djokovic một mình độc diễn ở mọi giải đấu và trở thành tay vợt tốt nhất thế giới ở giai đoạn này. Nhưng chiến thắng của anh tại Pháp mở rộng năm ngoái cũng đánh dấu đỉnh cao nhất của mùa giải. Kể từ sau đó, anh trượt dốc khá nhanh khi chỉ còn là cái bóng của chính mình và mất vị trí số 1 thế giới cho Andy Murray vào giai đoạn cuối năm 2016.

Mùa giải mới tiếp tục khởi đầu chậm chạp với Djokovic. Danh hiệu vô địch Qatar mở rộng hồi đầu tháng 1 là danh hiệu duy nhất anh có được ở mùa giải này. Ở các giải đấu khác trong năm, vào tới tứ kết đã là một thành công cho Nole.

Đúng như Djokovic chia sẻ, chính HLV Marian Vajda cũng hiểu đã đến lúc phải rút lui:

“Chúng tôi đã đến thời điểm đều nhận ra chúng tôi cần năng lượng mới. Tôi chắc chắn rằng Novak còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ còn ở đỉnh cao thêm nhiều năm nữa và sẽ còn mang đến rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ quần vợt bằng chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ trao đổi, gặp gỡ và tâm sự bởi sau tất cả chúng tôi là một gia đình”.

Gia đình luôn là thứ không thể thay thế, đặc biệt khi vợ anh Jelena đang mang thai đứa con thứ 2. Ảnh: Instagram

Các HLV thay thế vẫn chưa được công bố mặc dù Djokovic miêu tả những người thay thế sẽ giúp anh thực hiện một “liệu pháp gây sốc”. Trong tương lai gần, Djokovic khẳng định mình sẽ thi đấu mà không có HLV:

“Tôi đã thi đấu đủ lâu để biết cách thu xếp công việc hàng ngày và không muốn quyết định quá vội vàng. Trước mắt, tôi sẽ một mình thi đấu thêm một khoảng thời gian với sự giúp đỡ của gia đình và người quản lý. Khi chọn được người phù hợp chắc chắn tôi sẽ công bố rộng rãi”.

Trước đó, đầu tháng 12/2016, Novak Djokovic đã chia tay HLV Boris Becker sau 3 năm hợp tác với vô số danh hiệu thu được. Sau khi chia tay, Boris Becker khẳng định Nole đã mất hết mục tiêu cũng như động lực thi đấu mà chỉ mải mê vui với gia đình. Chính sự xao lãng trong tập luyện đã khiến Djokovic trượt dài ở nhiều giải đấu nửa cuối năm 2016. Có lẽ vào thời điểm này nếu còn mong muốn trở lại ngôi vị cao nhất của quần vợt thế giới, Djokovic cần một những người thầy thật đặc biệt cho anh cả ý chí và quyết tâm thi đấu chứ không chỉ thể lực hay là kỹ chiến thuật.

Minh Tuệ/Báo Tin Tức