06:09 22/06/2012

Mất cả hai chân vẫn chinh phục đỉnh Kilimanjaro

Mất cả hai chân từ khi còn là một đứa trẻ, anh Spencer West đã nêu một tấm gương sáng về ý chí khi trở thành người đầu tiên chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi bằng tay.

Mất cả hai chân từ khi còn là một đứa trẻ, anh Spencer West đã nêu một tấm gương sáng về ý chí khi trở thành người đầu tiên chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi bằng tay.


 

Chỉ với đôi tay, Spencer West đã lên tới đỉnh ngọn núi cao gần 6km. Ảnh Internet.


 

Spencer West, 31 tuổi, đến từ Toronto, Canada, đã lên tới đỉnh của ngọn Kilimanjaro cao 5895 mét sau hành trình dài 7 ngày. Hầu hết đoạn đường dốc gian nan này, West sử dụng đôi tay của mình, và phần còn lại anh dùng xe lăn đặc biệt khi địa hình không quá dốc và gồ ghề.

West đã phải cắt bỏ hai chân đến dưới đầu gối từ khi mới 3 tuổi do bị một rối loạn gien hiếm gặp, ảnh hưởng tới xương. Khi lên 5 tuổi, anh bị cắt bỏ nốt phần chân còn lại cho tới tận xương chậu.

Trước cuộc chinh phục đỉnh Kilimanjaro, West đã dành một năm để tập luyện cùng với hai người bạn thân là David Johnson và Alex Meers. Bộ ba khởi hành ngày 12/6, vượt qua các địa hình như rừng rậm, tuyết phủ và hoang mạc, để cuối cùng lên tới đỉnh núi vào 11h15 ngày 20/6.

West cho biết, “leo lên tới đỉnh Kilimanjaro là thách thức lớn nhất về cả thể chất và tinh thần mà anh từng đối mặt. Thành công này càng củng cố hơn nữa thông điệp mạnh mẽ rằng, hãy tin vào bản thân mình và tin tưởng vào những người xung quanh”. Qua chuyến leo núi, West còn quyên góp được 500.000 USD cho quỹ từ thiện Free The Children.

Kilimanjaro là ngọn núi cao nhất châu Phi và cao thứ tư trong số 7 ngọn núi cao nhất của 7 châu lục trên thế giới. Cho tới nay, chỉ có 50% số người leo núi tại Kilimanjaro chinh phục được đỉnh núi này.


T.H