01:21 30/01/2011

Mang Tết đến cho công nhân nghèo

Không khí Tết đã bắt đầu rục rịch ở những xóm trọ của công nhân cả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc. Những người có điều kiện về quê đang cố gắng làm thêm, tăng ca để có thêm tiền đi tàu xe, phụ giúp gia đình lo Tết.

Không khí Tết đã bắt đầu rục rịch ở những xóm trọ của công nhân cả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc. Những người có điều kiện về quê đang cố gắng làm thêm, tăng ca để có thêm tiền đi tàu xe, phụ giúp gia đình lo Tết.


Còn những công nhân không có điều kiện về quê thì lên kế hoạch sẵn sàng cho một cái Tết xa quê. Càng gần tới Tết cổ truyền cũng là dịp họ càng nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia từ các cơ quan, đoàn thể.

Dành tiền cho Tết

Giữa tháng Chạp, khi Tết cận kề, trong lúc ở đâu đó, người người nô nức mua sắm đủ thứ để trưng diện thì công nhân các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN- KCX) lại càng dè sẻn chi tiêu để dành tiền cho Tết.

Có được tấm vé hỗ trợ, nhiều công nhân năm nay được về quê đón Tết với gia đình.


Khoảng 4 giờ rưỡi chiều là thời gian tan ca của công nhân KCX Tân Thuận (quận 7), KCX Linh Trung 1 (Thủ Đức) của TP Hồ Chí Minh. Lúc này tại khu chợ dành cho công nhân trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) và chợ tự phát đối diện KCX Linh Trung (Thủ Đức)… cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn khi có hàng trăm, hàng ngàn công nhân ùa vào chợ. Họ mua vài cái bánh mì, trái bắp hay củ khoai lang… lót dạ để tăng ca.

Chị Thu Hạnh, chuyên bán thịt heo tại khu chợ tự phát gần KCX Linh Trung 1, cho biết: “Người nghèo thì có chợ nghèo. Ở đây, đa số là công nhân đến mua thôi! Thế nhưng dạo này công nhân cũng ít mua thịt hơn vì họ đang tiết kiệm chi tiêu lấy tiền về quê ăn Tết thì phải”.

Chúng tôi quay sang hỏi chị Lê Thị Hiên - công nhân Công ty TNHH UpGain, quê ở Hà Tĩnh đang đứng gần đó. Chị đang cầm trên tay mấy túi ni lông đựng vài miếng đậu hũ, mấy trái cà chua và mớ rau muống - số thực phẩm cho bữa cơm chiều. Theo chị Hiên, chừng đó cũng đủ cho 2 vợ chồng công nhân nghèo có một bữa cơm ngon.

Dè sẻn ăn tiêu vì nghĩ đến cái Tết trước mắt cũng là cảnh chung của công nhân ngoài Bắc. Chị Trần Thị Huệ, công nhân Công ty Hoya Galassdisk Việt Nam, trọ tại làng Cổ Điển, Hạ Bối, Đông Anh, Hà Nội buồn buồn kể: “Mấy hôm trời rét quá, chịu không nổi, em quyết định qua mấy cửa hàng bán quần áo gần KCN Bắc Thăng Long để mua áo ấm mặc.


Nhưng nhìn mác giá lên đến hơn 700.000 đồng, cái rẻ nhất cũng ngót nghét 500.000, đắt quá! Thôi, nhịn mặc để dành tiền về góp Tết với bố mẹ”. Huệ đã làm công nhân ở KCN Bắc Thăng Long hơn 1 năm. “Mỗi tháng, thu nhập được chừng 2,6 triệu đồng. Tết này, công ty có quà Tết cho công nhân. Khoản tiền tiết kiệm được cả năm làm nhưng em sợ cũng không lo cho gia đình được là mấy. Năm nay, Tết nhất chắc phải sắm sửa nhiều”.

Khoảng 19 giờ ngày 18/1, tại những khu nhà trọ quanh khu vực KCX Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh có rất ít công nhân ở phòng. Đa số họ đang tranh thủ tăng ca kiếm thêm tiền để chuẩn bị cho cái Tết được chu đáo hơn, dù có về quê hay không về quê ăn Tết. Chị Nguyễn Ngọc Châu, quê Bến Tre, tâm sự: “Lương công nhân làm cật lực lắm cũng chỉ khoảng 2- 3 triệu đồng/tháng.


Trong khi đó cái gì cũng tăng giá khiến bọn em phải chắt bóp lắm mới đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Vì vậy càng cận Tết chúng em càng phải tranh thủ tăng ca để có thêm tiền chứ đi làm cả năm mà không có đồng tiền nào mang về quê biếu bố mẹ để lo cái Tết đàng hoàng hơn thì ngại lắm!”.

Được quà Tết và hỗ trợ tàu xe về quê

Hiểu được những khó khăn của người lao động nghèo, năm nay, các doanh nghiệp đều có nhiều hình thức chăm lo Tết cho công nhân.

Hơn 5 giờ chiều, cổng ra vào KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội), người túa ra. Tiếng nói cười râm ran. Tay ai cũng cầm một túi quà “Chúc mừng năm mới”. Chị Trần Thị Chung, công nhân Công ty Canon tươi cười hớn hở. Chỉ vào túi quà, chị Chung nói: “Hết giờ làm, khi công nhân xếp hàng, lần lượt qua cổng quẹt thẻ đã thấy một đội ngũ nhân viên công ty đứng sẵn phát cho mỗi công nhân một túi quà thế này đây”.


Hỏi chị phần quà có những gì, chị hồn nhiên khoe: “1 chai nước mắm, 1 gói hạt nêm và 1 lít dầu ăn nhé! Ít hôm nữa, công đoàn công ty sẽ phát thêm hộp bánh và túi cà phê nữa! Tới hôm nào chốt công buổi cuối, công ty sẽ còn lì xì tiền Tết cho công nhân”.

Một nữ công nhân khác quê ở Hải Dương cùng làm ở Công ty Canon, cho biết: “Tết này những bạn công nhân quê ở xa như Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang… được công ty cho xe đưa đón về quê ăn Tết. Những ai không có xe đưa về thì được hỗ trợ 100.000 đồng để đi lại”.

Không chỉ ở Hà Nội, năm nay, ở TP Hồ Chí Minh, một trong những nơi tập trung đông nhất công nhân ngoại tỉnh làm việc, số doanh nghiệp hỗ trợ 100% vé xe về Tết cho công nhân tăng hơn hẳn mọi năm. Theo ông Trương Lâm Danh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đến nay đã có hơn 202 doanh nghiệp ủng hộ 100% vé Tết cho công nhân (so với năm ngoái có hơn 100 doanh nghiệp ủng hộ 70%).

Các công đoàn cơ sở TP Hồ Chí Minh đã trao 6.641 vé xe cho công nhân trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ngày 19/1, tại các KCX- KCN TP, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã trao 5.100 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê ăn Tết.

Tết đầm ấm cho “những người ở lại”

Khác với công nhân các KCN ở Hà Nội, hàng ngàn công nhân ở TP Hồ Chí Minh không được ăn Tết với gia đình vì quê họ ở xa, tàu xe đi lại vừa vất vả vừa tốn kém. Vì thế họ ở lại nơi mình làm việc để đón Tết.

“Với mong muốn mang Tết đến cho công nhân lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo và giúp họ có một cái Tết dù xa quê nhưng vẫn ấm áp trong sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng”, ông Trương Lâm Danh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh chia sẻ. Nhiều đơn vị đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các chương trình hoạt động chăm lo Tết như thăm, tặng quà. Sắp tới sẽ tổ chức nhiều chương trình ca nhạc mừng Đảng, mừng xuân, tạo không khí vui tươi, đầm ấm của ngày Tết cổ truyền để vơi đi nỗi nhớ nhà của những người ăn Tết xa quê.

Tính đến nay, công đoàn cơ sở TP Hồ Chí Minh đã trao quà và tiền cho 90.899 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 70,728 tỷ đồng. Hơn 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn khác tại các KCX- KCN đã được nhận những phần quà nghĩa tình của Liên đoàn Lao động Thành phố trao.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng cho biết, bên cạnh việc trao 626 phần quà cho công nhân, viên chức có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực hành chính sự nghiệp, đối với công nhân trong KCN - KCX, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tặng 1.200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Liên đoàn phối hợp với các doanh nghiệp tặng vé xe miễn phí và quà cho 5.121 công nhân (tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp hỗ trợ 50% chi phí). Ngày 23 tháng Chạp (26/1), Liên đoàn sẽ tổ chức họp mặt khoảng 503 gia đình công nhân gặp khó khăn, tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 300.000 đồng.

Bên cạnh việc chăm lo về vật chất, các cơ quan, đoàn thể còn có nhiều hoạt động chăm lo về mặt tinh thần cho những người ở lại đón Tết phương Nam. Những chương trình văn hóa, văn nghệ, các lễ hội mừng xuân, vui Tết cùng công nhân, phiên chợ xuân... sẽ được tổ chức tại hầu hết các KCN - KCX và khu công nghệ cao của thành phố. Dự kiến sẽ thu hút khoảng 30.000 lượt công nhân tham gia các hoạt động này.


Đặc biệt, Quỹ hỗ trợ công nhân, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tặng 2.000 vé tham quan tại các khu vui chơi ở thành phố như Hội hoa Xuân, công viên văn hóa Suối Tiên, Đầm Sen vào các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết cho công nhân và cùng với các doanh nghiệp như Coop Mart, Satra, Vissan tổ chức bán hàng giảm giá cho công nhân vui Tết. 

Bên cạnh chương trình tặng vé xe cho công nhân về quê, chương trình “Mang Tết đến công nhân nghèo” cũng có mục đích sẻ chia những khó khăn với công nhân trong thời điểm Tết đến, Xuân về.

 Hoàng Tuyết- Mạnh Minh