09:23 03/09/2012

Mang âm nhạc tới bệnh viện: Sống đâu chỉ cho riêng mình...

Liên tục hai chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" cùng được tổ chức, hôm trước và hôm sau, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Lần đầu tiên Nam tiến, chương trình thực sự đã mang tới những hơi thở ấm áp cho những số phận thiệt thòi...

Liên tục hai chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" cùng được tổ chức, hôm trước và hôm sau, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Lần đầu tiên Nam tiến, chương trình thực sự đã mang tới những hơi thở ấm áp cho những số phận thiệt thòi...

 

Khi con tim nối gần mọi khoảng cách


Sân khấu “dã chiến”, dàn âm thanh đơn giản, nhưng chính vì vậy mà không gian giữa các nghệ sĩ và khán giả ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 được thu hẹp hết sức có thể, gần như không khoảng cách. Chính sự hăng say biểu diễn của ca sĩ và sự ủng hộ nhiệt tình của các bệnh nhân, các y bác sĩ của Bệnh viên Nhi Đồng 1 đã khiến chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" số 19 thực sự trở thành một ngày hội âm nhạc.


 

Ca sĩ Uyên Linh và các thí sinh đoạt giải cao của Đồ Rê Mí biểu diễn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

 

Các ca sĩ Kỳ Phương, Thái Thùy Linh, Quang Hà, Quốc Thiên Idol, Uyên Linh Idol, Đồng Lan (The Voice), Việt Tú, MC Hồng Phúc… và đặc biệt là hai giọng ca nhí Bảo Trân - Gia Linh (giải nhất và nhì cuộc thi Đồ Rê Mí 2012) đã xua tan không khí oi bức đặc trưng của buổi chiều phương Nam. Là người biểu diễn đầu tiên, ca sĩ Quốc Thiên mang đến "Trống cơm" và "Bốn phương trời" - hai bài hát đậm chất tuổi thơ để phục vụ các bệnh nhi. Màn trình diễn của anh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các khán giả nhỏ tuổi. Khá thân thiện với các em nhỏ, Đồng Lan cùng MC của chương trình đặt ra nhiều trò chơi cho các khán giả nhí tại bệnh viện. Một bài hát nổi tiếng của Đồng Lan tại cuộc thi Giọng hát Việt là "La Vie En Rose" được trình diễn qua sự kết hợp mới mẻ giữa cô và một bác sĩ tại bệnh viện.


Tiếp đó, phần trình diễn của hai đại diện đến từ cuộc thi Đồ Rê Mí đặc biệt thu hút sự cổ vũ của đông đảo bệnh nhi và khán giả. Trong những bộ trang phục rực rỡ và bắt mắt, các em hồn nhiên trình diễn phục vụ những người bạn cùng trang lứa đang điều trị tại bệnh viện. Với ca khúc hát về người cha, bé Gia Linh (giải nhì Đồ Rê Mí 2012) khiến nhiều phụ huynh lớn tuổi xúc động, ánh mắt một số y tá đỏ hoe.


Còn ca sĩ Uyên Linh trình bày ca khúc ăn khách "Người hát tình ca". Trong tiết mục biểu diễn này, Uyên Linh được sự trợ giúp của các “vũ công nhí” Đồ Rê Mí, và chỉ ít phút sau, nhiều bệnh nhi cũng mạnh dạn tiến lên sân khấu để múa phụ họa. Uyên Linh kết thúc phần trình diễn bằng bài hát sôi động "Tình ca muôn đời". Quán quân Vietnam Idol 2010 xúc động tâm sự: “Tham dự chương trình, Uyên Linh mong muốn không gian của các bệnh viện sẽ ấm áp hơn nữa, không chỉ giới hạn trong bốn bức tường. Nhân dịp Trung thu, Uyên Linh mong các em thiếu nhi đang phải chữa trị sẽ có nhiều sân chơi hơn nữa, có thêm nhiều lồng đèn, bánh ngọt và thật nhiều tiếng cười…”.


Tổng kết chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 19, số tiền quyên góp được là 10,1 triệu đồng; trong đó 5 triệu đồng được trích ra để trao tặng cho 5 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Theo ca sĩ Thái Thùy Linh - đại sứ chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”: “Số tiền quyên góp đến từ chính những bệnh nhân dành cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn theo tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều. Ngoài ra, các y bác sĩ cũng là những người ủng hộ rất nhiệt tình. Thành công lớn nhất của chương trình không phải là sự quảng bá rầm rộ trên truyền thông hay số tiền thu được mà chính là thông qua “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, tình yêu thương được nhân lên… Đây là những điều hết sức có ý nghĩa, làm lay động lòng người!”.

 

Và gắn kết những tấm lòng


"Mang âm nhạc đến bệnh viện" số 20 diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, Q.5) đã là nơi của những nụ cười lẫn những giọt nước mắt, những cái nắm tay thật chặt và nồng ấm…


Dí dỏm và hài hước, MC Thanh Bạch “hâm nóng” chương trình bởi các trò chơi và màn ảo thuật lý thú. Những tràng pháo tay giòn giã, tiếng cười sảng khoái của các “fan” khiến “sợi dây vô hình” giữa người nghệ sĩ tới khán giả thêm gần gũi. Để khuấy động không khí thêm rộn ràng, chàng ca sĩ trẻ Quốc Thiên “cháy” hết mình với bài hát trẻ trung mang tựa đề "Về ăn cơm". Chàng trai này tiết lộ cũng đã từng có nhiều kỷ niệm gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy khi từng có thời gian “ăn dầm nằm dề” lúc vào viện chăm mẹ bệnh.


Bốc lửa khi hát "Ngọn lửa trái tim", Mỹ Lệ khiến các khán giả cũng phải nhún nhảy và hát theo. Cô ca sĩ gốc Quảng Bình này còn xuống tận nơi bắt tay các bạn trẻ, chụp hình cùng các bệnh nhân còn mặc nguyên “đồng phục” bệnh viện và nhảy rất “sung” theo lời hát. Chất “lửa” nồng nhiệt lan tỏa khiến hàng trăm ánh nhìn dõi theo cô và tạm quên cái nóng đang bủa vây. Xuất hiện ấn tượng với mái tóc xoăn nhẹ xõa dài, ăn mặc rất phong cách đậm chất digan, cô gái của Giọng hát Việt - Đồng Lan tiếp tục khiến khán giả phải lắc lư theo với một sáng tác của chính cô mang tên "Sợ chết".


“Chương trình ca nhạc này nghe ‘đã’ thiệt! Mọi người cùng dãy phòng tôi kéo xuống ngồi túc trực để ‘xí’ chỗ ngay từ khi chương trình chưa bắt đầu” - anh Trần Nửa (53 tuổi, quê Bình Thuận), một người thăm nuôi bày tỏ. Theo lời bộc bạch, anh từ quê lặn lội vào Sài Gòn chăm vợ gần 2 tuần nay, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi) bị xuất huyết não đang nằm điều trị tại khoa Thần kinh. Cả ngày cặm cụi chăm vợ, đầu óc anh luôn “căng như dây đàn”, hiếm lúc rảnh rang để nghỉ ngơi hay xem ti vi, nghe nhạc giải trí.


Trong số hàng trăm khán giả tới xem chương trình thì thân nhân người bệnh chiếm quá nửa. Họ là những mảnh đời đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng đều là những phận người lam lũ, vất vả với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu với nước da đen sạm bởi nắng gió. “Lắng nghe những bài hát hay, nhìn tận mắt những ca sĩ nổi tiếng mà xưa nay tôi chỉ dám nghĩ trong mơ tại một nơi đầy rẫy bệnh tật, nơi ranh giới giữa sự sống với cái chết rất mong manh thực sự là một điều rất đặc biệt. Mọi mệt mỏi như được xua tan trong thoáng chốc, tôi đã rất hứng khởi và cười tươi cả chiều nay” - Nguyễn Thị Lệ (28 tuổi, quê Cà Mau), cô gái vào chăm cha bị tai nạn hơn tuần nay chia sẻ. Vui hơn, cười nhiều hơn, lòng phơi phới và nhẹ nhàng - có lẽ đó là cảm giác chung của nhiều khán giả khi xem trọn các màn biểu diễn trong suốt 3 tiếng diễn ra chương trình.


"Mang âm nhạc tới bệnh viện", đó là nơi để mỗi người một tay, bằng nhiều cách khác nhau cùng góp sức góp của để chia sẻ, hỗ trợ những phận đời kém may mắn khác vì “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”! Được biết, chương trình tiếp theo sẽ diễn ra ngày 14/9, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).



T.A