02:22 04/02/2015

Manchester United dễ dàng vào vòng 5 Cúp FA

Manchester United đã dễ dàng đá bại đội bóng hạng Tư Cambridge United 3-0 trên sân nhà Old Trafford trong trận đá lại vòng 4, chấm dứt hy vọng làm nên lịch sử của “chú lùn” Cambridge United.

Rạng sáng 4/2, Manchester United đã dễ dàng đá bại đội bóng hạng Tư Cambridge United 3 - 0 trên sân nhà Old Trafford trong trận đá lại vòng 4, chấm dứt hy vọng làm nên lịch sử của “chú lùn” Cambridge United.

Cũng giống như ở trận chính thức hôm 24/1, trước một đối thủ rất mạnh là Manchester United và phải thi đấu trên sân khách, HLV Richard Money của Cambridge United đã chọn lối chơi phòng ngự ngay từ đầu. Lối chơi này chút nữa đã tạo nên bất ngờ ngay tại sân Old Trafford, khi ở phút đầu tiên của trận đấu, từ đường chuyền về bất cẩn của Blind, Tom Elliott thoát xuống cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm về góc xa làm bó tay thủ môn De Gea. Nhưng pha sửa bóng hiểm hóc của Tom Elliott lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Sau tình huống đó, thế trận đã hoàn toàn thuộc về MU. Đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ, dồn ép các cầu thủ Cambridge United về phần sân nhà. Phút 25, từ quả tạt của Di Maria bên cánh trái, Marouane Fellaini bật cao đánh đầu ở góc hẹp, bóng đi cắt ngang mặt khung thành và Juan Mata đệm bóng mở tỉ số cho MU.

Có bàn thắng, MU tiếp tục đẩy cao đội hình và niềm vui lại đến với thầy trò HLV Van Gaal. Phút 32, Marcos Rojo bật cao đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2 - 0 sau đường chuyền chính xác của Van Persie. Đây là bàn thắng đầu tiên trong màu áo MU của Rojo.

Mata (phải) ghi bàn mở tỷ số cho MU.


Trận đấu này, đội chủ nhà đã làm chủ hoàn toàn thế trận với thời gian kiểm soát bóng lên tới 68%. Thế trận áp đảo đó đã giúp MU dễ dàng tiếp tục có thêm bàn thắng. Phút 73, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Ander Herrera đã có đường chuyền thông minh cho James Wilson thoát xuống tung cú dứt điểm về góc xa, hạ thủ môn Chris Dunn, ấn định chiến thắng chung cuộc 3 - 0 cho “Quỷ đỏ”.

Đối thủ của MU ở vòng 5 là Preston North End, đội bóng đã lội ngược dòng đá bại Sheffield United 3 - 1 trên sân khách.
Trong khi đó, ở vòng 19 Bundesliga, việc trung vệ Jerome Boateng phải nhận thẻ đỏ ở ngay phút 17 đã khiến Bayern Munich có một trận đấu khó khăn và bị Schalke cầm chân 1 - 1 trên sân Allianz Arena. Đây là trận thứ 2 liên tiếp không biết mùi chiến thắng của thầy trò HLV Pep Guardiola trong giai đoạn lượt về.

Có lợi thế sân nhà, Bayern Munich tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng đây là trận đấu khó khăn cho các học trò HLV Pep Guardiola khi Schalke chủ động chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu, khiến Bayern Munich không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Fabian Giefer. “Hùm xám” đã sớm phải nhận bất lợi khi ở phút 17, trong một pha phản công nhanh, trung vệ Jerome Boateng bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với tiền đạo Sidney Sam trong vòng cấm, đồng thời khiến đội nhà phải nhận một quả phạt penalty. Nhưng trên chấm 11m, tiền đạo Eric Maxim Choupo - Moting lại không thể đánh bại được thủ môn Manuel Neuer, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Schalke.

Sau đó, dù chơi hơn người nhưng Schalke vẫn không thể làm chủ được thế trận. Phút 67, từ quả phạt góc bên cánh trái của Xabi Alonso, Arjen Robben có pha đánh đầu về góc xa làm bó tay thủ môn Timon Wellenreuther, đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Bayern Munich đã chủ động lùi sâu chơi phòng ngự. Lối chơi này đã khiến họ phải trả giá. Phút 72, từ quả phạt góc bên cánh trái, Benedikt Hoewedes trong tư thế không người kèm bật cao đánh đầu về góc xa hạ thủ môn Manuel Neuer, quân bình tỉ số 1 - 1 cho Schalke. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hòa trận này, Bayern Munich vẫn dẫn đầu với 46 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Wolfsburg 8 điểm.

Tại tứ kết Cúp quốc gia Italy, Fiorentina đã đánh bại AS Roma 2 - 0 trên sân khách bằng cú đúp của tiền đạo Mario Gomez. Thất bại này khiến AS Roma lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng và HLV Rudi Garcia đang đối mặt với sức ép lớn khi AS Roma trải qua trận thứ 5 liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Ở trận bán kết Cúp Liên đoàn Pháp (League Cup), hậu vệ Maxwell đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 26, giúp Paris Saint Germain vượt qua Lille 1 - 0 trên sân khách để giành quyền lọt tiếp vào chung kết.


Bình Minh