02:11 13/02/2012

'Màn kịch' cướp trẻ sơ sinh trong bệnh viện

'Màn kịch' cướp trẻ sơ sinh trong bệnh viện Đang nằm chăm sóc con mới sinh tại bệnh viện, sản phụ ở Cần Thơ bất ngờ bị hai người lạ mắng chửi rồi cướp lấy bé trai sơ sinh.

'Màn kịch' cướp trẻ sơ sinh trong bệnh viện Đang nằm chăm sóc con mới sinh tại bệnh viện, sản phụ ở Cần Thơ bất ngờ bị hai người lạ mắng chửi rồi cướp lấy bé trai sơ sinh.

Công an Cần Thơ đang điều tra động cơ gây án của Lê Văn Út (38 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và đồng bọn vì có ý định bắt đi bé trai sơ sinh.

Út tại cơ quan công an tối ngày 12/2. Ảnh: Thiên Phước.

Vụ việc xảy ra lúc chập choạng tối ngày 12/2 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Sản phụ Trần Thị Quyên (36 tuổi) đang nằm chăm sóc con trai mới sinh được 3 ngày thì có hai người đàn ông bước vào mắng chửi chị xối xả. Họ cho rằng chị Quyên tự ý đi sinh mà không báo cho gia đình.

Trong khi chị Quyên chưa kịp phản ứng thì một người tiến sát đến giường, giật lấy bé trai. Người mẹ hoảng hốt chống trả và truy hô “bắt cóc, bắt cóc”.

Nghe tiếng vợ, chồng chị Quyên lao đến thì hai kẻ kia liền bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ của bệnh viện hay tin đã cùng chồng chị Quyên truy đuổi, bắt giữ Lê Văn Út giao cho Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Hơn hai giờ sau, tên còn lại cũng bị bắt nhưng chưa khai rõ động cơ gây án.

Theo VnExpress.net