11:23 07/11/2012

Man City đã buông súng

Trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà với Ajax Amsterdam đã khiến Manchester City bị loại khi mà vòng đấu bảng vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà với Ajax Amsterdam đã khiến Manchester City bị loại khi mà vòng đấu bảng vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Đáng nói hơn, đây đã là năm thứ hai liên tiếp đội bóng nhà giàu này bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục, như để chứng minh rằng tiền không thể mua được đẳng cấp.

 

 

Aguero thất vọng trước thành tích kém cỏi của Man City. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trên lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội mong manh để lọt qua khe cửa hẹp. Nhưng với chỉ 2 điểm trước 2 lượt trận cuối cùng, cơ may dành cho thầy trò Roberto Mancini gần như không còn. Họ không chỉ phải thắng cả hai trận còn lại trước Dortmund và Real, mà còn phải mong cho hai đối thủ này trắng tay ở các trận còn lại, điều gần như không thể xảy ra. Vì thế, chính HLV Roberto Mancini đã chấp nhận buông súng. "Vẫn còn hai trận đấu khó khăn phía trước và Man City cần cố gắng giành chiến thắng, nhưng không phải để giành quyền đi tiếp ở Champions League, mà để kiếm một suất chơi ở Europa League”, vị chiến lược gia người Italia thừa nhận kết cục đầy bi đát.


Không phải đến tận trận đấu hòa 2-2 với Ajax thì cơ hội bước vào vòng knock-out của Man City mới thực sự khép lại. Thực tế này đã được cảnh báo ngay sau trận thua 1-3 tại Amsterdam. Xa hơn, nhìn lại chặng đường từ đầu mùa, Man City cũng nên tự trách mình khi đã để thua ngược 2-3 trước Real Madrid và hòa 1-1 trong thế thua trước Dortmund. Man City rõ ràng cần phải nhìn nhận lại tất cả thay vì “than thân trách phận” và đổ lỗi lên trọng tài đã cướp không bàn thắng của Sergio Aguero - một bàn thắng có thể giúp họ “tiến gần đến điều kỳ diệu”.


Tại bảng D “tử thần” vẫn chưa có đội nào giành vé đi tiếp sau khi Real Madrid may mắn mới tránh khỏi được thất bại ngay trên sân nhà trước Dortmund, nhờ vào bàn gỡ ở phút cuối của Mesut Oezil. Hiện Dortmund vẫn đang tạm dẫn đầu với 8 điểm, hơn Real 1 điểm, còn Ajax có 4 điểm. Ở lượt tới, kết cục có thể ngã ngũ nếu như cả Dortmund lẫn Real đều không thua trước Ajax và Dortmund.


Trong khi những đội bóng nhà giàu thất thế thì các đội bóng có ngân sách khiêm tốn là Malaga và Porto đã sớm giành vé vào vòng knock-out Champions League trước 2 vòng đấu, sau khi cùng kiếm được 1 điểm ở vòng này. Porto giành vé đầu tiên của bảng A sau khi cầm hòa Dynamo Kiev 0-0. Chiếc vé thứ 2 bảng A coi như đã thuộc về PSG – đội bóng đã đánh bại Dinamo Zagreb 4-0, để có được 9 điểm. Điều này đồng nghĩa họ chỉ cần một trận hòa trước Dynamo Kiev (4 điểm) ở lượt tới là sẽ giành vé.


Giống như Porto, Malaga cũng có được 10 điểm sau khi thủ hòa Milan 1-1 trong khuôn khổ bảng C. Cần nhớ, đây là mùa đầu tiên đội bóng hạng trung ở La Liga được dự giải đấu danh giá nhất châu lục, và mùa hè vừa qua họ đã liên tiếp phải chia tay với nhiều hảo thủ, trong đó có Santi Cazorla (sang Arsenal).


Ở vòng đấu vừa qua, Arsenal của Cazorla cũng chỉ kiếm được 1 điểm trước Schalke nên vẫn phải sống mái ở 2 lượt tới. Tại bảng C này, ngoại trừ Montpellier đã hết cửa với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng đấu, hai chiếc vé đi tiếp được chia đều cho cả Schalke 04, Arsenal và Olympiakos, những đội hơn kém nhau 1 điểm.


Tuệ Minh