11:09 21/11/2012

Man City có bị loại, Mancini vẫn chưa bị sa thải

Kể cả khi Man City không thể giành chiến thắng trước Real Madrid và mùa thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng Champions League, HLV Roberto Mancini nhiều khả năng vẫn giữ được chiếc ghế của mình.

Kể cả khi Man City không thể giành chiến thắng trước Real Madrid và mùa thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng Champions League, HLV Roberto Mancini nhiều khả năng vẫn giữ được chiếc ghế của mình.


 

HLV Mancini nhiều khả năng vẫn tại vị dù Man City bị loại khỏi Champions League.

 

Hai tuần về trước, số phận của Mancini tưởng chừng đã được định đoạt khi họ tiếp Ajax Amsterdam trên sân nhà Etihad. Đội khách Ajax đã vươn lên dẫn trước 2 bàn và nếu thua trận ấy, Man City sẽ sớm bị loại khỏi Champions League. Cộng với màn trình diễn nghèo nàn ở Premier League, khi họ chỉ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, “trát” sa thải coi như chờ sẵn Mancini.


Nhưng hai bàn thắng của Yaya Toure và Sergio Aguero đã tạm thời cứu vớt Man City, mang lại chút hy vọng mong manh. Trong hai tuần qua, Man City lại đá rất ấn tượng ở Premier League. Họ vừa giành lại ngôi đầu một cách ngoạn mục sau chiến thắng 5-0 trước Aston Villa hồi cuối tuần qua. Cuộc sống tươi đẹp bỗng nhiên trở lại. Những mâu thuẫn nội bộ, những vấn đề chuyên môn tưởng chừng không tồn tại. Vì lẽ đó, ngay cả khi không thể vượt qua vòng bảng Champions League, HLV Mancini vẫn tạm thời yên vị. Không ông chủ nhà nào lại đi sa thải HLV khi đội bóng đang đứng đầu giải đấu danh giá nhất, khốc liệt nhất châu Âu.


Hiện nhà đương kim vô địch nước Anh đang đứng cuối bảng với chỉ 2 điểm sau 4 trận, trong khi đội đầu bảng Dortmund đang có 8 điểm, Real xếp sau với chỉ 1 điểm ít hơn. Man City hiện không còn quyền tự quyết. Họ phải thắng cả hai trận còn lại, trong đó có trận tiếp Real Madrid tại Etihad đêm nay, và chờ đợi những kịch bản thần kỳ.


Hãy khoan nói đến những điều thần kỳ, ngay cả đánh bại Real Madrid trên sân nhà đã là thách thức quá lớn cho Man City. Hiện bị Barca bỏ xa đến 8 điểm ở Liga, Real Madrid của HLV Jose Mourinho đặt hết số phận và tương lai của đội bóng vào "canh bạc" Champions League. Nói một cách khác, đây chính là lối thoát của đội bóng "Hoàng gia Tây Ban Nha".


Dù Man City từng hai lần dẫn trước ở lượt đi tại Bernabeu, Real Madrid đã chứng minh họ vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Bàn thắng quyết định được ghi bởi Cristiano Ronaldo. Dù đã ném cả núi tiền vào thị trường chuyển nhượng, Man City vẫn thiếu một siêu sao như Ronaldo, người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những pha xử lý xuất thần. HLV Mancini thừa nhận rất khó để hàng thủ Man City phong tỏa Ronaldo. Ông còn nói đùa trong cuộc họp báo trước trận, "may ra có... cảnh sát mới chặn được Ronaldo".


Real hiện rất khao khát chiến thắng, nhất là sau khi bị Dortmund kiếm 4 điểm ở hai lượt trận gần đây. Những Ronaldo, Di Maria Benzema còn muốn giành chiến thắng nhân sự kiện HLV Mourinho chinh phục cột mốc 100 trận tại Champions League. Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, chỉ có 5 người đạt đến cột mốc này, gồm Carlo Ancelotti, Arsene Wenger, Alex Ferguson và Ottmar Hitzfeld. Mourinho năm nay mới 49 tuổi, là người trẻ nhất lập được thành tích này.


Ở trận đấu còn lại của bảng D, Dortmund không phải chịu quá nhiều áp lực khi chỉ cần một điểm trong chuyến làm khách trước Ajax Amsterdam để ghi tên mình vào vòng knock-out, bất chấp kết quả ở cặp đấu còn lại. Tuy nhiên Ajax không phải là đối thủ dễ bắt nạt khi họ đã thắng 12/13 sân nhà trận gần nhất trước các đại diện đến từ Bundesliga.


TUỆ MINH