12:09 08/12/2011

Man City 2-0 Bayern Munich: Thắng để... ngậm ngùi

Dù David Silva và Yaya Toure đã phá lưới Munich để giúp Man City giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhưng 3 điểm mà đội chủ nhà giành được vẫn trở thành vô nghĩa do Napoli cũng thắng Villarreal 2-0 ở trận đấu cùng giờ.

Dù David Silva và Yaya Toure đã phá lưới Munich để giúp Man City giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhưng 3 điểm mà đội chủ nhà giành được vẫn trở thành vô nghĩa do Napoli cũng thắng Villarreal 2-0 ở trận đấu cùng giờ. Tiếc cho Man City nhưng vẫn phải nói Napoli xứng đáng cầm vé vào vòng 1/8 Champions League. Chính Azzurri đã xuất sắc cầm chân Man City 1-1 ngay tại City of Manchester rồi sau đó đánh bại Man "xanh" trên sân nhà. Ai bảo đội dẫn đầu Premier League không biết cách nắm lấy số phận mình từ 2 cuộc chiến trực tiếp ấy? Vì vậy, hãy chúc mừng Napoli !


Nỗi buồn của Aguero - Ảnh Getty



Bảng A

Manchester City - Bayern Munich 2-0

David Silva 36’; Yaya Toure 51’

Villarreal - Napoli 0-2

Gokhan Inler 65’; Hamsik 76’

Bảng B

Inter Milan - CSKA Moskva 1-2

Cambiasso 51’ – Doumbia 50’; Berezutski 87’

Lille Métropole - Trabzonspor AŞ 0-0

Bảng C

Basel 1893 - Manchester United 2-1

Streller 9’; Frey 84’ – P.Jones 89’

Benfica - Oţelul Galaţi 1-0

Cardozo 7’

Bảng D

Ajax - Real Madrid 0-3

Callejon 14’, 90’; Higuain 42’

Dinamo Zagreb - Olympique Lyon 1-7

Kovacic 40’ – Gomis 45’, 48’, 52’, 70’; Gonalons 48’; Lisandro Lopez 64’; Briand 76’

*Những đội vào vòng 1/8 Champions League

Bayern Munich, Napoli (bảng A), Inter, CSKA Moskva (bảng B), Benfica, FC Basel (bảng C), Real Madrid, Lyon (bảng D), Leverkusen, Chelsea (bảng E), Arsenal, Marseille (bảng F), APOEL, Zenit (bảng G), Barcelona và Milan (bảng H)
















































Chiến thắng để làm gì khi lúc cần phải thắng thì Man City lại không thể? Hai bàn thắng của David Silva và Yaya Toure vào lưới Bayern Munich chỉ càng làm cho những fan hâm mộ đội chủ nhà thêm cay đắng, cho nét buồn trên gương mặt Aguero và đồng đội chẳng giấu được đi đâu.

Ai bảo trước Napoli, những ngôi sao triệu phú của Man City không đá như thể hai cuộc chiến trực tiếp ấy là những trận cuối trong đời cầu thủ của họ? Nếu họ đã không chơi với 120% khả năng của mình trước Napoli thì cũng chẳng nên tiếc nuối làm gì. Còn nếu họ đã cống hiến hết những gì mình có mà vẫn không thể khuất phục được một Azzurri bất khuất và tràn ngập khát khao trong ngày trở lại Champions League sau 2 thập niên vắng bóng thì tốt nhất những Aguero, Dzeko, David Silva...hãy ngả mũ trước Napoli.

18 cú sút cầu môn so với 12 của Munich. 54% thời lượng cầm bóng so với 46% của "Hùm xám" xứ Bavaria. Và hai bàn thắng của Silva, Yaya Toure...Tất cả cuối cùng đều bị Napoli biến thành con số 0 tròn trĩnh. Những đồng USD dầu mỏ không mang được Man City vào vòng 1/8 Champions League. Đơn giản, họ đã không thể "cháy" lên vào những thời khắc quyết định của cuộc đua dài. Champions League chào màu xanh nhiều khi nhợt nhạt của thành Manchester để đón màu xanh hy vọng của Napoli.

Diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1 bắt đầu

Đội chủ nhà xuất phát với đội hình mạnh nhất với đầy đủ các ngôi sao quen thuộc trong khi Bayern chỉ ra sân với đội hình B. Neuer, Ribery, Mario Gomez, Lahm…đều đá dự bị. Schweinsteiger thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký.

5 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nào về khung thành hai đôi. Man City dĩ nhiên quyết tâm chiến thắng nhưng họ lại không có quyền tự quyết. Bayern thì lại không có động lực gì.

Trong trận đấu cùng giờ ở El Madrigal, Napoli và Villarreal cũng đang hòa nhau không bàn thắng.

Phút thứ 6: Đội chủ nhà Man City có pha dứt điểm đầu tiên. Nasri tạt bóng khá đẹp từ cánh phải vào cấm địa Bayern để Aguero băng vào đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 7: Napoli và Villarreal ăn miếng trả miếng ở Madrigal. Zuniga sút bóng đi đúng vị trí của thủ thành Lopez bên phía chủ nhà trong thế trống trải ngay trong vòng cấm. Đáp lại, Ruben đã buộc thủ thành De Sanctis của Napoli phải đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay với một cú sút chìm ngay sau đó.

Phút thứ 11: Bayern có pha dứt điểm đầu tiên và ngay lập tức Jor Hart phải trổ tài cứu thua. Olic sút chân trái trong vòng cấm ở góc gần buộc thủ môn Man City đẩy bóng ra ngoài.

Phút thứ 14: Olic bên phía Bayern phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Savic bên phía chủ nhà.

Phút thứ 15: Silva đá phạt đưa bóng vào lưới Bayern Munich nhưng bàn thắng không được công nhận cho Man City do Lescott đã phạm lỗi với thủ môn Hans Jorg Butt khi nhảy lên tranh chấp.

Phút thứ 17: Bayern lên bóng nhanh, kết thúc bằng pha dứt điểm của David Alaba nhưng bóng đi chệch khung thành Joe Hart. Tình huống phối hợp tấn công khá ăn ý và nguy hiểm của đội khách.

Phút thứ 19: Man City trả lời nhưng cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm của Nasri lại đi thiếu lực và không chính xác. Man City đang chơi khá bế tắc kể từ đầu trận dù Bayern chỉ đá với đội hình dự bị.

Trận đấu cùng giờ ở Madrigal giữa Napoli và Villarreel cũng chưa có bàn thắng nào được ghi. Như thế, Napoli đang chiếm lợi thế so với Man City trong cuộc đua giành vé còn lại vào vòng 1/8 Champions League.

Phút thứ 24: Bayern phản công nhanh và Tymoschuk thử vận may bằng cú sút xa từ khoảng cách 24m nhưng bóng chạm người Clichy, đi chệch khung thành Joe Hart.

Phút thứ 28: Nasri có pha dứt điểm sau đường chuyền của Clichy nhưng một lần nữa bóng đi không chính xác. Từ đầu trận đến giờ, Man City chưa tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về khung thành Bayern, ngoại trừ quả đá phạt đưa bóng vào lưới của David Silva nhưng Lescott lại phạm lỗi với thủ thành Butt nên bàn thắng không được công nhận.

Phút thứ 34: Luis Gustavo bên phía Bayern phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với David Silva.

Phút thứ 36: BÀN THẮNG !!! Silva mở tỷ số cho Man City bằng pha xoay người sút bóng chân trái ngay mép vòng cấm. Bóng đi ngoài tầm với của thủ thành Jorg Butt. Dzeko là người đã có đường chuyền tinh tế cho Silva dứt điểm.

Trong trận đấu cùng giờ, Villarreal đã đưa được bóng vào lưới Napoli nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của cầu thủ chủ nhà. Tỷ số ở Madrigal vẫn là 0-0 và Man City đang có lợi thế so với Napoli.

Phút thứ 38: CƠ HỘI !!! Aguero đi bóng qua hậu vệ Bayern và sút bóng đánh bại cả thủ thành Jorg Butt khi đã lên cao nhưng Boateng kịp bọc lót, phá bóng cứu thua cho Bayern.

Phút thứ 42: David Silva đột phá qua hậu vệ Bayern từ cánh trái rồi dứt điểm chân trái ở góc hẹp nhưng Butt đã kịp thời đầy bóng cứu thua. Ngay sau đó, Gareth Barry dứt điểm tiếp nhưng bóng đi chệch khung thành Munich. Đội chủ nhà đang chơi hưng phấn sau khi có bàn thắng và biết tin Napoli vẫn đang bị cầm chân 0-0 ở Madrigal.

Phút thứ 45: Tiếp tục là pha uy hiếp của đội chủ nhà khi Aguero sút chéo góc trong cấm địa Bayern nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Hans Jorg Butt. Man City tạm dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên trong lúc Napoli bị Villarreal cầm chân 0-0 sau hiệp 1 trận đấu cùng giờ ở Madrigal.

Man City
Thông số hiệp 1
Bayern Munich
64% Tỷ lệ giữ bóng 36%
9
Sút bóng 4
4
Sút cầu môn 1
5
Sút ngoài cầu môn 3
1
Thủ môn cản phá 3
4
Phạt góc 2
9
Phạm lỗi 7
0
Việt vị 0
0
Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 47: Bayern tung ra pha dứt điểm đầu tiên sau khi hiệp 2 bắt đầu nhưng cú sút của Pranjic sau đường chuyền của Alaba đi không chính xác.

Phút thứ 48: Ngay lập tức Man City trả lời. Từ giữa sân, Kompany chuyền dài lên cho David Silva trong cấm địa Bayern. Ngôi sao người Tây Ban Nha nhả bóng lại cho Dzeko dứt điểm nhưng bóng cũng đi chệch khung thành Butt khá xa.

Phút thứ 51: BÀN THẮNG !!! Yaya Toure nhân đôi cách biệt cho Man City với pha băng vào cấm địa địa Bayern dứt điểm tung lưới đội khách sau đường chuyền của Dzeko. Pha bóng do chính Toure khởi xướng trước khi bóng qua chân Aguero rồi Dzeko. Napoli vẫn đang bị Villarreal cầm hòa 0-0 ở El Madrigal.

Mọi chuyện đang diễn ra cực kỳ thuận lợi cho Man City. Đội chủ nhà đang có lợi thế dẫn Bayern tới 2-0. Đội khách vẫn chưa có ý định tung các trụ cột vào sân để tìm kiếm bàn thắng. trong lúc đó, Napoli vẫn để Villarreal cầm chân 0-0 ở Madrigal.

Phút thứ 60: David Alaba dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng đi chìm nhưng Joe Hart đã kịp đổ người cứu thua cho Man City.

Phút thứ 62: Gareth Barry sút xa chân trái từ khoảng cách 22m buộc thủ thành Jorg Butt phải đẩy bóng cứu thua.

Phút thứ 65: Tin không vui bay về từ Madridgal: NAPOLI tạm dẫn VILLARREAL 1-0 sau cú sút xa từ khoảng cách 25m của Gokhan Inler.

Bầu không khí trên sân City of Manchester trùng hẳn xuống khi tin từ TBN báo về cho biết Napoli đã có bàn thắng tại Madrigal. Trên sân, các học trò của Roberto Mancini cũng không còn chơi hưng phấn và tấn công nhanh như lúc trước nữa.

Phút thứ 71: Các fan chủ nhà mặt buồn rười rượi còn các cầu thủ áo xanh chơi chậm hẳn lại. Bayern vừa có pha dứt điểm sau cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Tymoschuk nhưng bóng đi nhẹ và Joe Hart đã bắt gọn. Man City đang trông chờ phép màu từ Villarreal.

Phút thứ 75: Vẫn chưa có tin vui dành cho các fan chủ nhà vì Napoli vẫn đang dẫn Villarreal 1-0. Trong lúc đó, Dzeko vừa có pha dứt điểm chân phải cận thành nhưng bóng đi nhẹ và không hiểm nên thủ thành Jorg Butt đã ôm gọn bóng.

Phút thứ 76: Dzeko rời sân nhường chỗ cho De Jong. Đây mới là sự thay đổi người đầu tiên của Man City còn Bayern thậm chí chưa thay người nào. Điều đó đủ cho thấy đội bóng Đức không quan tâm tới chuyện thắng thua.

Phút thứ 77: Có lẽ đã mọi chuyện đã chấm dứt với Man City rồi chăng vì trong trận đấu cùng giờ Napoli đã dẫn Villarreal 2-0 nhờ công của Hamsik.

Phút thứ 77: Hết Aguero không thắng được thủ thành Butt trong pha đối mặt lại đến lượt Nasri sút chân trái ra ngoài cột dọc từ khoảng cách tầm 17m.

Phút thứ 80: Yaya Toure rời sân nhường chỗ cho Balotelli.

Phút thứ 81: Usami vào thay Petersen bên phía Bayern.

Phút thứ 82: Balotelli mớm bóng cho Aguero để tiền đạo người Argentina dứt điểm chân phải ở góc hẹp trong cấm địa Munich nhưng thủ thành Jorg Butt đã xuất sắc dùng chân cản phá, từ chối bàn thắng thứ 3 cho Man City.

Phút thứ 84: Man City đã chấp nhận số phận khi Mancini rút ra khỏi sân cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội chủ nhà từ đầu trận là David Silva để nhường chỗ cho Adam Johnson.

Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ và Napoli coi như đã bỏ túi chiếc vé còn lại vào vòng 1/8 Champions League của bảng A vì vẫn đang dẫn Villarreal 2-0.

Phút thứ 88: Không có bàn thắng thứ 3 cho Man City sau cú sút chân trái rất căng trong vòng cấm nhưng bóng lại đi ra ngoài của Adam Johnson.

Chỉ còn lại 2 phút bù giờ của hiệp 2 và Man City coi như bị loại. Chiến thắng 2-0 này chỉ đơn thuần là món quà an ủi họ đã báo thù thành công cho thất bại cũng với tỷ số 0-2 trước Munich ở lượt đi.

Và hết giờ. Man City chính thức bị loại còn Napoli giành vé vào vòng 1/8 Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau khi hạ Villarreal 2-0 ở trận đấu cùng giờ. Đội bóng Anh không tránh khỏi nỗi thất vọng. Bayern đã tạo điều kiện cho họ khi chỉ đưa ra sân đội hình dự bị nhưng Napoli thì không. Villarreal cũng chẳng có động lực gì để chiến đấu trong khi đội bóng Italia khát khao chiến thắng cao độ và họ đã có điều mình cần với hai bàn thắng của Gokhan Inler và Hamsik.

Man City
Thông số trận đấu
Bayern Munich
54% Tỷ lệ giữ bóng 46%
18
Sút bóng 12
8
Sút cầu môn 3
10
Sút ngoài cầu môn 9
3
Thủ môn cản phá 6
4
Phạt góc 2
15
Phạm lỗi 13
1
Việt vị 0
0
Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0



Đội hình thi đấu

Manchester City: Hart, Kompany, Lescott, Savic, Clichy, Barry, Nasri, Yaya Toure, Dzeko, Aguero, Silva.

Bayern Munich: Butt, Rafinha, Boateng, Contento, Badstuber, Pranjic, Alaba, Gustavo, Tymoshchuk, Petersen, Olic