06:17 29/06/2011

Mallaca - thành phố cảng bình yên

Chiếc xe thả tôi xuống quảng trường Christ Church rồi vội vã phóng mất hút vào cuối con đường. Tôi mới chợt nhận ra mình đang đứng ở Trung tâm Melacca. Thành phố đã lên đèn, trăng 14 treo lơ lửng trên các mái nhà mà tiếng chim hót vẫn ríu rít mang đến cho tôi một cảm giác thật dễ chịu.

Chiếc xe thả tôi xuống quảng trường Christ Church rồi vội vã phóng mất hút vào cuối con đường. Tôi mới chợt nhận ra mình đang đứng ở Trung tâm Melacca. Thành phố đã lên đèn, trăng 14 treo lơ lửng trên các mái nhà mà tiếng chim hót vẫn ríu rít mang đến cho tôi một cảm giác thật dễ chịu.

Nhà thờ Christ church trung tâm của Mellaca

Malacca là một thành phố cảng của Malaysia.Trong quá khứ, Malacca là một thương cảng chính nằm trên con đường buôn bán hương liệu giữa các tầu buôn Trung Quốc với các nước Châu Âu. Ngày nay, Malacca là một thành phố cảng xinh đẹp mang trong mình nhiều dấu ấn của sự giao thoa văn hóa. Nó vẫn là một cảng biển quan trọng trong vận tải đường thủy nối biển Đông với Ấn Độ Dương.

Mallaca là một thương cảng của người Hoa nên có nhiều nét giống phố cổ Hội An


Mallaca ngày rằm


Đường phố yên bình trong sáng sớm


Với diện tích bé nhỏ nhưng lại dầy đặc các điểm cần ghé thăm. Melacca thích hợp với việc đi bộ và bạn chỉ cần một bản đồ hướng dẫn trong tay.

Trung tâm Malacca là một bảo tàng lịch sử khổng lồ. Nhà thờ Christ Church, Stadthuys từng là nơi ở của thống đốc Hà Lan với biểu tượng cối xay gió ngay bên góc đường. Từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha và Hà Lan trong hơn một thế kỷ vì thế trung tâm Malacca có nhiều nét kiến trúc phương tây nhưng các con phố lại mang trong mình đặc trưng Trung Quốc với cửa hiệu của các dòng họ Hoa kiều có lịch sử hàng trăm năm ở thương cảng này.


Pháo đài Famosa do người Bồ Đào Nha xây dựng, đã bị phá huỷ khi người Hà Lan xâm lược Mallaca, và giờ chỉ còn di tích tường thành còn sót lại.


Bảo tàng hàng hải

Bảo tàng hàng hải mang dáng dấp một con thuyền


Bên trong bảo tàng hàng hải

Muốn biết lịch sử của Malaysia chỉ cần viếng thăm Malacca. Tôi đã đọc được câu này ở đâu đó và quả đúng là như vậy. Gây sự chú ý với tôi là bảo tàng Hàng hải nằm bên bờ sông Malacca, có hình dáng của một chiếc thuyền buồm. Theo lời của người phụ trách thì toàn bộ bảo tàng này được dựng lại theo nguyên mẫu của một chiếc thuyền Bồ Đào Nha đã bị chìm ở gần bờ biển Malacca.

Bảo tàng ghi chép lại và cho ta hình dung về một cảng biển sầm uất với vị trí chiến lược trên con đường thông thương qua đại dương và cả những câu chuyện về cướp biển Malacca từng là nỗi kinh hoàng cho các tầu buôn bán qua lại nơi đây.


Một góc phố cổ


Phố đi bộ Jonker -không gian văn hóa của người Hoa

Sông Malaca chia thành phố làm hai nửa với những con thuyền chở khách du lịch vẫn còn giữ nguyên hình dáng cổ xưa. Những khu phố kiểu Châu Âu ẩn mình dưới đồi nhà thờ thánh Paul, phố đi bộ Jonker, không gian văn hóa của người Hoa cùng với những cửa hiệu, dãy hàng ăn xen lẫn với các ngôi chùa Tầu lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương.

Cuộc dạo chơi bằng xe Trishaw, một loại “xích lô” độc đáo với thùng xe và lọng che được quấn đầy hoa giả, phát ra tiếng nhạc rộn ràng… tĩnh lặng ngắm hoàng hôn buông trên biển Ấn Độ Dương lộng gió.

Di tích nhà thờ thánh Paul .


Khu phố mới nhìn từ đồi thánh Paul


Xe Trishaw, một phương tiện dành cho khách du lịch lựa chọn khi đi thăm thành phố


Bánh xe nước bên sông Mallaca

Yên bình và hiền hòa dường như là những gì Malacca dành cho tôi khi đến nơi này.

Theo Vietnamnet