12:14 17/12/2010

Lượt về bán kết AFF Suzuki: VN sẽ đá hết mình

Chiều qua (16/12), ngay sau khi trở về từ sân Bukit Jalil của Malaixia, ĐTVN đã có buổi tập trở lại.


Chiều qua (16/12), ngay sau khi trở về từ sân Bukit Jalil của Malaixia, ĐTVN đã có buổi tập trở lại. Buổi tập diễn ra trong tâm trạng bình lặng của phần đông các thành viên đội tuyển. HLV Calisto không có chỉ đạo nào đáng kể về chiến thuật.


Những trụ cột của ĐTVN chủ yếu có những bài tập nhẹ, trong khi những cầu thủ còn lại được bố trí đá đối kháng. Ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không to tiếng nhắc nhở hay quát các học trò như thường thấy ở các buổi tập trước.

Người hâm mộ đang chen lấn xô đẩy để mua vé vào sân cổ vũ, mong đội nhà qua khó khăn sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi. ảnh: Quý Trung - TTXVN


Đánh giá về trận thua trên sân Bukit Jalil, HLV Calisto thừa nhận ĐTVN đã thi đấu không tốt và để xảy ra nhiều sai lầm. Những thiếu hụt lực lượng ở hàng hậu vệ tuy có ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn đội, nhưng không phải là lý do đủ thuyết phục dẫn đến trận thua cách biệt trước một đội bóng không mạnh như Malaixia. ĐT Việt Nam đã tạo ra được một số cơ hội thuận lợi có thể ghi bàn, đáng tiếc là các cầu thủ lại không biết cách tận dụng thành công. Nguyên nhân gián tiếp mang đến thất bại cho ĐTVN lại nằm ở tuyến tiền vệ. Nửa đầu hiệp 2, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam không còn kiểm soát được bóng và các cầu thủ đã có những lỗi đáng tiếc. Các cầu thủ ở cả ba tuyến đã mắc nhiều sai lầm bởi đã triển khai lối đá không thực sự phù hợp với đối thủ Malaixia.

Thừa nhận rằng trận thua vừa qua đã đặt ĐTVN vào tình thế khó khăn, nhưng HLV Calisto cho rằng đây mới chỉ là trận lượt đi. Thầy Tô vẫn tự tin khẳng định cơ hội đảo ngược tình thế của ĐT Việt Nam không phải là nhỏ: “Phía trước vẫn còn đến 90 phút để chúng tôi sửa chữa sai lầm. Trong bóng đá chẳng ai có thể nói trước điều gì, chúng ta cũng đủ sức làm được điều tương tự khi về thi đấu trên sân nhà”.


Chắc chắn HLV Calisto sẽ có nhiều điều chỉnh ở trận lượt về. Nhiều khả năng Tấn Trường sẽ được thay bằng Dương Hồng Sơn. Dù hết lời bảo vệ và thông cảm cho cậu học trò người Đồng Tháp nhưng thầy Tô hiểu rằng Tấn Trường chưa sẵn sàng trở lại sau những sai sót vừa qua. Bản lĩnh thi đấu ở những trận quan trọng của Tấn Trường vẫn cần được tích lũy thêm. Ở trận lượt về, hàng thủ của ĐTVN sẽ có sự trở lại của Việt Cường và Tài Em. Tiền vệ tấn công Trọng Hoàng cũng sẽ được tăng cường cho hàng công. Cầu thủ trẻ người Nghệ An có sức cản lướt và sự sáng tạo, đây là vũ khí lợi hại trước một hàng thủ Malaixia chơi "tử thủ".

Rất đông người xếp hàng từ sáng sớm để mong mua được những tấm vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Chờ đón người Mã ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Calisto sẽ phải trông đợi nhiều vào yếu tố may mắn. Thất bại 0 - 2 ở trận lượt đi là một bất lợi quá lớn đòi hỏi cả đội phải nỗ lực hơn nữa. Trên sân Mỹ Đình, Malaixia chỉ cần ghi 1 bàn thì tuyển Việt Nam phải ghi lại 4 bàn mới đảo ngược được tình thế! Như vậy, đủ thấy lợi thế tâm lý quá lớn cho Malaixia. Họ chỉ việc ung dung phòng ngự thật chặt, lấy sức nhàn mà chống lại đội chủ nhà. Thực tế trong cả trước và sau giải đấu, chỉ cần đối phương tổ chức phòng ngự chắc chắn, ĐTVN đều rất khó khăn để ghi được bàn thắng.

HLV Calisto hiểu chiến thắng cách biệt 3 bàn là điều không dễ chút nào. ĐTVN đang trong tình thế "không còn gì để mất", các tuyển thủ sẽ quyết tâm đá hết mình. Tuy nhiên, HLV Calisto cần có những dự liệu kỹ lương hơn bởi tâm lý thi đấu cũng là "con dao hai lưỡi". ĐTVN sẽ rất hưng phấn nếu sớm ghi được bàn thắng, nhưng có thể chúng ta lại "trắng tay" nếu bế tắc trong khâu dứt điểm.

T.L