06:07 16/06/2014

Lượt trận đầu bảng E Thụy Sĩ-Ecuador: Dấu ấn Hitzfeld

“Công cùn thủ kém” là cụm từ chính xác để mô tả phong độ của cả Thụy Sĩ và Ecuador tại trận mở màn Bảng E. Tuy nhiên, sự khác biệt đã đến từ “bộ não” Ottmar Hitzfeld khi cả hai sự thay người của vị HLV người Đức này đều ghi bàn và mang lại chiến thắng 2-1 cho Thụy Sĩ.

“Công cùn thủ kém” là cụm từ chính xác để mô tả phong độ của cả Thụy Sĩ và Ecuador tại trận mở màn Bảng E. Hàng thủ lúng túng mất tập trung, trong khi các tiền đạo phía trên đói bóng và có quá ít cơ hội để tung ra các cú dứt điểm. Tuy nhiên, sự khác biệt đã đến từ “bộ não” Ottmar Hitzfeld khi cả hai sự thay người của vị HLV người Đức này đều ghi bàn và mang lại chiến thắng 2-1 cho Thụy Sĩ.

Pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Ecuador, diễn ra ngày 15/6, trên sân vận động Quốc gia Mane Garrincha, tại thủ đô Brasilia.  Ảnh THX-TTXVN


Không ngoài dự đoán, hai đội đã xuất phát với đội hình mạnh nhất và sơ đồ chiến thuật quen thuộc. Thụy Sĩ thể hiện sự thận trọng và chắc chắn vốn có bằng đội hình 4-2-3-1, trong khi Ecuador tiếp tục sử dụng đội hình 4-4-2. Sau tiếng còi khai cuộc, Ecuador thể hiện quyết tâm với các đường bóng dài thọc sâu xuống hai cánh để tận dụng tốc độ của các cầu thủ. Lối chơi này đã phát huy hiệu quả nhờ sức mạnh và phẩm chất kỹ thuật khéo léo của các cầu thủ Nam Mỹ.

Trong khi đó, các cầu thủ Thụy Sĩ dường như không kịp bắt nhịp trận đấu dưới cái nóng lúc 13h00 chiều cùng độ ẩm cao. Thụy Sĩ sau đó dần lấy lại thế trận với hai hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao, đặc biệt là số 2 Lichtsteiner. Nhưng đây cũng chính là lúc họ phải trả giá bởi trong một tình huống lùi về phòng ngự, cầu thủ này đã phạm lỗi với tiền đạo Montero của Ecuador. Từ vị trí lệch trái gần vòng cấm, hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Walter Ayovi đã thực hiện pha tạt bóng để tiền đạo Enner Valencia một mình bật cao đánh đầu ghi bàn cận thành mà không gặp phải sự truy cản của bấy kỳ hậu vệ nào.

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Ecuador đã lùi sâu phòng ngự gây nhiều khó khăn cho Thụy Sĩ. Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn, được xếp hạng hạt giống tại kỳ World Cup lần này, song cả hiệp một, họ đã chơi thứ bóng đá rời rạc, thậm chí thể hiện sự bế tắc với những pha sút xa từ các cầu thủ tiền vệ.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Ottmar Hitzfeld đã thực hiện sự thay đổi người khi rút tiền vệ Stocker ra để thay bằng tiền đạo Mehmedi, điều chỉnh từ sơ đồ 4-2-3-1 thành sơ đồ tấn công 4-3-3. Sự thay đổi người này ngay lập tức phát huy tác dụng bởi chỉ 3 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, Mehmedi đã bật cao hơn hậu vệ đối phương để đánh đầu tung lưới Ecuador từ pha đá phạt góc của Rodgriguez.

Ngay cả khi trận đấu trở về vạch xuất phát, Ecuador vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự số đông trong khi Thụy Sĩ giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và cố gắng tổ chức các pha tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Thụy Sĩ thường xuyên để mất bóng khiến khung thành của thủ thành Benaglio không ít lần đối mặt với sóng gió. Ở phần sân của Ecuador, các hậu vệ Nam Mỹ cũng nhiều lần tỏ ra lúng túng, và nếu Shaqiri cùng các đồng đội xuất sắc hơn, Thụy Sĩ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ngay trong giờ thi đấu chính thức.

Khi nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa thì tiền đạo vào thay người ở phút thứ 75 Seferovic đã ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng. Cả hai bàn thắng của Thụy Sĩ đều được ghi do công của hai tiền đạo vào thay người. Chính Seferovic với thể lực vẫn còn sung mãn đã có cú bứt lên thần tốc, cắt mặt cả hậu vệ và thủ môn Ecuador để đệm bóng cận thành từ pha lật vào của Rodgriguez. Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Ecuador và HLV Hitzfeld là người để lại dấu ấn đậm nét trong chiến công đầu tay của các cầu thủ “Xứ sở đồng hồ”.


Ngọc Biên