10:22 12/10/2012

Lượt trận các ĐTQG: Ấn tượng Kaka

Sau hai năm rời xa ĐT Braxin, Kaka cuối cùng đã trở lại, thi đấu ấn tượng và thậm chí ghi bàn trong chiến thắng 6-0 trước Irắc.

Sau hai năm rời xa ĐT Braxin, Kaka cuối cùng đã trở lại, thi đấu ấn tượng và thậm chí ghi bàn trong chiến thắng 6-0 trước Irắc.


 

Kaka (trái) cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Lần gần nhất Kaka khoác lên mình chiếc áo ĐT Braxin là ở World Cup 2010, giải đấu mà Braxin đã phải dừng chân ở tứ kết sau trận thua ngược 1-2 trước Hà Lan. Kể từ đó đến nay, Kaka không còn được gọi vào tuyển Braxin vì hàng loạt lý do khác nhau. Lúc thì anh gặp phải vấn đề chấn thương. Khi thì anh không có phong độ tốt, ít được thi đấu vì thường xuyên dự bị ở Real Madrid.


Thực ra, việc Kaka trở lại với tuyển Braxin lần này là một bất ngờ lớn. Ở thời điểm HLV Mano Menezes công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Irắc, Kaka thậm chí chưa được đá trận nào cho Real Madrid ở Liga. Nhưng có lẽ vì nhận thấy sự tiến bộ của Kaka trên sân tập, Menezes đã đặt niềm tin vào anh. Ngoài ra, tính chất của một trận giao hữu, cùng đối thủ quá yếu là Irắc đã phần nào chi phối quyết định của HLV Menezes.


Kaka đã đi thẳng vào đội hình chính, nhưng "chỉ" được khoác áo số 8 như ở Real chứ không được sở hữu số 10 như ở ĐT Braxin trước đây. Số 10 của Braxin giờ đây thuộc về Oscar, tiền vệ mới chuyển đến Chelsea mùa này. Oscar đã chứng minh vì sao mình rất xứng đáng với chiếc áo số 10 danh giá, từng gắn liền với huyền thoại Pele, bằng việc ghi 2 bàn đầu tiên cho đội bóng ngay giữa hiệp 1.


Kaka cũng đã thi đấu rất tốt khi được bố trí đá lệch trái. Không những đóng vai trò kiến tạo ở bàn thứ 2 của Oscar, Kaka còn trực tiếp ghi bàn với cú sút đẳng cấp cao ở góc hẹp.


Sự thực, tất cả các bàn thắng của Braxin ở trận này đều rất đẹp. Hulk nâng tỷ số lên 4-0 sau màn solo ngoạn mục. Như thường lệ, không thể quên tài năng trẻ Neymar, với cú cứa lòng đẹp như tranh vẽ vào góc xa. Lucas Moura, tân binh "bom tấn" trị giá đến 39 triệu euro của PSG, ấn định tỷ số 6-0 cho Braxin với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm.


Trận này, Irắc không được chơi trên sân nhà vì vấn đề an ninh, mượn sân ở Đôha (Cata) để thi đấu. Họ sẽ gặp Ôxtrâylia trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào đêm thứ ba tới. Tại bảng B, Irắc cùng được 2 điểm như Ôxtrâylia, xếp sau Nhật Bản (10 điểm) và Gioócđani (4 điểm). HLV của Irắc vốn là huyền thoại của bóng đá Braxin, Zico. Ông tỏ ra không quá ngạc nhiên về sự chênh lệch trình độ, đẳng cấp giữa hai đội: "Tôi muốn gặp xứ Wales nhưng họ sắp xếp cho tôi gặp Braxin".


Đó không hề là Braxin thông thường mà là một Braxin với đội hình gần mạnh nhất, với các siêu sao như: Thiago Silva, David Luiz, Ramirez, Oscar, Hulk, Neymar... Hiện tại, Kaka chưa thể xem là trụ cột của đội bóng, nhưng nếu anh tìm lại vị trí chính thức ở Real Madrid thì sẽ khác.


Từ ĐT Braxin, Kaka có thể tái khẳng định mình ở Real Madrid, thu phục lòng tin của HLV Jose Mourinho, người đã sử dụng anh trong hai trận gần đây. Và từ Real Madrid, Kaka chiếm một suất ở Braxin. Đó là con đường mà Kaka đang hướng đến. Hay nói một cách khác, từ bây giờ, tiền vệ 30 tuổi này phải tận dụng mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất.


TUỆ MINH