04:23 15/04/2012

Lướt sóng biển trong lòng thủ đô

Không phải “Mọi con đường đều dẫn tới Rôma”, ở thủ đô Lima của đất nước Pêru, người ta nói “Mọi con đường đều dẫn ra biển”.

Không phải “Mọi con đường đều dẫn tới Rôma”, ở thủ đô Lima của đất nước Pêru, người ta nói “Mọi con đường đều dẫn ra biển”. Không ít cư dân Lima bắt đầu một ngày mới bằng việc "thẳng tiến" tới bãi biển bởi một lẽ đơn giản, Lima là một trong ít siêu thành phố có tiếp giáp với các bãi biển, đặc biệt bãi biển Makaha được ca ngợi là một trong những điểm lướt sóng hàng đầu thế giới.

Lướt sóng trên bãi biển Makaha.


Khi mặt trời ló rạng, những "tín đồ" của môn lướt sóng đã có mặt trên bãi biển, trong bộ đồ bơi họ làm vài động tác khởi động trước khi lao mình vào làn nước Thái Bình Dương trong xanh. Không ít người chọn cách đến đây thật sớm để "đón" được những cơn sóng đầu tiên của ngày mới.

"Đây là cách tiếp thụ năng lượng rất hiệu quả", anh Santiago Mariani, tư vấn viên một tổ chức quốc tế, hào hứng nói: "Bằng việc tiếp xúc với biển, bạn bắt đầu một ngày mới một cách rất khác, không âu lo".

Stefan Reich, một bác sĩ tâm lý, nói rằng lướt sóng vào buổi sáng mang lại tinh thần hưng phấn và cơ thể khỏe mạnh cho ông để có thể hoàn tất các công việc trong suốt cả ngày.

Lợi thế không thể tranh cãi của Lima chính là việc các bãi biển nằm ngay gần các cơ quan chính quyền, thậm chí cả Dinh chính phủ Pêru. Chính vì thế mà ngày càng có nhiều công chức Pêru tìm đến với biển vào sáng sớm trước khi tới nơi làm việc.

"Tôi đến đây 4 lần/tuần. Tôi luôn để sẵn quần áo khô trong xe ô tô và vì ra biển sớm nên tôi vẫn có thể có mặt tại nơi làm việc lúc 8 giờ”, luật sư Juan Mujica, người đã có “thâm niên” làm bạn với những cơn sóng lớn suốt 10 năm qua, cho biết. Bãi biển yêu thích của ông là Punta Roquitas và ông thề sẽ tiếp tục gắn bó với môn lướt sóng chừng nào còn khỏe mạnh.

Từng là môn thể thao dành cho giới lắm tiền nhiều của, lướt sóng trong vài năm trở lại đây ngày càng trở thành lựa chọn của những người có thu nhập trung bình một phần bởi người ta có thể dễ dàng ra biển. Ông Roberto Meza, giám đốc Trung tâm Waves Peru, trường dạy lướt sóng biển lâu đời nhất khu vực, cho biết: “Đây là lợi thế lớn của Lima và bên cạnh đó, các bãi biển ở đây có những cơn sóng lớn thuận lợi cho môn lướt sóng”.

Quốc gia Nam Mỹ Pêru có tới 1.550 dặm biển trông ra Thái Bình Dương. Dưới bầu trời mờ sương của thủ đô Lima, các bãi biển dài tới 5 dặm phủ đầy những người lướt sóng buổi sớm. Ông Meza cho biết, số người biết lướt sóng ở Pêru đã tăng từ 60.000 người 5 năm trước đây lên khoảng 100.000 người hiện nay và con số này sẽ tiếp tục tăng.

Lợi thế biển cũng mang đến cho Pêru danh tiếng trong làng lướt sóng thế giới với tên tuổi các nhà vô địch lướt sóng quốc tế như Sofia Mulanovich. Bản thân môn thể thao này cũng đang được tổ chức hóa và chuyên nghiệp hóa.

Bên cạnh đó, các thương hiệu và nhãn hàng thể thao phục vụ môn lướt sóng như Miraflores, San Isidro hay Barranco cũng đang tìm cách chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm năng này. Giá các mặt hàng phục vụ môn lướt sóng nhờ thế cũng giảm xuống.

“Với khoảng 700 soles (tương đương 260 USD), bạn có thể sắm được một ván lướt sóng, wax và bộ đồ lướt sóng”, ông Meza cho biết, “nhưng vào mùa hè thì bạn cũng không cần tốn tiền cho bộ đồ này làm gì. Bên cạnh đó, một bộ ván lướt sóng có thể dùng chung cho ba bốn người để tiết kiệm chi phí”.

Các trường dạy lướt sóng cũng góp phần thúc đẩy sự hâm mộ môn lướt sóng bằng việc thay đổi suy nghĩ, ông Fernando Vidal, một chuyên gia hướng dẫn lướt sóng trên bãi biển Makaha nói. “Trước đây, các bà mẹ thường xuyên lo ngại khi thấy con cái họ ở trên bãi biển cả ngày vì họ nghĩ rằng chúng đang bị lôi kéo bởi cần sa, còn giờ thì không phải như vậy”.

Ngân An (tổng hợp)