02:10 25/02/2011

Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Buồn cho bóng đá Italia

Cuộc báo thù của Bayern Munich trước Inter Milan kể từ sau thất bại ở trận chung kết Champions League mùa trước có thể coi như đã thành công một nửa, khi mà “Hùm xám” giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Giuseppe Meazza của đối thủ, qua đó đặt một chân vào vòng tứ kết.

Cuộc báo thù của Bayern Munich trước Inter Milan kể từ sau thất bại ở trận chung kết Champions League mùa trước có thể coi như đã thành công một nửa, khi mà “Hùm xám” giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Giuseppe Meazza của đối thủ, qua đó đặt một chân vào vòng tứ kết.

Kể từ sau trận thua 0-2 ở chung kết Champions League mùa giải 2009-2010, Bayern Munich chắc hẳn luôn mong ngóng cơ hội "báo thù" trước Inter. Điều đó đã lý giải tại sao HLV Louis Van Gaal lại vui mừng đến vậy sau chiến thắng ngay trên sân của đối thủ.

Chín tháng trước, Van Gaal đã thất bại trong cuộc đấu trí với người trợ lý ngôn ngữ năm nào của mình là Jose Mourinho. Nhưng nay, khi mà Mourinho đã chuyển tới Real Madrid, Inter đã phải trả giá cho sự non nớt kinh nghiệm của HLV trẻ Leonardo.

Điều đó có thể được biểu diễn qua những con số. Tại trận chung kết ở Bernabeu năm ngoái, Bayern cầm bóng đến 65%, nhưng rốt cục lại để thua 0-2. Còn lần này, dù chỉ cầm bóng 55%, song rốt cục Bayern lại giành chiến thắng, với cú sút bồi thành công của Mario Gomez ở đúng phút cuối cùng, sau khi thủ thành Julio Cesar bắt không dính cú sút xa của Robben.

Eto’o (phải) bất lực trước hàng phòng ngự của Bayern. Ảnh: AFP/TTXVN


“Năm ngoái, Mourinho chủ động chơi phòng ngự phản công. Giờ thì Inter lại chủ động tấn công với mong muốn giành chiến thắng. Lựa chọn của họ làm tôi hơi ngạc nhiên”, Van Gaal cho biết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Leonardo đã sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu, khi bỏ qua thứ vũ khí sắc bén dưới thời Mourinho mà lại chọn lối chơi “cảm tử” vốn quá mạo hiểm, điều từng được minh chứng trong trận thua Juventus ở Serie A cách đây không lâu. Đó cũng chính là lý do khiến họ dính đòn “hồi mã thương” khi trọng tài chuẩn bị nổi hiệu còi kết thúc trận đấu.

“Chúng tôi đã may mắn khi ghi được bàn ở phút cuối, nhưng đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể làm điều đó còn sớm hơn thế”, Van Gaal hồ hởi phát biểu. Chiến lược gia người Hà Lan cũng đặc biệt khen ngợi thủ thành trẻ Thomas Kraft, người đã chặn đứng hàng loạt pha dứt điểm của đội chủ nhà, mà đáng kể nhất là những cú sút của Eto’o và Kharja.

Chiến thắng này của Bayern Munich giúp họ giành lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới, mà chỉ cần hòa là “Hùm xám” sẽ đi tiếp, qua đó trả thành công món nợ năm ngoái. Trong khi đó, thất bại của Inter đã khép lại một vòng đấu buồn thảm cho các đại diện Italia, bởi cả ba đại diện của họ ở vòng này đều thất bại ngay trên sân nhà! Trước đó thì Milan đã thua Tottenham 0-1 cũng ở Meazza, còn Roma thì thua Shakhtar 2-3 trên sân Olimpico.

Ngược lại, bóng đá Anh đã kết thúc lượt đấu này với thành tích bất bại, sau khi Manchester United hòa không bàn thắng trên sân của Marseille (trước đó cả Chelsea, Arsenal và Tottenham đều thắng).

Nhưng dù kết quả hòa trên sân khách có thể được coi là một lợi thế huấn luyện viên lão làng Alex Ferguson thì lại không hề nghĩ như vậy. Sau trận đấu, chiến lược người Xcốtlen cho rằng kết quả hòa 0-0 thực sự là tỷ số rất nguy hiểm đối với đội bóng của ông.

“Với tôi, đây thực sự là một trận đấu đáng thất vọng. Không khí trên khán đài thật cuồng nhiệt vậy mà dưới sân không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả 0-0 là rất nguy hiểm với chúng tôi. Chuyện M.U thất thủ ngay trên sân nhà Old Trafford là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả để điều đó không trở thành hiện thực. Chúng tôi sẽ ra sân với mục tiêu giành chiến thắng và tấm vé vào vòng tứ kết”.

Tuệ Minh