04:09 19/04/2012

Lượt đi bán kết Champions League: Chờ quyết đấu ở Bernabeu

Bayern Munich đã giành được lợi thế khi vượt qua Real Madrid 2 - 1 tại Allianz Arena bằng các pha lập công của Franck Ribery và Mario Gomez. Đây cũng là chiến thắng thứ 11 sau 19 lần đối đầu giữa hai đội bóng.

Bayern Munich đã giành được lợi thế khi vượt qua Real Madrid 2 - 1 tại Allianz Arena bằng các pha lập công của Franck Ribery và Mario Gomez. Đây cũng là chiến thắng thứ 11 sau 19 lần đối đầu giữa hai đội bóng. Tuy nhiên, tỷ số 2 - 1 chưa thể nói lên điều gì và hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn ở phía trước - trận quyết đấu tại Bernabeu sẽ diễn ra sau đây một tuần.

Bất chấp bị đánh giá “cửa dưới” so với Real Madrid vào thời điểm này, đội bóng xứ Bavaria vẫn cho thấy được sức mạnh tinh thần của người Đức. Họ đã chiến đấu bằng cái đầu lạnh và với một chất lượng kỹ thuật không hề thua kém người Tây Ban Nha. Điều đó đã thể hiện rất rõ qua những thống kê khi Bayern là người giành tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn 55% cũng như tung ra 20 cú dứt điểm, nhiều hơn so với con số 17 mà đội khách có được.

Nhìn vào thế trận có thể thấy, Bayern đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc chiến với Real. Họ chủ động phong tỏa "chìa khóa" Xabi Alonso, luôn khiến Benzema rơi vào tình cảnh "đói bóng" còn Ronaldo thì không còn là chính mình. Trong khi đó, sự xông xáo của bộ đôi Robben và Ribery đã khiến Coentrao bối rối, còn Aberloa phải co cụm, qua đó chia cắt sự hỗ trợ của họ dành cho phía trên.

Rõ ràng, Alaba và Ribery đã thi đấu hoàn toàn vượt trội so với Aberloa và Di Maria. Trong khi phía đối diện, Coentrao và Ronaldo gần như mất liên lạc và việc phải gánh trách nhiệm phòng ngự một mình đã khiến Coentrao thất thủ trước Robben và Lahm. Bàn thắng quyết định của trận đấu cũng xuất phát chính từ vị trí của Coentrao – vị trí yếu nhất mà Jose Mourinho mắc phải ở trận đấu này, khi anh để Lahm vượt qua rồi căng ngang chính xác vào cho Gomez.

Trong một cuộc đối đầu đỉnh cao, tận dụng triệt để cơ hội và giữ sự tập trung cao độ là những yếu tố cơ bản để tạo nên thắng lợi. Bayern tất nhiên đã làm tốt hơn Real ở hai điểm này, Ribery lập công từ một tình huống cố định và Gomez ghi bàn vào thời điểm nhạy cảm nhất. Tuy nhiên, trong tình huống ghi bàn của Ribery, Gustavo đã rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng đó. Ở tình huống đó, Gustavo dù chưa chạm vào bóng cũng như không tham gia nhưng sự có mặt của anh đã vô tình che lấp tầm nhìn của thủ thành Iker Casillas.

Bayern đã chơi xuất sắc và gắn kết nhưng xét cho cùng Real Madrid cũng chơi không hề tệ chút nào. Những pha bóng của "bầy kền kền trắng" đã không ít lần đặt Bayern vào thế khó và khiến khán giả ở Allianz - Arena có lý do mà phải lo lắng. Dù phải đón nhận thất bại nhưng đoàn quân của Jose Mourinho vẫn kịp gửi gắm sự lo lắng cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng của Mesut Oezil - một bàn thắng trên sân khách có thể sẽ mang ý nghĩa quyết định.

Tỷ số 2 - 1 chưa thể nói ra bất cứ chuyện gì, đặc biệt là khi Real Madrid được thi đấu lượt về tại Bernabeu. Bản thân huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ rõ sự lạc quan như chưa có chuyện gì xảy ra sau thất bại. "Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà, không cần thiết phải làm cuộc lội ngược dòng lịch sử. Đó là điều chúng tôi có thể làm được. Nếu chúng tôi thắng ở sân nhà, chúng tôi sẽ có mặt ở chung kết. Tôi lạc quan khi được chơi trận lượt về ở Bernabeu”.

Sự bình thản của Jose Mourinho dường như là lời nhắn nhủ của Real Madrid đến Bayern Munich, khi mà hai đội vẫn còn 90 phút sẽ khó có thể nói trước điều gì. Đặc biệt là tại Bernabeu, Real chắc chắn sẽ tấn công một cách điên cuồng hơn, và ở đó hẳn sẽ là một bầu không khí nghẹt thở cho Bayern. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ở Bernabeu!

Tuệ Minh