07:19 16/07/2013

Lừa đưa trẻ vào trại mồ côi để... xin từ thiện

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một số người tự xưng thuộc tổ chức "Tin lành giáo lý liên hiệp Việt Nam", lừa gạt nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi cho con em vào TP. Hồ Chí Minh để được giúp đỡ ăn học, sau đó đưa trẻ vào một trại trẻ mồ côi.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một số người tự xưng là tổ chức "Tin lành giáo lý liên hiệp Việt Nam", lừa gạt nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã miền núi cho con em vào TP. Hồ Chí Minh để được giúp đỡ ăn học.

Cả tin, không ít gia đình đã trao con cho những đối tượng này. Tuy nhiên, khi đến TP. Hồ Chí Minh, các em đã bị đưa vào một trại trẻ mồ côi, bị gán lý lịch mồ côi cha mẹ và bị bóc lột sức lao động.

Ông Đinh Quáo ở thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ (huyện Sơn Hà) đến bây giờ vẫn còn day dứt vì trót nghe lời kẻ xấu, cho 2 con trai đi "ăn học". Điều mà ông không ngờ tới là 2 đứa con ông bị đưa vào một trại mồ côi. Đứa con út của ông là Đinh Hồng Dương (11 tuổi) khi trở về đã may mắn được địa phương và nhà trường tạo điều kiện đi học trở lại. Còn cháu Đinh Giang (15 tuổi), sau khi trở về vẫn chưa được đi học bởi toàn bộ hồ sơ học bạ của cháu đã không còn.

Theo lời kể của ông Quáo, một số người xưng là thuộc tổ chức "Tin lành giáo lý liên hiệp Việt Nam" tới vận động đưa 2 đứa con trai ông vào TP. Hồ Chí Minh học tiếp; họ sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, ở, học tập. Thấy có một số người cũng để con đi học nên ông Quáo đã đồng ý. Không lâu sau, ông nhận được tin của con trai lớn về chuyện trẻ mồ côi, ông đã đi báo chính quyền và đưa được con về. Cũng như ông Quáo, nhiều gia đình khác ở các xã Sơn Hạ, Sơn Thành (huyện Sơn Hà), vì nhẹ dạ cả tin nên đã gửi con theo những người lạ đến vận động.

Mới đây, lực lượng công an huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã vạch trần thủ đoạn trên và đưa các em về lại với gia đình. Thượng tá Ngô Văn Dải, Trưởng công an huyện Sơn Hà cho biết: Tất cả có 10 em được ông Đinh Nhít ở thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, là người được tín đồ phong chức danh Cháu hạt trưởng miền Trung - Tây nguyên, trực tiếp dẫn các em vào nhà ông Phan Đức Nghĩa ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là trại mồ côi. Tại đây, các em không những không được đi học, mà còn bị bắt làm các sản phẩm tranh thêu, hoa giấy để bán. Những em chống cự đều bị chúng đánh đập.

Đây là hệ phái tôn giáo không chính thống, trẻ em không mồ côi nhưng bị chúng đưa vào trại mồ côi để các tổ chức từ thiện, nhất là các tổ chức tôn giáo nước ngoài viện trợ. Ngoài ra, những người trong tổ chức này còn lợi dụng điểm yếu của đồng bào nơi đây là trình độ văn hóa còn yếu, nên ban đầu chúng cho người dân một số lợi ích vật chất để lấy lòng tin của bà con, qua đó khuếch trương thanh thế để thu hút tín đồ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý những đối tượng liên quan theo pháp luật.

Công an huyện Sơn Hà cũng đang phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tại địa phương để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho đồng bào, khi phát hiện những đối tượng khả nghi cần báo ngay cho cơ quan chức năng.


Đinh Thị Hương