Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đang đi đến những ngày thi đấu cuối cùng. Những ngày qua, trên các sân vận động, nhà thi đấu ở 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam luôn rộn vang âm thanh cổ vũ, lời động viên và hơn bao giờ hết, hai tiếng “Việt Nam” thân thương được ngân lên nhiều nhất. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những giọt mồ hôi của vận động viên thấm đẫm sàn đài và sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân mà cả đất nước được sống trong bầu không khí thể thao cuồng nhiệt, sôi động. SEA Games 31 đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối con người với con người, quốc gia, dân tộc với quốc gia, dân tộc, đúng với tinh thần "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Sau ngày khai mạc, nhiều bộ môn của SEA Games 31 đã diễn ra đồng loạt, các nhà thi đấu, sân vận động phải hoạt động hết công suất. Tưởng chừng như lượng khán giả sẽ bị phân tán ở nhiều nơi, nhưng không, đa phần các địa điểm thi đấu đều được lấp đầy, thậm chí có nơi, khán giả phải đứng xem trong nhiều giờ vì... hết ghế ngồi.

Bóng đá - môn “thể thao vua” luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ngay từ trận đầu ra quân của U23 Việt Nam trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), nhiều khán giả ngoại tỉnh đã phải xuất phát về  miền Đất Tổ từ khi trời chưa sáng để "săn” vé nhưng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận đứng ngoài vì “chậm chân”.

Các cổ động viên trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) cổ vũ nhiệt thành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp U23 Malaysia.

Đã từng có một vài ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng sân Việt Trì “đông khách” vì có đội U23 Việt Nam thi đấu, nhưng nhận xét đó ngay lập tức bị phản bác khi “chảo lửa” Thiên Trường (Nam Định) khởi động. Mặc dù đăng cai bảng đấu không có đội Việt Nam, nhưng ngọn lửa đam mê bóng đá của người dân Nam Định vẫn bùng cháy. Hơn hai vạn chỗ ngồi trên sân Thiên Trường đã được phủ kín, những âm thanh cổ vũ náo nhiệt được duy trì gần như toàn bộ thời gian diễn ra các trận đấu. Điều đó đã góp phần rất lớn khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Ngay báo chí Thái Lan cũng có những bài viết tỏ ra phấn khích khi 2 trận đấu có sự góp mặt của đội U23 nước này tại Nam Định thu hút lượng người hâm mộ đông đảo hơn so với các trận tranh tài khác. Ngày 12/5, tờ Siamsport đã đăng tải bài viết bài viết với hàng tít “Đội bóng được cổ động viên địa phương yêu thích. Hai trận đấu của U23 Thái Lan có lượng cổ động viên tới sân cao nhất”, trong đó thống kê lượng khán giả tới sân cổ vũ các trận đấu đã diễn ra ở vòng bảng SEA Games 31. Bài viết nhấn mạnh 2 trận có lượng khán giả đông nhất là 2 trận đấu có sự góp mặt của U23 Thái Lan. Cụ thể, trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia có lượng khán giả tới sân là 29.985 người. Đứng thứ 2 là trận U23 Thái Lan gặp U23 Singapore với 28.998 khán giả. Cũng theo báo này, điều thú vị là phần lớn các cổ động viên đổ tới sân xem các trận đấu tại bảng B ở SEA Games 31 là người Việt Nam.  

Mặc dù trời nắng nóng nhưng vẫn rất đông cổ động viên đến sân Thiên Trường (Nam Định) cổ vũ cho trận đấu.

Trước đó, các cổ động viên Đông Nam Á đã thán phục trước khung cảnh chật cứng của sân Thiên Trường khi diễn ra trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia (hôm 7/5). Trang fanpage ASEAN Football đăng tải hình ảnh sân Thiên Trường, đồng thời nhấn mạnh: “Thật là bầu không khí cuồng nhiệt. 30.000 CĐV có mặt ở sân Thiên Trường tối nay. Đây là kỷ lục mới về trận đấu có nhiều khán giả nhất tại một SVĐ trung lập trong lịch sử SEA Games”.

Trong khi đó, 2 trận đấu của U23 Việt Nam tại sân vận động Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ cũng lọt Top 5 trận đấu thu hút lượng khán giả đông nhất. Theo đó, trận U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia 3-0 có lượng khán giả là 16.188 người. Trận hòa không bàn thắng giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines thu hút 16.585 khán giả tới sân.

Còn trong trận đấu giữa U23 Lào với U23 Singapore, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã lên kế hoạch cổ vũ cho đội bóng đất nước Triệu Voi với những chuẩn bị hết sức chu đáo từ 3 ngày trước đó. Ngoài việc kêu gọi các thành viên trong hội cùng đến sân để hâm nóng khán đài, Hội cổ động viên Nam Định cũng kêu gọi các du học sinh, người lao động Lào hiện đang học tập và làm việc tại Việt Nam cùng đến sân Thiên Trường để tiếp lửa cho thầy trò Huấn luyện viên Michael Weiss trong trận đấu ra quân.

Các cổ động viên trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) cổ vũ cho đội bóng đá U23 Lào, U23 Malaysia, U23 Singapore.

Anh Hoàng Bùi Lương - một thành viên tích cực trong Hội cổ động viên Nam Định cho biết: Chúng tôi có ý tưởng để tạo ra một bầu không khí nồng nhiệt nhằm cổ vũ cho Đội tuyển U23 Lào. Hội cổ động viên Nam Định đã nhắn nhủ trên fanpage, các diễn đàn và mạng xã hội và được tất cả các thành viên hưởng ứng nhiệt tình. Hội cổ động viên Nam Định muốn tạo nên một lễ hội bóng đá, biến chảo lửa Thiên Trường trở thành sân nhà của U23 Lào tại SEA Games 31.

Ngay trước thềm trận đấu, hàng ngàn cổ động viên của Nam Định và các tỉnh, thành lân cận đã không quản thời tiết nắng nóng để diễu hành quanh khu vực sân vận động Thiên Trường nhằm hâm nóng bầu không khí và kêu gọi thêm nhiều người hâm mộ tới sân. Tất cả những trang thiết bị nhằm cổ vũ gồm trống, kèn, loa đài và cờ đều được các cổ động viên mang tới khán đài. Thậm chí, để có thể bắt nhịp cổ vũ cho các cổ động viên Lào hưởng ứng, khẩu hiệu “Lào Su su” (Lào cố lên) cũng đã được anh Mai Tiến Dương - người chuyên bắt nhịp của Hội cổ động viên Nam Định học từ các cổ động viên Lào trước giờ bóng lăn.

“Chúng tôi muốn tất cả mọi người cùng hiểu và hô vang khẩu hiệu này để làm cho khán đài thực sự sôi động và cho mọi người cùng thấy những tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam muốn gửi tới U23 Lào”, anh Dương cho biết.

Trong không khí lễ hội trên khán đài sân Thiên Trường, Phonesavath Philarmakhoth - du học sinh Lào đang theo học tại Đại học Thái Nguyên chia sẻ: “Không khí trên sân Thiên Trường thật tuyệt vời và sôi động. Em không chỉ cảm nhận được tình cảm mà các cổ động viên tại đây dành cho đội bóng mà còn dành cho cả những người Lào đang học tập tại Việt Nam như em”.

Cổ động viên Việt Nam nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ hai đội U23 Singapore và đội U23 Lào.

Trận đấu giữa U23 Lào với U23 Singapore khép lại với tỷ số 2-2 và để lại nhiều nuối tiếc cho đội bóng đất nước Triệu Voi khi lẽ ra họ đã có một kết quả tốt hơn. Huấn luyện viên Michael Weiss cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ với những gì cổ động viên nơi đây đã làm cho U23 Lào. Chúng tôi như được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất. Đáng tiếc là chúng tôi đã không thể giành chiến thắng để đáp lại tình cảm của họ”.

Những tình cảm nồng ấm từ khán đài không chỉ hâm nóng bầu không khí SEA Games và cho thấy những nỗ lực rất lớn của người hâm mộ thành Nam biến sân Thiên Trường trở thành “thiên đường bóng đá”, bên cạnh việc truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về sự thân thiện, hiếu khách của người hâm mộ Việt Nam.

Không chỉ bóng đá mới nhận được sự quan tâm đặc biệt mà với những môn thể thao khác, các vận động viên đến từ quốc gia khác cũng đón nhận tình cảm nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Thể hiện sự ấn tượng đặc biệt trước màn chào đón nồng nhiệt cổ động viên Việt Nam đối với huyền thoại bi-a 68 tuổi người Philippines Efren Reyes, tờ Spin của Philippines giật tít: “Efren 'Bata' Reyes được chào đón giống như ngôi sao nhạc rock ở Việt Nam”.

Rất đông cổ động viên đến cổ vũ cho các cơ thủ, trong đó có huyền thoại bi-a 68 tuổi người Philippines Efren Reyes.

Tờ báo nhấn mạnh Efren Reyes đã đánh bại tay cơ Suriya Suwannasingh của Thái Lan trước sự vui mừng của đông đảo CĐV Việt Nam ngồi chật cứng tại nhà thi đấu. Họ tới đây chỉ để xem màn tranh tài của huyền thoại Philippines. Sau trận đấu, rất nhiều CĐV Việt Nam đã vây quanh cơ thủ nổi tiếng này để xin chụp ảnh, xin chữ ký, hoặc thậm chí chỉ muốn nhìn thấy huyền thoại bằng xương bằng thịt. Ngay cả các đối thủ và trọng tài cũng vui mừng khi chụp ảnh chung với Efren Reyes.

Còn tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội), nơi diễn ra bộ môn Wushu cũng luôn kín chỗ ngồi ngay cả khi trước “giờ G”. Sáng 15/5, những nội dung Taolu cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam diễn ra, sức “nóng” trên khán đài đã tiếp thêm ngọn lửa tinh thần cho những vận động viên dưới sân đấu. Khi các vận động viên bắt đầu bài biểu diễn, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay không ngớt, không phân biệt quốc gia, giới tính, chỉ có điều khác biệt duy nhất là những tiếng hô “Việt Nam cố lên”, “Việt Nam vô địch” được vang lên mạnh mẽ mỗi khi vận động viên của chúng ta thi đấu.

“Cô gái vàng” Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi bày tỏ sau màn biểu diễn Taolu: Hơn 20 năm tập luyện, thi đấu, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự cổ vũ “cháy” đến như vậy. Khi thi đấu, các vận động viên chờ đợi nhất chính là sự cổ vũ, ủng hộ nồng nhiệt của khán giả...

Phần thi đấu của vận động viên Wushu Dương Thúy Vi tại SEA Games 31.

Môn Bóng rổ diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (Hà Nội). Dù môn thể thao này chưa thực sự phổ biến ở nhiều địa phương tại Việt Nam, nhưng không vì thế mà khán đài thưa người. Trận đấu 3x3 của Đội tuyển Bóng rổ Việt Nam thi đấu sát giờ trưa, nhưng khi mặt trời đứng bóng, tiếng hò reo vẫn chưa ngớt. Dường như tất cả mọi người đều đứng dậy theo dõi, cổ vũ cho các đội.

Hoàng Văn Nam, chàng trai quê Vĩnh Phúc đã đi từ 4 giờ sáng để kịp tới Nhà thi đấu Thanh Trì đồng hành cùng các vận động viên Bóng rổ. Anh cho biết đã theo tập Bóng rổ được 4 năm. Ở Việt Nam không có nhiều sự kiện, giải đấu tầm cỡ lớn của Bóng rổ. SEA Games 31 lần này Việt Nam đăng cai tổ chức lại, Hoàng Văn Nam không thể bỏ lỡ một trận đấu Bóng rổ nào, dù có xa nữa anh cũng sẽ đi. Đây không phải chỉ vì yêu thích môn thể thao này mà chàng trai này muốn đồng hành, cổ vũ các vận động viên trên hành trình mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ trận đấu giữa đội tuyển Bóng rổ Việt Nam và Singapore.

Trên sân thi đấu Cầu mây tại Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai (Hà Nội), mọi ánh mắt đều dõi theo các tuyển thủ trong những tình huống Santo, rồi lại vỡ òa cảm xúc, hò reo mỗi khi Đội tuyển Việt Nam ghi điểm. Cô Hoàng Minh (62 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng con gái luôn có mặt từ sớm để cổ vũ những chàng trai, cô gái của tuyển Cầu mây Việt Nam. Hồi SEA Games 22 (năm 2003), cô Hoàng Minh đã theo dõi và rất thích môn thể thao này. Sau gần 20 năm, Việt Nam lại vinh dự đăng cai tổ chức SEA Games 31, tình yêu dành cho thể thao nói chung và Cầu mây nói riêng với cô chưa hề vơi đi. Cô mong rằng các vận động viên Cầu mây Việt Nam luôn "cháy" hết mình để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ngày 18/5, Đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan với trên 30 huấn luyện viên, vận động viên đã có chuyến tham quan Thủ đô Hà Nội trên xe buýt 2 tầng sau khi đã giành Huy chương Vàng. Chuyến trải nghiệm đã mang lại nhiều thú vị cho các huấn luyện viên, vận động viên. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với loại hình du lịch xe buýt 2 tầng cũng như các điểm tham quan tại Hà Nội.

Điểm khởi hành bắt đầu từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xe buýt 2 tầng đã đưa đoàn tham quan các tuyến phố cùng nhiều điểm danh thắng, di tích nổi tiếng của Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Quảng trường Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đoàn vận động viên Thái Lan thích thú với hành trình trải nghiệm “Hanoi City Tour”.

Trong hành trình trải nghiệm “Hanoi City Tour”, đoàn huấn luyện viên, vận động viên Thái Lan có khoảng 30 phút để khám phá, tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Khi trải nghiệm một hành trình khám phá đường phố trên xe buýt 2 tầng, đoàn huấn luyện viên, vận động viên bày tỏ thích thú vì cảnh quan rất đẹp, đặc biệt là di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cầu mây nam Thái Lan Veeras Na Nongkhai bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tiên đến Hà Nội và chứng kiến cuộc sống của người dân Việt Nam đã hoàn toàn trở lại bình thường sau dịch COVID-19. Vị huấn luyện viên này cũng nhận xét: Hà Nội rất đẹp, môi trường sạch, nhiều cây xanh trên đường phố. Các điểm tham quan, đường phố Hà Nội nhộn nhịp, đông người và người dân thì thân thiện, mến khách.

Chia sẻ về chuyến trải nghiệm sau khi có lịch trình thi đấu căng thẳng trong những ngày qua tại SEA Games 31, Trưởng đoàn Cầu mây Thái Lan Pairoj Archarungroj cho biết, đây là lần đầu tiên ông và nhiều vận động viên của Thái Lan được trải nghiệm tour du lịch trên xe buýt 2 tầng vì tại Bangkok hiện chưa có dịch vụ này. Ông cho biết: “Ngay sau khi kết thúc những trận đấu quan trọng ở cả hai đội tuyển nam và nữ và giành Huy chương Vàng, chúng tôi rất muốn dành thời gian để thư giãn và trải nghiệm Hà Nội. Tour du lịch trên xe buýt 2 tầng quả là thú vị. Chúng tôi ấn tượng vì cảnh quan Hà Nội rất đẹp, có nhiều cây xanh và hoa trên đường. Một điều mà chúng tôi ấn tượng là đồ ăn của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng rất ngon”. Ông Pairoj Archarungroj chia sẻ, trong thời gian tới, ông rất muốn đưa gia đình trở lại Việt Nam để du lịch.

Hà Nội trang hoàng đường phố chào đón SEA Games 31.

Trao đổi với phóng viên về cảm nhận đối với đất nước, con người Việt Nam, cũng như về công tác tổ chức SEA Games 31, ông Hun Yuthkun, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Campuchia, cho biết rất ấn tượng về công tác tổ chức SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam. Ông Hun Yuthkun chia sẻ ấn tượng đầu tiên là về một Hà Nội phát triển mạnh mẽ với nhiều tòa nhà cao tầng và những hàng cây hai bên đường, phố xá được trang trí đèn, hoa và băng rôn tuyên truyền SEA Games 31; đông đảo người dân Việt Nam phấn khởi tham gia cổ vũ.

“Một ấn tượng khác của tôi là màn dàn dựng và biểu diễn tuyệt vời của các nghệ sỹ Việt Nam trong đêm khai mạc SEA Games 31. Tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức giải đấu theo khu vực. Các địa điểm tổ chức các môn thi đấu trên địa bàn thành phố và một số địa phương được tổ chức tốt, từ nhà thi đấu, nơi làm việc dành cho ban tổ chức, nhà báo…, đến nơi lưu trú của các vận động viên; cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của nước chủ nhà cho cổ động viên các nước đến xem thi đấu, cổ vũ”, ông Hun Yuthkun, chia sẻ.

Liên quan tới công tác tổ chức thông tin của TTXVN, ông Hun Yuthkun cho rằng TTXVN đã làm rất tốt công tác sắp xếp, bố trí phóng viên của mình tại các địa điểm thi đấu của SEA Games 31. Việc truyền phát thông tin, hình ảnh từ nơi thi đấu về trung tâm xử lý thông tin được thực hiện nhanh chóng, kịp thời để tiếp tục chuyển phát, chia sẻ thông tin, hình ảnh miễn phí cho báo chí trong và ngoài nước về sự kiện SEA Games 31 thông qua website https://seagames.vnanet.vn (chuyên trang thông tin SEA Games 31 do TTXVN xây dựng). TTXVN là hãng Thông tấn quốc gia có năng lực trong việc phổ biến thông tin, chuyển tải hình ảnh một cách nhanh chóng, thông suốt.

Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tối 12/5/2022.

Cùng chung nhận định, ông Ramon Fernandez, Trưởng đoàn thể thao của Philippines cho biết: "SEA Games tại Việt Nam được tổ chức với bầu không khí ấm áp, thân thiệt và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nơi ở của các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của đoàn thể thao Philippines rất thoải mái. Không có gì phải phàn nàn". 

Theo ông Ramon Fernandez, một trong số ít vấn đề của SEA Games là về việc di chuyển của các vận động viên tới nơi tập và thi đấu, nhưng quan chức này cũng cho rằng đây là điều có thể thông cảm được khi Việt Nam, cũng như cả khu vực, đang trên đà hồi phục sau dịch COVID-19. Ông khẳng định: "Ban tổ chức đã giải thích cho chúng tôi hiểu và giải quyết những quan ngại của chúng tôi ngay khi nêu vấn đề ra. Trên tất cả, chúng tôi cảm thấy hài lòng với cách đối xử của nước chủ nhà Việt Nam".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao huy chương vàng cho đô vật Phùng Khắc Huy ở hạng cân 57kg.

Chiều 19/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về SEA Games 31, đã có mặt ở Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) để cổ vũ các vận động viên thi đấu môn Vật. Sau khi xuống tận nơi trao Huy chương Vàng cho đô vật Phùng Khắc Huy ở hạng cân 57kg, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: “Tới giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng nhận thấy đã tổ chức SEA Games 31 thành công, có nhiều điểm vượt mong đợi so với dự kiến ban đầu; các trưởng đoàn của các nước đến bây giờ đều tỏ thái độ hài lòng. Đặc biệt, các đoàn quốc tế cũng ấn tượng với lễ khai mạc cũng như với sự cổ vũ nồng nhiệt, đầy tinh thần thể thao và hữu nghị của nhân dân Việt Nam”.

Thể thao luôn là nhịp cầu kết nối con người với con người, quốc gia, dân tộc với quốc gia, dân tộc. Việt Nam đã chờ đợi gần 20 năm để lại được tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Những lá quốc kỳ của các quốc gia trong khu vực ASEAN đang tiếp tục tung bay trên bầu trời Hà Nội và một số địa phương lân cận. Thông qua SEA Games 31, bạn bè quốc tế sẽ thêm hiểu hơn về đất nước, con người, sự hiếu khách, thân thiện, tinh thần thể thao nhiệt huyết, hết mình, Fair-play của các vận động viên và nhân dân Việt Nam.

Xây dựng 28 tour du lịch phục vụ khách tham dự SEA Games 31:

Bài: Trần Quyên - Anh Hiển - Phúc Hằng - Sơn Tùng - Vũ Lê - Trần Tú - Đinh Thuận
Ảnh: TTXVN - TTXVN phát; Video: Vnews
Biên tập: Hà Phương
Trình bày: Hà Nguyễn

21/05/2022 05:30