06:10 30/06/2015

Lời khai đầu tiên của tên sát nhân vượt ngục

Tên sát nhân thứ hai trong vụ vượt ngục gây chấn động nước Mỹ David Sweat hiện đã khai nhận một số tình tiết đầu tiên về cuộc trốn chạy của hắn cùng đồng bọn.

Theo lời phát biểu trước báo giới của Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo, phạm nhân vụ vượt ngục gây chấn động nước Mỹ David Sweat hiện đã khai nhận một số tình tiết đầu tiên về cuộc trốn chạy của hắn.


Sát nhân vượt ngục David Sweat bị bắt giữ hôm 28/6.


Hôm Chủ nhật ngày 28/6, một cảnh sát bang New York có tên Jay Cook đã phát hiện và đuổi bắt tên tù David Sweat tại một địa điểm gần biên giới Canada. Viên cảnh sát đã bắn hai phát đạn vào Sweat trong quá trình truy đuổi. Hiện Sweat được điều trị trong một bệnh viện ở Albany. Tuy vết thương trên người khá nặng song lực lượng chức năng cũng thu thập được một số lời khai ban đầu.


Sweat cho biết hắn và Richard Matt có kế hoạch đào tẩu sang Mexico sau khi thoát khỏi trại giam Clinton Correctional Facility hơn 3 tuần trước. Tuy nhiên, chúng đã phải thay đổi lại lịch trình do đồng phạm Mitchell không thể có mặt đưa chúng sang Mexico.


Nữ quản giáo Joyce Mitchell bị cáo buộc tiếp tay cho hai tên sát nhân vượt ngục và hiện đang bị cảnh sát giam giữ. “Chúng sẽ giết chồng của Mitchell, sau đó lấy xe và lái thẳng tới Mexico vì Mitchell yêu hắn. Chúng mơ mộng sẽ có một cuộc sống như truyện cổ tích tại Mexico”, Thống đốc Cuomo trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh “the Capitol Pressroom”. Sau khi Mitchell không xuất hiện, Matt và Sweat đã bàn lại kế hoạch và đổi lịch trình tẩu thoát sang Canada.


Theo lời khai của Sweat, kể từ lúc vượt ngục cho đến 5 ngày trước, hắn và Matt đều đi chung với nhau, song sau đó, Sweat quyết định đường ai nấy đi vì cho rằng bạn đồng hành của hắn Matt do sức khỏe già yếu đã khiến hành trình trốn chạy của bọn chúng chậm lại. Phạm nhân vượt ngục Matt 49 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết gần Malone, New York.


Bên cạnh án phạt tù chung thân từ trước với tội danh bắn 24 phát đạn vào người một cảnh sát, Sweat có lẽ sẽ phải đối mặt với mức án phạt ít nhất 7 năm tù biệt giam, đồng nghĩa hắn sẽ bị nhốt trong ngục tối một mình 23/24 tiếng mỗi ngày. Sweat đang "ra giá" bằng cách cung cấp lời khai cho công tố viên để thoát khỏi án biệt giam, song giới chức cam đoan không hề có sự nhân nhượng và cam kết sẽ buộc tên tội phạm phải nhận án phạt thích đáng.

 

Hồng Hạnh (theo CNN)