12:10 11/12/2010

Lo chấn thương hơn ngại đối thủ?

Trong đội hình của đội tuyển Malaixia hiện có 10 cầu thủ từng cùng đội U23 giành HCV SEA Games 25 một năm về trước. Chính vì thế, bài học từ thất bại của đội U23 trong quá khứ khiến ĐTVN không thể coi thường đối thủ.

Trong đội hình của đội tuyển Malaixia hiện có 10 cầu thủ từng cùng đội U23 giành HCV SEA Games 25 một năm về trước. Chính vì thế, bài học từ thất bại của đội U23 trong quá khứ khiến ĐTVN không thể coi thường đối thủ. Tuy vậy, trước giờ lên đường sang Cuala Lămpơ, HLV Calisto có thêm một mối lo lắng khác còn lớn hơn gấp bội, đó là chấn thương của các trụ cột.

Đình Luật là phương án đóng thế khi Quang Thanh, Việt Cường bị chấn thương.

Sẽ có chuyên cơ riêng đưa cổ động viên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam Theo kế hoạch, thầy trò HLV Calisto sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) sang Cuala Lămpơ (Malaixia) vào sáng ngày 11/12 để thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 với đội tuyển Malaixia diễn ra ngày 15/12. Để ủng hộ tinh thần cho đội tuyển, Công ty du lịch Vietravel đã thuê riêng 2 chuyến chuyên cơ của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sang Malaixia cổ vũ cho đội nhà trong trận bán kết lượt đi tại đấu trường Cuala Lămpơ. Hai chuyên cơ này sẽ khởi hành từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào ngày diễn ra trận đấu (15/12/2010).     P.L

Không tính đến trường hợp Anh Đức và Tài Em bị đau cơ vì thi đấu quá tải, vận động nhiều trong trận thắng Xinhgapo, ĐTVN hiện còn có hai trường hợp đang phải điều trị chấn thương và đều ở mức độ bị đánh giá là nặng. Quang Thanh theo chẩn đoán ban đầu là bị rạn xương bàn chân và phải dùng đến nạng để di chuyển, chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu lượt đi.

Việt Cường theo các bác sỹ nhận định, cũng bị đứt dây chằng chéo sau. Cơ hội ra sân của Việt Cường trong trận đấu cuối cùng hiện cũng không nhiều. Dù HLV Calisto muốn sau khi biết kết quả chụp phim của hai tuyển thủ này mới đưa ra những thông tin chính thức, nhưng chính bản thân ông thầy người Bồ Đào Nha cũng thừa hiểu, khả năng trong trận đấu lượt đi gặp Malaixia, đội tuyển Việt Nam khuyết đi hai cầu thủ đá chính ở hai cánh của hàng phòng ngự là gần như chắc chắn.

Đã hơn một lần HLV Calisto khẳng định Quang Thanh và Việt Cường là những cầu thủ rất, rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam nhưng một khi bộ đôi này không đảm bảo được điều kiện sức khỏe thi đấu, thì ông cũng phải chấp nhận. Trong trường hợp vắng Quang Thanh và Việt Cường, Đình Luật và Đình Đồng sẽ là những phương án đóng thế. Mặc dù vậy, so với hai vị trí chính thức mà Việt Cường, Quang Thanh đang đảm nhiệm thì Đình Đồng, Đình Luật thua kém hẳn về kinh nghiệm, họ chỉ đảm đương được một nửa nhiệm vụ, đó là phòng ngự, còn khả năng phát động tấn công thì rất yếu.

Đó là chưa nói đến chuyện Đình Luật xuất thân là một trung vệ, việc đẩy cầu thủ CLB Xuân Thành này ra cánh phải nếu có cũng sẽ chỉ là giải pháp tình thế. Với đội hình xếp cho đủ nhân sự như vậy, sức tấn công của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt đi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Khuyết nhân sự đá chính, lại phải thi đấu tại sân khách, HLV Calisto khẳng định mục tiêu của ĐTVN ở trận đấu lượt đi chỉ là tránh không để thủng lưới. Tất nhiên, ghi được bàn thắng trên sân khách là quá tốt, nhưng với tình hình lực lượng hiện tại, HLV Calisto sẽ không thể mạnh dạn yêu cầu các cầu thủ chơi đôi công sòng phẳng với đối thủ.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước giờ lên đường sang Malaixia, HLV Calisto cho biết: "3 trận đấu tại vòng bảng, Malaixia đã thể hiện những bộ mặt khác hẳn nhau. Ở trận gặp Inđônêxia, họ đã biết cho đối phương các bàn thắng, còn sang đến trận đấu với Thái Lan và Lào, các cầu thủ Malaixia thi đấu tốt hơn hẳn. Không thể coi thường đối thủ này".

Trong khi đó, HLV trưởng đội chủ nhà Malaixia, Rajagopal thì tuyên bố: "Với một tập hợp các cầu thủ trẻ như hiện tại, việc Malaixia lọt vào bán kết thực sự là một kỳ tích. Thế nên, ở bán kết, đội bóng của tôi lợi thế hơn Việt Nam về mặt tâm lý khi chẳng có gì để mất. Thêm nữa, một khi đã cầm hòa Thái Lan, đội bóng sở hữu những cá nhân xuất sắc nhất Đông Nam Á, các cầu thủ của tôi có đủ tự tin để đối mặt với bất cứ đối thủ nào ở bán kết".

Hàn Đan