08:10 01/08/2012

Lê Minh tự làm mới với "Lạc mất linh hồn"

Bộ phim truyện "Lạc mất linh hồn" của đạo diễn Lê Minh (ảnh) đã bắt đầu lên sóng VTV1 từ ngày 30/7 và sẽ có mặt thường xuyên trong chương trình phim truyện các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Chàng đạo diễn trẻ giờ đây đã có thể tin chắc vào duyên nghiệp với điện ảnh của mình.

Bộ phim truyện "Lạc mất linh hồn" của đạo diễn Lê Minh (ảnh) đã bắt đầu lên sóng VTV1 từ ngày 30/7 và sẽ có mặt thường xuyên trong chương trình phim truyện các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Chàng đạo diễn trẻ giờ đây đã có thể tin chắc vào duyên nghiệp với điện ảnh của mình.


 

Tốt nghiệp ngành báo chí, nhưng Lê Minh sớm bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy trong vai trò một diễn viên. Và không lâu sau đó, anh chuyển sang viết kịch bản, vì “tự thấy mình không say mê với nghề diễn, thiếu độ hút, ít cái duyên khi đứng trước ống kính”. Sau khi kịch bản đầu tay "Bến vô thường" được lên phim (bộ phim mà Lê Minh kiêm luôn vai trò đạo diễn), Lê Minh đã lại "mát tay" với vai trò đạo diễn phim "Cô nàng nặng cân".


Lê Minh tự nhận: "Tốt nghiệp báo chí, nhưng lại làm điện ảnh, tôi nghĩ mình hợp với cả nghề mình chọn và cả nghề đã chọn mình. Làm việc gì cũng thế, tôi nghĩ mình rất cần sự nỗ lực, niềm say mê, như thế mới mong trụ vững được".


"Lạc mất linh hồn" là bộ phim khá dài hơi so với những phim trước đó của Lê Minh (dài 50 tập). Vẫn tiếp tục theo đuổi những chủ đề quen thuộc trong các phim anh đã từng đạo diễn: Tình yêu, sự kiếm tìm hạnh phúc, vòng quay những dục vọng, cám dỗ, những lầm lạc… sẽ dẫn con người đi về đâu?


Tuy nhiên "Lạc mất linh hồn" đã đi sâu khai thác và mở rộng phạm vi đến những vấn đề nóng hổi của xã hội hiện đại: những ngành nghề mới phát triển như chứng khoán, môi giới kinh doanh hay công nghệ lăng xê nghệ sĩ…


Đặc biệt bộ phim nổi lên một chủ đề riêng về vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, nằm trong ý tưởng chung xuyên suốt của phim là mỗi người phải tự bảo vệ mình trước những cám dỗ đầy bản năng của bản thân và tác động bên ngoài của xã hội để dần hoàn thiện mình.


"Lạc mất linh hồn" tiếp nối phong cách làm phim tinh tế, sâu lắng (mà Lê Minh tự nhận đã chịu ảnh hưởng từ đạo diễn Ngô Thanh Vân), kết hợp với phong cách hiện đại (từ phim của đạo diễn Võ Tấn Bình), cùng với một “gửi gắm” mang đầy tính triết lý của đạo diễn trẻ nhiệt huyết: Sau những trăn trở, biến cố, ai giữ được linh hồn của mình là làm điều thiện, sống thiện, người đó sẽ chiến thắng và tồn tại.


Cuối cùng, mỗi con người đều NGỘ ra về mình, về con đường mình đã qua và hiểu ra rằng, để có được hạnh phúc, mỗi người phải tự chiến thắng bản thân, và tràn đầy lòng nhân ái, vị tha để đi tiếp.



Bài và ảnh: Anh Minh