12:09 16/12/2011

Lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 17: Xúc động...

Màn tưởng nhớ những nghệ sĩ điện ảnh quá cố không chỉ lấy nước mắt những thế hệ nghệ sĩ điện ảnh mà cả những khán giả có mặt tại Nhà hát Sao Mai (thành phố Tuy Hòa) tối qua (15/12) trong lễ khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 17…

Phú Yên đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa mấy ngày nay nhưng thời tiết xấu đã không làm ảnh hưởng tới đêm khai mạc LHP và cả buổi chiếu phim ngoài trời ở Quảng trường 1.4 (mở màn vào tối qua với Long ruồi). Dấu ấn của Phú Yên cũng khá đặc sắc bởi “con đường ánh sáng” dẫn vào Nhà hát Sao Mai với màn trình diễn cồng chiêng và hát bá trạo.

Còn trong khán phòng, buổi lễ khai mạc LHP “chân tình và ấm cúng” đúng như chia sẻ với TT&VH của đạo diễn - NSƯT Phạm Việt Thanh. Theo nhận xét của một nhà báo từng tham dự năm LHP, đây là lễ khai mạc “được” nhất mà chị từng tham dự

.Lấy ý tưởng từ bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam: Chung một dòng sông, câu chuyện về “Dòng sông điện ảnh” nhằm tôn vinh các thế hệ điện ảnh được kể xúc động. Câu chuyện ấy không chỉ lấy nước mắt của cặp MC U70 là NSND Thế Anh - NSND Trà Giang và các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh mà còn cả những khán giả có mặt tại Nhà hát Sao Mai. Nó giúp công chúng nhớ lại cả một thời kỳ điện ảnh cách mạng với những dấu ấn đáng nhớ, từ Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ...


LHP Việt Nam chính thức khai màn sau 3 ngày chiếu phim.


Kịch bản lễ khai mạc khá mạch lạc, từ màn tôn vinh thế hệ điện ảnh kỳ cựu của điện ảnh VN (NSND Hải Ninh, NSND Huy Thành, NSND Trà Giang, NSND Đoàn Dũng, NSND Trần Văn Thủy, NSND Thế Anh, NSƯT Anh Thái, đạo diễn lão thành Xuân Phượng, nhà văn Nguyễn Quang Sáng…) đến thế hệ vàng diễn viên điện ảnh (NSND Như Quỳnh, NSND Lan Hương, NSƯT Minh Châu, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Chánh Tín, NSƯT Đào Bá Sơn…) hay những nghệ sĩ tiêu biểu cho thời kỳ điện ảnh đổi mới (NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, NSƯT Lưu Trọng Ninh, NSƯT Vương Đức NSƯT Lan Hương, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Lý Huỳnh, Thiệu Ánh Dương…) và cả thời kỳ hội nhập (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Minh Thư, Mai Thu Huyền, Hạnh Thúy, Minh Hương, Phi Thanh Vân…).

 Hình ảnh bộ phim Tội lỗi cuối cùng với vai diễn Hiền cá sấu của cố NSƯT Phương Thanh và ca khúc Đời gọi tên em biết bao lần qua giọng ca Phương Thanh khiến không ít nghệ sĩ nhỏ lệ. Một điều đáng quý là hàng trăm biên kịch, họa sĩ, kỹ sư âm thanh, lái xe chiến trường… - những người đóng góp âm thầm cho điện ảnh mà không phải khán giả nào cũng biết – đã được tôn vinh.

Thay mặt cho “thế hệ vàng”, NSND Như Quỳnh chia sẻ, thế hệ của bà không chỉ có những nghệ sĩ đóng góp thời gian và sức lực mà cả cuộc đời cho điện ảnh VN hội nhập và phát triển.Còn đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thì phát biểu khá ấn tượng: “Những gương mặt xuất hiện trên sân khấu tối nay chỉ là rất ít, còn rất đông những đồng nghiệp của chúng tôi đang hì hục bơi ở đâu đó. Chúng tôi có cái nhìn bi quan điện ảnh, nhưng đã thấy được những thay đổi lớn trong đời sống điện ảnh. Rạp chiếu nhiều, khán giả đã biết bỏ tiền mua vé đến rạp. Phim Việt ra rạp các thời điểm trong năm. Làm việc trong một thị trường điện ảnh lành mạnh không biết có phải là thuận lợi của thế hệ chúng tôi hay không nhưng chắc chắn đó là một thách thức… Tôi đã được vinh dự kéo lá cờ của LHP, và mong rằng khán giả Việt hãy cùng với các nghệ sĩ kéo ngọn cờ điện ảnh VN luôn tung bay”.

Tuy nhiên, lễ khai mạc vẫn còn những hạt sạn đáng tiếc. Mà tiếc nhất là khi MC Giáng My đọc lời kết chương trình khi vẫn còn màn hát múa cuối cùng khiến chương trình vẫn tiếp tục phát sóng trực tiếp trong khi khán giả lục tục đứng dậy ra về…

Theo thethaovanhoa.vn