02:11 14/02/2011

Lật xe trên đèo Lò Xo

Vào lúc 4 giờ sáng 13/2, trên đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, xe ô tô khách BKS 98K-3517 chạy từ Bắc Giang vào TP Hồ Chí Minh đã bị lật. Hậu quả ít nhất có hơn 20 hành khách đi trên xe bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng.

Vào lúc 4 giờ sáng 13/2, trên đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, xe ô tô khách BKS 98K-3517 chạy từ Bắc Giang vào TP Hồ Chí Minh đã bị lật. Hậu quả ít nhất có hơn 20 hành khách đi trên xe bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng.

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum chăm sóc một cháu nhỏ bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN


Ngay sau đó, Trung tâm y tế huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã kịp thời tập trung mọi nhân lực để sơ cứu tại chỗ cũng như chuyển tất cả người bị thương vào viện. Sau khi khám, trung tâm đã chuyển 11 nạn nhân bị nặng lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo ông Nguyễn Phúc Phận, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei, huyện đã trích ngân sách hỗ trợ 10 người đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện mỗi người 500.000 đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động liên hệ với chủ xe để tìm phương tiện đưa toàn bộ số hành khách còn lại tiếp tục cuộc hành trình.

Đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum đã tới thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho 11 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại đây. Cho đến cuối giờ chiều, bác sĩ Trần Ái - Giám đốc bệnh viện cho biết không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Theo nhận định ban đầu thì nguyên nhân của vụ tai nạn là xe bị đứt phanh. Tài xế là Phạm Văn Minh, 30 tuổi, ở Bắc Giang đã phải cho xe lao vào taluy dương bên đường để hạn chế thiệt hại nhưng không được nên quật ngược tay lái và lật giữa đường tránh việc xe rơi xuống vực. Địa điểm xảy ra tai nạn nằm cùng đoạn với vụ tai nạn kinh hoàng vào năm 2005 khiến 31 người bị chết, trong đó có 28 người là cựu chiến binh đi thăm lại chiến trường xưa.

Cao Nguyên - Sỹ Thắng