06:11 25/06/2015

Làng tiền tuyến Pisky ở Ukraine

Nằm ở tiền tuyến của Ukraine, ngôi làng Pisky đang trải qua những tháng ngày thiếu thốn đủ bề. Và dù nơi đây gần như chẳng còn lấy một ngôi nhà lành lặn, những cuộc đấu pháo vẫn ghé qua mỗi ngày.

Nằm ở tiền tuyến trong cuộc xung đột giữa lực lượng hai phe chính phủ và phe đòi độc lập, ngôi làng Pisky đang trải qua những tháng ngày thiếu thốn đủ bề: từ ga, điện cho đến nước sinh hoạt. Và dù nơi đây gần như chẳng còn lấy một ngôi nhà lành lặn, những cuộc đấu pháo vẫn "ghé qua" mỗi ngày.

Hình ảnh những chiếc xe bị cháy gần một tòa nhà bị phá hủy ở làng Pisky tại khu vực Đông Donetsk do quân đội Ukraine kiểm soát hôm 26/2. Ảnh: AFP


Trước khi cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và phe đòi độc lập bùng nổ ở Đông Ukraine 14 tháng trước, làng Pisky là nơi sinh sống của 2.000 người. Nhiều người trong số đó làm việc tại trung tâm khai thác than của Donetsk chỉ cách đó 3km.

Nhưng vào mùa hè năm ngoái, với việc Donetsk trở thành thủ phủ trên thực tế của phe đòi độc lập, làng Pisky trở thành một điểm xung đột chiến lược, nơi cả hai phe ra sức giành giật. Nơi đây là một trung tâm tiếp ứng quan trọng nếu muốn kiểm soát sân bay quốc tế Donetsk. Cũng chính nơi đây hồi tháng 1 năm nay trở thành tiền đồn đáng giá của các tay súng đòi độc lập khi lực lượng này chiếm được quyền kiểm soát.

Trong bối cảnh loạn lạc đó, phần lớn cư dân của làng Pisky buộc phải bỏ làng đi lánh nạn. Giờ đây trong làng chỉ còn một nhúm người già không hiểu bằng cách nào vẫn có thể sống qua ngày giữa những kim loại bị vặn xoắn méo mó cùng đống đổ nát vì chiến sự.

Những người hàng xóm trong lòng đất

Hàng xóm mới của họ là binh sĩ Ukraine, những người dành phần lớn thời gian sống bên dưới lòng đất trong một mạng lưới đường hầm nhìn về phía đông nam hướng đến Donetsk, chỉ cách phe đòi độc lập được trang bị đầy đủ vũ khí 300m. Một người lính Ukraine có biệt danh ông bác Vova cho hay: “Con người là loài động vật có thể thích nghi với việc sống trong những điều kiện như vậy”.

Năm nay 46 tuổi, ông bác Vova cùng hơn chục binh sĩ khác sống tại một ngôi nhà hai tầng nằm ngay sau vị trí của hệ thống đường hầm. Theo lời kể của những binh sĩ này, ngôi nhà được một doanh nhân xây dựng để làm nơi nghỉ dưỡng mùa hè và bị bỏ lại khi những cuộc đụng độ dầu tiên nổ ra tại nơi từng một thời là khu công nghiệp phát triển.

Vết tích của một ngôi nhà nghỉ dưỡng vẫn còn hiển hiện bên trong với một phòng tập thể hình nhỏ, một căn bếp ngoài trời nằm trong khuôn viên của khu vườn. Mang tiếng sống trong ngôi nhà như vậy, song phần lớn thời gian những binh sĩ Ukraine này có mặt ở tầng hầm. Họ ăn uống, ngủ nghỉ và thư giãn ở đó.

Nhờ một máy phát điện, ti vi vẫn có thể hoạt động. Với một đầu máy mở băng cổ, họ thích xem những phim có sẵn ở trong nhà như Người dơi hay Moby Dick hơn là những bản tin thời sự. Lí do rất hiển nhiên: Các kênh lên sóng ở địa phương nếu không phải tiếng Nga thì cũng là của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Trong những tháng ngày chiến sự, những binh sĩ Ukraine thay phiên nấu nướng bằng bình ga. Và để cho cuộc sống thời chiến ít nhiều mang được không khí như những gì từng diễn ra trước đây, họ tranh thủ làm vườn, trồng rau, chăn nuôi gia cầm và gia súc. “Tôi có 5 con gà giò, một gà trống và một gà gô”, một sĩ quan nói. Để tắm giặt, lính Ukraine dựng lên một túp lều gỗ nhỏ và sử dụng không nhiều hơn 1 lần/tuần để tiết kiệm lượng nước quý giá được tiếp viện không theo một lịch trình cụ thể nào.

Không như những người hàng xóm mới của mình, ông Vasyl Bobyl năm nay 75 tuổi từ chối việc hàng đêm chui xuống lòng đất trú ẩn. Người đàn ông đã sống ở làng Pisky cả 6 thập kỉ, giờ đã rụng hết răng nói: “Tôi chẳng sợ gì”.

Theo lời kể của ông già bước đi khập khiễng, những người còn có thể đi lại đã rời đi, số khác đành ở lại trong làng. Con gái ông đã chạy đến Odessa, một cảng miền nam nằm trong vùng kiểm soát của chính quyền Kiev, đủ xa vùng chiến sự để đảm bảo an toàn.

Trong căn nhà của mình, lão Bobyl chỉ vào một tấm áp phích có biểu tượng tôn giáo được gắn trên một bức tường. “Đó là tấm áo giáp của tôi. Tất cả những bức tường khác đã bị đạn và mảnh pháo đục khoét. Riêng mỗi bức tường này thì không hề hấn gì”, ông lão nói.



Anh Tiếu (Theo AFP)