10:15 08/10/2014

Kỳ tích sống sót sau 17 ngày lạc trong rừng

Một phụ nữ người Úc đã được phát hiện còn sống sau 17 ngày mất tích trong khu rừng rậm hẻo lánh phía Bắc Queensland.

Một phụ nữ người Úc đã được phát hiện còn sống sau 17 ngày mất tích trong khu rừng rậm hẻo lánh phía Bắc Queensland.

Cô Shannon Leah Fraser.


Cô Shannon Leah Fraser, 30 tuổi, mất tích vào ngày 21/9 ở gần khu rừng hoang phía Bắc Queensland, Australia. Gia đình Shannon đã mất hy vọng khi lực lượng cứu hộ không tìm thấy dấu tích nào của cô.


Cảnh sát cho rằng Shannon có thể đã bị sát hại hay bị cá sấu ăn thịt nơi "rừng thiêng nước độc".

Thật thần kỳ, đúng 17 ngày sau khi mất tích, Shannon được một nông dân địa phương phát hiện trong tình trạng mất nước và cơ thể cháy nắng trầm trọng ở gần khu bơi lội Golden Hole, Tây Bắc Innisfail.


Shannon ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Cô gái may mắn được cho là sống qua ngày nhờ uống nước ở con lạch trong rừng, ăn cá nhỏ và côn trùng sau khi bị lạc đường và mất phương hướng trong khu rừng rậm. Shannon được chăm sóc tại Bệnh viện Innisfail và tình trạng đã dần ổn định.


Gia đình Fraiser đã vỡ òa sung sướng khi biết tin cô còn sống.


"Tôi thấy những câu chuyện thế này trên truyền hình nhưng không bao giờ nghĩ điều tương tự sẽ xảy đến với mình hay gia đình mình. Chúng tôi đã không hy vọng nhiều, thậm chí đã chuẩn bị cho tin xấu nhất. Nhưng thật hạnh phúc Fraiser đã trở về. Em gái tôi là một chiến binh.", anh trai Shannon, Dylan Fraser, chia sẻ.


Được biết, vào ngày xảy ra vụ việc, chồng Shannon để cô ngồi một mình ở con sông gần khu rừng hoang. Chỉ 5-10 phút sau anh quay lại và không thấy vợ mình. Hiện, cảnh sát Australia đang tiếp tục điều tra vụ việc.



Hạnh Nhân (Theo Tân Hoa Xã)