07:10 28/07/2011

Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27-7: Chuyến đi làm từ thiện của những bác sĩ trẻ

Nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ, báo Tin Tức Cuối Tuần đã kết hợp cùng với đoàn bác sĩ trẻ của Trung tâm Y khoa Á Đông (địa chỉ 369 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM) đi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà miễn phí cho bà con ở xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp...

Nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ, báo Tin Tức Cuối Tuần đã kết hợp cùng với đoàn bác sĩ trẻ của Trung tâm Y khoa Á Đông (địa chỉ 369 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, TP.HCM) đi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà miễn phí cho bà con ở xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp.

Về với vùng quê cách mạng

Xuất phát từ 4 giờ sáng, đoàn xe của chúng tôi về Đồng Tháp. Chuyến đi kết hợp giữa báo Tin Tức Cuối tuần và đoàn bác sĩ của Trung tâm Y khoa Á Đông được chuẩn bị nhanh chóng chỉ trong vài ngày: Ngoài đội ngũ y, bác sĩ trẻ, nguồn thuốc và quà được các mạnh thường quân ủng hộ chỉ sau vài cuộc điện thoại. Nơi cần đến cũng là vùng quê Phong Hòa, Đồng Tháp, nơi có Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên được thành lập vào ngày 29/11/1929. Xã Phong Hòa cũng là xã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1998.

Anh Nguyễn Hồng Đức – Bí thư Đảng ủy xã Phong Hòa cho chúng tôi biết: “Cả xã hiện có 22.000 dân, sinh sống tại 10 ấp. Tại xã có Đài tưởng niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên. Trong kháng chiến chống Mỹ, do Phong Hòa giáp ranh với Cần Thơ và Vĩnh Long nên nơi đây như một túi bom. Cả xã hiện có 227 đối tượng chính sách, 236 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ. Kinh tế của người dân Phong Hòa là trồng nhãn, cam, hoa huệ, nuôi cá tập trung…”.

Các bác sĩ trẻ của Trung tâm Y khoa Á Đông trong chuyến đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con ở Đồng Tháp. Ảnh: Tấn Tới

Anh Đức dẫn chúng tôi sang hội trường mới xây, nơi đây có trên 500 người dân đã đợi đoàn về từ rất sớm. Mắt ai cũng ánh lên niềm vui khó tả. Mẹ liệt sĩ Lê Thị Hai nắm tay tôi, mắt rưng rưng: “Mấy con về thăm, lại còn khám bệnh, phát thuốc, tặng quà làm mấy mẹ mừng lắm. Cám ơn các con nhiều lắm”. Mẹ Nguyễn Thị Nhãn – 86 tuổi, bị tê 2 chân phải nhờ con cháu đưa đi khám bệnh, móm mém cười: “Mẹ bị tê chân, chẳng đi được. Đến đây được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc nữa. Mẹ mừng và mãn nguyện quá. Lâu lâu các con lại về khám bệnh, phát thuốc, giao lưu để bà con gặp được các bác sĩ thành phố, con nhé!”. Ông Nguyễn Thánh Phước ở ấp Tân Bình, sau khi nhận thuốc và quà, tâm sự: “Các y, bác sĩ về khám cho bà con rất nhiệt tình, tư vấn chữa trị bệnh cụ thể, dễ hiểu. Tôi và nhiều bà con được khám bệnh, siêu âm, kiểm tra chu đáo thật chẳng khác gì đi khám ở các bệnh viện trung ương. Không những được khám bệnh, ai cũng có quà là bánh kẹo và sữa nữa”.

Trải nghiệm từ những chuyến đi

Bạn Lê Thị Thu Thủy, Phòng Kinh doanh của Trung tâm Y khoa Á Đông tâm sự: “Trong vòng 2 tháng qua, em đã tham gia 4 lần đi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân, cán bộ lão thành… Mỗi lần đi đối với anh chị em của Trung tâm Y khoa Á Đông là một trải nghiệm thú vị vì mình đã giúp một phần nhỏ bé cho cộng đồng, cho những người dân ở vùng căn cứ cách mạng còn khó khăn. Chuyến đi này còn thú vị hơn vì đúng dịp Ngày thương binh, liệt sĩ, dịp đền ơn đáp nghĩa những người có công với nước, những gia đình chính sách”.

Cũng trong chuyến đi này, có gia đình còn đưa theo cả những em bé với mong muốn các cháu có những bài học bổ ích, thú vị ngay khi còn nhỏ. BS Lê Đức Dũng – Giám đốc Trung tâm Y khoa Á Đông tâm sự: “Được sự giúp đỡ của báo Tin Tức Cuối Tuần và nhiều cá nhân, doanh nghiệp tài trợ nên anh em trong đoàn đã hoàn thành tốt chuyến đi. Với 9 bác sĩ, 30 nhân viên, Trung tâm Y khoa Á Đông đã khám bệnh và phát thuốc cho trên 500 người và tặng quà trên 100 triệu đồng cho người dân xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp”.

Tấn Tới