04:08 29/04/2015

Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước tại Pháp

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được tổ chức trọng thể tối ngày 27/4 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) đã được tổ chức trọng thể tối ngày 27/4 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn và phu nhân, đại sứ Lê Hồng Phấn, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, đông đảo kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Pháp. Đến dự buổi lễ về phía bạn bè quốc tế có đại diện lãnh đạo các thành phố Montreuil, Choisy-le-Roi, Malakoff cùng đại diện nhiều bộ, ngành và bạn bè Pháp.


Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ chống Mỹ cứu nước, từ 1954-1975, với bao hy sinh xương máu của nhiều thế hệ đồng bào và chiến sĩ cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. 


Đông đảo bà con người Việt và bạn bè Pháp đến dự buổi lễ.


Đại sứ cũng nêu bật ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình đồng thời mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển cho Việt Nam. Theo ông, ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình là sức mạnh đã làm nên chiến thắng đó.


Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện có ý nghĩa thời đại sâu sắc, cổ vũ các dân tộc trên thế giới kiên cường trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự quyết dân tộc, giải phóng con người, vì dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Việt Nam đã trở thành tấm gương của lòng quả cảm với tôn chỉ “không có gì quý hơn độc lập tự do”.


Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng đất nước.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.


Nhân dịp này,
Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè quốc tế khắp năm châu, đặc biệt là bạn bè Pháp đã kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam, dành cho Việt Nam sự giúp đỡ vô tư trong sáng trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo ông, những sự ủng hộ đó không chỉ là niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Việt Nam mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao thế và lực của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ.

Về đóng góp của
cộng đồng người Việt Nam tại Pháp,Đại sứ nêu rõ trong cuộc kháng chiến để giành độc lập và thống nhất đất nước, cộng đồng đã luôn hướng về Tổ quốc, ủng hộ, tiếp sức cùng đồng bào, chiến sỹ trong nước. Hòa bình lập lại, với tiềm lực tri thức và kinh tế, với công sức, trí tuệ, tình đoàn kết và tấm lòng hướng về quê hương, bà con kiều bào tại Pháp vẫn tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, làm nhịp cầu cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp.

Ông Jacques Chevalier giới thiệu những hình ảnh tư liệu khi thành phố Sài Gòn được giải phóng ngày 30/4/1975.


Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 40 năm qua, đặc biệt là sau gần 30 năm đổi mới với việc hàn gắn vết thương chiến tranh, thoát khỏi bao vây cấm vận kéo dài, từng bước nâng cao tiềm lực kinh tế, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


Trong phần tiếp theo, ông Jacques Chevalier, nhân viên hợp tác quốc tế làm việc tại trường Colette của Pháp tại Sài Gòn, người chứng kiến những thời khắc đầu tiên khi Sài Gòn được giải phóng ngày 30/4/1975, đã giới thiệu những hình ảnh tư liệu được ông ghi lại bằng chiếc máy quay du lịch cho thấy các phân đội xe tăng cắm cờ giải phóng tiến vào trung tâm Sài Gòn và bầu không khí náo nức, phấn khởi của người dân chào đón đoàn quân chiến thắng.


Bạn Lều Đăng Hoài bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để lớp trẻ được sống trong hòa bình, tự do.


Thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Văn Bổn, thành viên Hội đồng cố vấn Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã bày tỏ tình cảm của những người con sống xa Tổ quốc đau đáu nỗi đau khi đất nước bị chia cắt cùng cảm xúc vỡ òa khi giấc mơ nước nhà thống nhất đã thành sự thật. "Một đêm dài đã kết thúc, một ngày mới bắt đầu ngay từ thời điểm 30/4/1975. Vui thay, nhưng sao nước mắt lại dâng trào", ông nói.


Đại diện cho thế hệ sinh sau năm 1975, kỹ sư 27 tuổi Lều Đăng Hoài đang làm việc tại Paris đã phát biểu về niềm hạnh phúc được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, độc lập đồng thời bày tỏ sự biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để mình có cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Theo anh, lịch sử hào hùng của dân tộc là động lực quan trọng giúp thế hệ trẻ phấn đấu trong học tập và trong lao động để tiếp tục xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong ước.


Trong phần tiếp theo, thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã trao tặng Bằng khen và Giấy khen cho các kiều bào đã có những đóng góp tích cực trong thời gian qua vào việc củng cố và phát triển cộng đồng và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tin, ảnh: Bích Hà (P/v TTXVN tại Pháp)