Sức sống mới ở làng thanh niên lập nghiệp la Lốp

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ ở làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) Ia Lốp (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có nhiều khởi sắc. Với sức trẻ và tình yêu lao động, tuổi trẻ ở đây đang làm thay đổi cuộc sống của chính mình, đem lại màu xanh sự sống cho làng, đồng thời góp phần giữ vững an ninh nơi phên dậu Tổ quốc.

Sau hơn hai giờ đồng hồ chạy xe máy, ngôi làng của các “chiến sĩ áo xanh” đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Đón chúng tôi là anh Lý Văn Sài, Trưởng thôn của làng TNLN. Anh hồ hởi cho biết: "Buổi sáng, thôn vừa họp để triển khai vụ sản xuất mới nên còn có người ở nhà. Nếu các anh mà đến hôm khác thì chẳng gặp được ai vì mọi người bận đi rẫy cả”. Dạo một vòng quanh làng, nghe tiếng hát của các cháu ở lớp học mầm non, tiếng máy nổ xay xát gạo, nhìn những chiếc xe công nông chở vật tư đi rẫy, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống nơi đây đang ngày một khá lên.

Áp dụng giống lúa mới ở làng thanh niên lập nghiệp.


Anh Sài cho biết thêm: “Làng là dự án của Trung ương Đoàn, được triển khai từ năm 2006. Từ vài hộ ban đầu, nay làng đã có 120 hộ, 398 khẩu với 8 dân tộc sinh sống. Trong đó, có 30 em nhỏ đã được sinh ra tại làng. Khi vào đây lập nghiệp, mỗi hộ gia đình thanh niên được hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà, 6 tháng lương thực, 1 sào đất ở và 1 ha đất sản xuất. Ngoài phát triển kinh tế, làng còn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới”.


Ghé thăm trường mẫu giáo của làng, chúng tôi được các cháu chào đón bằng những câu hát véo von. Lớp mẫu giáo có 30 em do cô giáo Lê Thị Vấn phụ trách. Lớp học khá khang trang với những đồ dùng dạy học được bài trí, sắp xếp ngăn nắp. Nhìn những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của các em, cô Vấn không khỏi xúc động: "Khi vào nhận công tác, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng em không khỏi bất ngờ, nhất là đường sá hiểm trở, xa xôi. Nhưng giờ thì em quen rồi và càng thương các con hơn”. Ở kế bên cạnh là nhà trẻ do cô giáo H’ Mít Niê phụ trách. H’ Mít Niê đã tình nguyện vào đây dạy học hai năm nay.


Rời lớp học, đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Vững và chị Lý Thị Thơ khi anh vừa sửa xong chiếc máy cày để ngày mai đi rẫy sớm. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chị Thơ mở tủ lạnh lấy nước, cùng khay đá ra tiếp khách. Chị bảo, ở đây mặc dù xa xôi nhưng đã có điện, đài, ti vi, tủ lạnh. Vụ vừa rồi, nhà chị được mùa lúa và ngô nên đã sắm được tủ lạnh. Vợ chồng anh chị vốn quê gốc ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; vào xã Ea Lê, huyện Ea Súp lập nghiệp từ năm 2002. Dù chăm chỉ lao động nhưng cuộc sống của anh chị trên quê hương mới cũng còn khó khăn. Năm 2006, anh chị viết đơn xin tình nguyện vào đây lập nghiệp. Được cấp đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ tiền xây nhà nên cuộc sống gia đình anh đã dần ổn định.


“Trước đây gia đình tôi nghèo khó lắm, đất sản xuất cũng không có. Khi có dự án, tôi đã làm đơn xin vào làng để định cư và được hỗ trợ 20 triệu đồng xây nhà, cấp 0,1 ha đất thổ cư, 1 ha đất sản xuất nên đã có điều kiện chăm lo sản xuất. Năm đầu tiên ăn Tết tại làng buồn lắm, chỉ có 9 hộ dân, giờ làng đã đông vui hơn rất nhiều"- anh Vững tâm sự.


Cũng giống như gia đình anh Vững, vợ chồng anh Cầm Bá Thường và Cầm Thị Huyền ở xã Ea Rốk (Ea Súp) thiếu đất sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn. Khi biết có Dự án làng TNLN, anh chị viết đơn xin vào đây làm kinh tế. Tuy còn vất vả, nhưng điều kiện sản xuất sinh hoạt nơi đây vẫn rất tốt, khá hơn nơi cũ. Với 1 ha đất sản xuất, ngoài trồng lúa nước, gia đình anh Thường còn trồng thêm các loại hoa màu, cây ngắn ngày. Diện tích đất vườn sau nhà còn rộng, anh chị khoanh lại để chăn thả thêm gia cầm, nên cũng có đồng ra đồng vào. Cuộc sống gia đình anh Thường chưa hẳn đã giàu có, nhưng cũng có tiền nuôi hai con nhỏ đang học ngoài huyện.


Chia sẻ về khó khăn của làng, Trưởng thôn Lý Văn Sài cho biết, hiện lúa nước ở đây chỉ làm được một vụ, vì hệ thống thủy lợi chưa có, đất đai sản xuất vẫn còn thiếu, nước thì nhiễm đá vôi, trạm xá xây lên nhưng không có y, bác sĩ; tình trạng xâm canh trái phép đất rừng của các hộ dân di cư ngoài quy hoạch đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.


Theo anh Trần Hồng Tiến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, tuy dự án đã kết thúc nhưng Tỉnh đoàn vẫn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho 56 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất với số tiền gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã liên hệ với một số doanh nghiệp hỗ trợ các hộ trong làng trồng bông vải có tưới nước, lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhận thanh niên vào làm công nhân. Tới đây, mỗi hộ dân sẽ được cấp thêm 0,5 ha để phát triển sản xuất. Riêng về hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát xây dựng kinh phí hàng tỷ đồng để làng phát triển kinh tế- xã hội bền vững.


Bài vả ảnh: Anh Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN