Săn quà “độc” tặng Tết

Biếu quà Tết cho người thân, bạn hữu, đối tác là một trong những “phong tục” của người Việt mỗi độ xuân về. Tuy nhiên, để món quà Tết không đụng hàng, lại mang nhiều ý nghĩa, nhiều nhà “phù thủy” đã nghĩ ra những món “độc” và lạ mắt. Tất nhiên, giá của những món quà này cũng rất “khủng”, không phải ai cũng có thể bỏ tiền để mua.

Theo ông Võ Trung Thành, xã Phú Trí (Châu Thành, Hậu Giang), tác giả của loại bưởi hồ lô, Tết Canh Dần 2010, ông tạo hình được 500 cặp bưởi hồ lô mà không đủ cho bạn hàng; đến Tết Tân Mão 2011, ông làm tăng hơn 100 cặp. Tuy nhiên, giá bán tại vườn chỉ có 300.000 đồng/cặp, ra thị trường, giá được hét hơn gấp đôi (650.000 đồng/cặp) mà cung vẫn không đủ cầu.

Bưởi hồ lô của ông Võ Trung Thành giá thị trường lên đến 650.000 đồng/cặp. Ảnh: Hải Yên


Không kém kỳ công, nông dân Trần Thanh Liêm, còn gọi là Năm Liêm (phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) cũng mất khá nhiều thời gian và trí lực để tạo ra những trái dưa hấu hình vuông, hình thỏi vàng. Mỗi năm, vườn nhà Năm Liêm chỉ đưa ra thị trường trên dưới 100 cặp dưa tạo hình.


Bình quân, một cặp dưa hình thỏi vàng bán tại ruộng có giá 3 triệu đồng, nhưng đến TP.HCM giá tăng đến 7 triệu đồng. Với ruộng dưa chừng 300 gốc, nhưng mỗi vụ ông Năm Liêm chỉ lựa được 20 - 30 gốc đủ tiêu chuẩn để tạo hình quả. Và phải mất khá nhiều thời gian tuyển lựa từ tất cả các loại giống, ông Liêm mới tìm ra giống dưa kim hồng, thích hợp cho việc tạo hình trái.

Với sự kỳ công tạo hình của những nông dân “phù thủy” này, cộng với số lượng có hạn, giá của sản phẩm “độc” được ví đắt như “vàng”. Anh Lê Minh Tuấn, nhân viên bán hàng của thegioiquatet.com, cho biết: Tết năm nay, công ty đã đặt nhà vườn 400 cặp bưởi hồ lô, 100 cặp dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu vuông, nhưng hiện nay, số lượng khách hàng đặt khá nhiều, dự báo sẽ thiếu hàng dù chúng có giá “khủng”. Cũng theo anh Tuấn, đối tượng mua những mặt hàng xa xỉ này đa phần là giới thượng lưu và để làm quà chứ ít ai mua để dùng.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mức giá kỷ lục cho những mặt hàng “độc” được săn lùng làm quà Tết. Giới thượng lưu TP.HCM vẫn thường kháo nhau về một món hàng “siêu độc” tặng nhau ngày Tết.


Đó là chai rượu whisky Johnnie Walker Blue Label Anniversary giá hơn 60 triệu đồng/chai 700 ml. Sở dĩ loại rượu Xcốtlen này có giá trên trời, vì ngoài phần “ruột” là whisky Blue Label được ủ hàng chục năm trong thùng gỗ sồi, phần vỏ của chai cũng được thiết kế tinh xảo từ phalê Baccarat đắt tiền.

Với những người thích những món quà tao nhã, thì cây cảnh được xếp vào vị trí số một, như chậu “mai đất” giá khoảng 600.000 - 800.000 đồng/chậu, phong lan Hồ Điệp giá 28,5 triệu đồng/chậu, phong lan "Vàng ánh trăng" đổi màu kỳ diệu giá 11 triệu đồng/chậu...


Theo những nghệ nhân trồng các loại hoa này, giá của chúng đắt hơn các loại hoa khác vì đây là hàng hiếm. Với cây “mai đất”, tuy được làm bằng đất, nhưng loại cây này cũng mềm mại, màu sắc rực rỡ và đặc biệt không cần phải tốn công chăm sóc như mai thật nhưng vẫn đảm bảo độ chân thật, sắc sảo như hoa thật.


Với phong lan Hồ Điệp, điểm nổi bật là có hơn 200 nhánh hồ điệp cùng 6 màu: Tím nhung, tím phai mười giờ, tím nhạt, vàng mơ, trắng hồng, trắng tinh khiết. Chậu lan “Vàng ánh trăng” có xuất xứ từ Hà Lan, có khả năng đổi màu kỳ diệu mà không phải loài hoa nào cũng có được. Ban đầu, cây có màu xanh non, sau đó một tháng sẽ chuyển sang màu cốm, rồi dần dần trở thành màu vàng và cuối cùng bừng lên một màu đỏ rực rỡ.

Giá mềm hơn nhưng vẫn không kém phần độc đáo và ý nghĩa, đó là bức tranh làm từ chất liệu gạo và cát. Theo chủ cửa hàng Quỳnh Vy (đường Lê Văn Sĩ, quận 3, TP.HCM), những hạt gạo làm nên bức tranh được lựa rất kỹ, rang lên để tạo ra những sắc độ màu khác nhau (hơn 10 sắc độ màu), sau đó được người nghệ sĩ tỉ mỉ sắp xếp sao cho khít nhau, không chồng chéo…


Theo đó, bức tranh vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, chân thực của gạo mà không cần phải qua nhuộm. Tùy thuộc vào kích thước của khung ảnh, giá cả sẽ khác nhau, chẳng hạn một bức tranh khung chuẩn 40 x 40 cm có giá 1.200.000 đồng.

Với những người thích sưu tầm tiền, thì tờ tiền Dimbabuê có mệnh giá lớn nhất thế giới là 100.000 tỷ đôla được nhiều người săn lùng. Tờ tiền này ra đời năm 2008, trong bối cảnh đất nước Dimbabuê rơi vào cảnh siêu lạm phát lên tới hàng triệu phần trăm.


Tuy nhiên, nó chỉ “thọ” được hơn một tuần, Kể từ ngày 1/8/2008, tờ tiền này chính thức ngừng lưu hành (do Dimbabuê đổi tiền, xóa bớt 10 số 0) và lập tức trở thành vật phẩm được săn lùng của các nhà sưu tầm.


Tuy không có giá trị sử dụng nhưng đồng tiền này có thể đem tới niềm vui bất ngờ cho người nhận, đặc biệt là vào đầu năm mới với ý nghĩa cầu may mắn trong cuộc sống, làm ăn. Hiện giá bán của tờ tiền này là 120.000 đồng/tờ.

Hải Yên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN