Mưa trái mùa, người trồng hoa "ngồi trên đống lửa"

Chiều 14/1, trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang xuất hiện cơn mưa trái mùa khá to kéo dài gần một giờ, khiến người trồng hoa cảnh và mai phục vụ thị trường Tết ở xã ven thành phố Mỹ Tho như Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, phường 9… như ngồi trên “đống lửa”.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác H oa kiểng xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho cho biết:Vụ hoa Tết năm nay, ông trồng khoảng 5.000 giỏ hoa các loại; trong đó, khoảng 2.000 giỏ hoa cúc Hà Lan và cúc mâm xôi.

Theo ông Nhung cơn mưa chiều 14/1 khiến một số giỏ hoa cúc sẽ bị nở chậm vào dịp Tết năm nay; ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng hoa cảnh bán Tết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, một trong những chủ vườn mai nổi tiếng trong giới kinh doanh mai kiểng ở thành phố Mỹ Tho lo lắng, Tết này vườn mai của gia đình dự kiến có 1 50 gốc mai cung ứng cho thị trường.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng cơn mưa trái mùa chiều 14/1, nhiều khả năng mai sẽ không nở kịp vào dịp Tết như mong muốn của nhà vườn.

Theo ông Tùng, đối với cây mai kể từ khi tuốt lá thì nhiệt độ phải từ 32 - 35 độ C, mai mới nở bông đúng Tết. Trong khi đó, thời tiết thất thường, kết hợp mưa trái mùa như thế này, dù nhà vườn trồng mai có kinh nghiệm đến mấy cũng phải bó tay.

Vụ hoa Tết 2017, các làng hoa ven thành phố Mỹ Tho dự kiến cung ứng thị trường khoảng 1 triệu giỏ hoa các loại, tăng gần 200.000 giỏ so với năm trước, gồm có các giống hoa cúc Hà Lan, cát tường, cúc mâm xôi…

Công Trí (TTXVN)
Hoa tết nở muộn vì thời tiết bất thường
Hoa tết nở muộn vì thời tiết bất thường

Trong khi người trồng hoa miền Bắc "khóc ròng" vì hoa nở sớm thì nhiều nhà vườn trồng hoa Tết ở miền Tây lại "đứng ngồi không yên" vì nhiều loại hoa không nở đúng như dự tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN