10:15 18/10/2012

Không ngủ được, dùng dao chém chết vợ

Thấy đau đầu, gã chồng uống 2 viên thuốc dưỡng não, sau đó đi nằm nhưng không ngủ được. Đến khoảng 1h, anh này tỉnh dậy đi xuống nhà lấy cây rựa lên chém nhiều nhát vào người vợ khiến chị chết ngay tại chỗ.

Thấy đau đầu, gã chồng uống 2 viên thuốc dưỡng não, sau đó đi nằm nhưng không ngủ được. Đến khoảng 1h, anh này tỉnh dậy đi xuống nhà lấy cây rựa lên chém nhiều nhát vào người vợ khiến chị chết ngay tại chỗ.

Sáng 17/10, Công an huyện Ea H'leo đã bàn giao đối tượng Trần Thanh Nhiên (33 tuổi, trú thôn 3, xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo) cho Phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng khai nhận: Từ trước tới nay, giữa Nhiên và vợ không có mâu thuẫn gì với nhau. Vào tối 16/10, Nhiên thấy đau đầu và có uống 2 viên thuốc dưỡng não, sau đó đi nằm nhưng không ngủ được. Đến khoảng 1h ngày 17/10, thì Nhiên tỉnh dậy đi xuống nhà lấy cây rựa lên chém nhiều nhát vào người chị Phạm Thị Tưởng (30 tuổi, vợ của Nhiên) khiến chị Tưởng chết ngay tại chỗ.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, khi mọi người phát hiện vụ việc trình báo Công an thì Nhiên đóng cửa, cố thủ trong nhà, tay cầm rựa đe dọa không cho ai vào.


Sau hơn 30 phút thuyết phục, Công an huyện Ea H'Leo buộc phải phá cửa xông vào khống chế Nhiên cùng chiếc rựa, đưa về trụ sở làm việc.


Theo cand.com.vn