11:18 07/11/2010

Không chỉ đá cho xong

Mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận, cơ hội để vô địch VFF Cup của ĐTVN coi như đã không còn. Nhưng đây sẽ không đơn giản chỉ là trận cầu thủ tục với thầy, trò HLV Calisto...

Mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận, cơ hội để vô địch VFF Cup của ĐTVN coi như đã không còn. Nhưng đây sẽ không đơn giản chỉ là trận cầu thủ tục với thầy, trò HLV Calisto, nhất là khi AFF sẽ khởi tranh sau đây một tháng.

Hòa Xinhgapo 1-1, cơ hội vào chung kết VFF Cup của ĐTVN đã bị mất.
Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Đã hơn một lần, HLV Calisto khẳng định, ĐTVN không đặt mục tiêu phải vô địch các giải đấu tập huấn như VFF Cup hay Cup 1000 năm Thăng Long mà chúng ta phải tính đến những mục tiêu xa hơn là AFF Cup. Tinh thần ấy được HLV Calisto quán triệt đến các cầu thủ và thực hiện nghiêm ngặt, bằng chứng là những thử nghiệm cả về lối chơi lẫn nhân sự đã được ông đưa ra trong hai trận đấu đầu tiên tại VFF Cup, gặp U23 Hàn Quốc và Xinhgapo. Ý đồ thử nghiệm đã rõ nhưng kết quả thu được với HLV Calisto ở đội tuyển Việt Nam lại không đáng bao nhiêu. Với những con người mà HLV Calisto hiện có trong tay, đòi hỏi các cầu thủ đạt phong độ cao là rất khó. Đã thế, hai trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam cũng lấy đi một số nhân sự tốt nhất của đội tuyển, đó là chấn thương, cả cũ lẫn mới của Việt Thắng, Quang Thanh, Phước Tứ. Khi mà mục tiêu thứ hạng không còn được đặt lên hàng đầu thì không bắt buộc HLV Calisto phải ép cầu thủ đang bị đau nhẹ hoặc không sung sức ra sân. Với cách lập luận đó, chắc chắn, đội hình thi đấu của đội tuyển trong trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên vào chiều tối nay sẽ có những thay đổi.

Thay đổi về nhân sự nhưng để hướng tới một diện mạo tích cực hơn, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi về lối đá. CHDCND Triều Tiên là một đối thủ mạnh, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nên, dù có muốn và ở thời điểm đạt 100% phong độ tốt nhất của mình, đội tuyển Việt Nam cũng không dễ giành chiến thắng. Huống hồ, ở thời điểm hiện nay, khi nhân sự hao hụt, tinh thần đang bị sức ép, đội tuyển càng khó để vượt qua đối thủ. Điểm yếu và di chuyển, giữ cự ly đội hình các tuyến đã được HLV Calisto nhắc nhở các cầu thủ và khắc phục dần nhưng sai sót trong phòng ngự, khả năng dứt điểm yếu kém của hàng tiền đạo thì vẫn còn đó. Hơn ai hết, HLV Calisto là người biết rõ điều này nhưng bản thân ông thầy người Bồ lại không thể tự mình sửa chữa được mà điều này còn phụ thuộc vào khả năng của các cầu thủ. Đơn cử như ở vị trí tiền đạo, khi Việt Thắng chấn thương, HLV Calisto chỉ còn hai sự lựa chọn cho người đá ở trung tâm hàng tiền đạo và đá cao nhất, đó là Quang Hải, Sỹ Mạnh. Vấn đề là cả hai cầu thủ này đều chỉ là những phương án dự bị và đang không có phong độ tốt nhất. Như vậy, gánh nặng ghi bàn cho đội tuyển buộc phải san sẻ cho cả hàng tiền vệ nữa nhưng Tấn Tài, Minh Phương đều đang sa sút phong độ.

Một chiến thắng không mang nhiều ý nghĩa trong khi một trận thua trước CHDCND Triều Tiên không phải là thảm họa với đội tuyển Việt Nam. Nhưng dù có thua thì các cầu thủ cũng phải thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường, lối chơi có bản sắc, đường nét riêng. Có như thế, niềm tin của người hâm mộ mới ở lại với đội tuyển và hơn thế, còn hướng tới tương lai tươi sáng hơn, đó là AFF Cup khi đội tuyển Việt Nam xung trận với tư thế nhà ĐKVĐ.

Hàn Đan