06:09 11/06/2011

Khốc liệt nhóm cuối

Những cú sảy chân liên tiếp của SLNA và SHB Đà Nẵng ở hai vòng đấu gần đây cộng thêm sự quật khởi của nhóm đội cuối bảng khiến khoảng cách điểm số giữa các đội xích lại gần nhau. Kết cục đó khiến tính cạnh tranh giữa các đội, đặc biệt là ở nhóm cuối bảng quyết liệt hơn bao giờ hết.

Những cú sảy chân liên tiếp của SLNA và SHB Đà Nẵng ở hai vòng đấu gần đây cộng thêm sự quật khởi của nhóm đội cuối bảng khiến khoảng cách điểm số giữa các đội xích lại gần nhau. Kết cục đó khiến tính cạnh tranh giữa các đội, đặc biệt là ở nhóm cuối bảng quyết liệt hơn bao giờ hết.

HN.ACB (phải) đang rất cần điểm để thoát khỏi tốp cầm đèn đỏ. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Sau vòng đấu thứ 19 diễn ra vào hai ngày 11 - 12/6, V - League và giải hạng nhất QG sẽ tạm nghỉ một tháng, nhường chỗ cho ĐTQG và đội Olympic QG tập trung, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic Luân Đôn 2012. Chính bởi thế đây là cơ hội để các đội tích lũy điểm hoặc với mục tiêu củng cố vị trí đang có, hoặc cải thiện tình trạng bết bát trước khi mùa giải bước vào chặng nước rút.

Đã nhiều vòng đấu qua, người ta nói nhiều đến cuộc đua song mã giữa SLNA và SHB Đà Nẵng ở ngôi đầu bảng xếp hạng, nhưng khi mà từ vị trí thứ 9 của Hòa Phát HN đến ĐTLA ở chót bảng chỉ là 3 điểm, đúng bằng số điểm của một trận thắng thì còn có một cuộc đua khác cũng sẽ quyết liệt không kém, đó là trốn chạy suất xuống hạng.

Sau chiến thắng đầy bất ngờ, hay nói cho đúng là nghi ngờ trước TĐCS Đồng Tháp ngay tại sân Cao Lãnh, ĐTLA giờ chỉ còn kém HN.ACB cùng Khatoco Khánh Hòa duy nhất 1 điểm. Chính vì thế, cho dù có phải đến làm khách tại sân Gò Đậu của Bình Dương, thì đoàn quân HLV Simon Mc Menemy vẫn mang trong mình sự tự tin và đầy ắp hy vọng. Xét về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều đang nghiêng về phía Becamex Bình Dương, nhưng ĐTLA với lối chơi phòng ngự theo kiểu xe bus hai tầng vẫn đặt ra cho mình mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. ĐTLA gặp khó, HN.ACB cũng chẳng dễ thở hơn chút nào khi đối thủ là đội nhì bảng SHB Đà Nẵng. Khác biệt có chăng chính là việc các cầu thủ HN.ACB được thi đấu tại sân nhà Hàng Đẫy.

Chính tại đây, HN.ACB đã giành toàn bộ 6 trận thắng, số trận thắng mà họ đã có từ đầu mùa giải đến nay. Vì thế, SHB Đà Nẵng cho dù có cần điểm đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không được phép chủ quan mà phải hết sức thận trọng. Khatoco Khánh Hòa trong chuyến làm khách thứ hai liên tiếp như lời HLV Hoàng Anh Tuấn là đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trên sân Ninh Bình. Vicem Hải Phòng có lợi thế sân nhà nhưng đối thủ Thanh Hóa đang chơi cực kỳ hưng phấn. Trong khi đó, Hòa Phát HN (hạng 9) phải thi đấu trên sân của Navibank SG (hạng 8). Đây cũng sẽ là một trận đấu không dễ dàng với HLV Nguyễn Thành Vinh cùng các học trò.

Nếu như SHB Đà Nẵng phải thi đấu trước HN.ACB trên sân khách thì SLNA được đá tại sân nhà. Cả SLNA lẫn TĐCS Đồng Tháp trận này đều cần chiến thắng để tạo đà tâm lý, lấy lại niềm tin trong mắt người hâm mộ, nhưng phong độ của hai đội lại đang thiếu ổn định. Trước đó một ngày, chiều nay, 11/6, trận đấu sớm giữa Hà Nội T&T và HAGL hứa hẹn sẽ là một trận đấu tấn công cởi mở với chút ưu thế dành cho nhà ĐKVĐ.

Hàn Đan