05:19 14/05/2015

Khó khăn của người dân ở Donbass

Sống trong tình cảnh chiến tranh luôn rình rập, người dân thành phố Donetsk phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Sống trong tình cảnh chiến tranh luôn rình rập, người dân thành phố Donetsk phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Thông báo giao dịch bằng ruble và tỷ giá 1 hryvnya ăn 2 ruble.


Theo phản ánh của p/v TTXVN tại đây, Donetsk, một thời là trung tâm công nghiệp sầm uất của khu vực Donbass với dân số hơn 1 triệu người, nay trở nên vắng vẻ hơn sau hơn 1 năm nằm dưới quyền kiểm soát của phe li khai. Các cư dân thành phố phải tự thay những chiếc van gỉ sét cho hệ thống cung cấp khí đốt sau một mùa đông lạnh giá.


Tại một cửa hàng thực phẩm của thành phố, hàng hóa vẫn đầy đủ, tuy nhiên điểm đặc biệt là tại đây tiêu cả bằng tiền hryvnya của Ukraine và tiền ruble Nga với tỷ giá 1 hryvnya bằng 2 ruble.


Ông Alex, nhân viên bán hàng cho biết: "Hàng hóa đã tăng chút ít vì chúng tôi bị bao vây, vì hàng hóa không được phép vào đây, tại các chốt kiểm soát, lính Ukraine ăn đút lót mới cho hàng hóa vào". Ông Alex cho biết thêm, "thực phẩm giờ chủ yếu đến từ Nga. Bởi từ Ukraine người ta không chuyển hàng tới, số lượng còn lại rất nhỏ. Người dân vẫn phải mua thực phẩm để sống. Cần phải ăn cái gì đó. Và chúng tôi đã buôn bán bằng đồng ruble". 


Theo một khách hàng, trứng trước đây là 22 hryvnya/10 quả thì nay do mua hàng từ Nga trứng tăng giá 26,5 hryvnya/10 quả. Một bưu điện nằm gần đó đóng cửa không làm việc và đăng biển báo hết tiền, dù bưu điện cũng thông báo trả tiền hưu trí tháng 4/2015. 


Liệu nụ cười của các em có trong trẻo hơn.


Ông Vladimir Nhikolaievich, 79 tuổi, cho biết: "Những ai có điều kiện đã ra đi, chỉ còn lại người già và trẻ em". Chỉ vào túi hàng cứu trợ ông vừa nhận được của Quĩ Rinat Akhmetov, ông nói: "Tôi sống bằng không khí. Đã đến lúc tôi phải đi nghỉ ở nghĩa trang rồi. Tất cả các bạn tôi đã ở đó. Và họ không thấy được những điều khủng khiếp. Họ yên nghỉ tốt. Còn tôi luôn phải lo lắng, tiền hưu trí không được nhận, rồi thì đạn bắn, ở đâu trong thành phố này cũng bị đạn bắn, liệu đó có phải là ngừng bắn không, tuy nhiên giờ tiếng súng đã khá xa rồi. Đạn bắn thật kinh khủng, các bạn cứ đi rồi sẽ thấy cửa kính bị vỡ do đạn bắn".


Người dân phải tự sửa đường ống dẫn khí đốt.


Tại khu chợ trung tâm, chợ vẫn có nhiều khách qua lại song hàng hóa tiên thụ kém hẳn so với trước đây. Tới nhà anh Trịnh Vân Tiên, Phó chủ tịch Hội người Việt ở Donetsk, ta có thể thấy những bao tải hàng hóa chất đống được đem từ chợ về do hàng hóa không bán được. Anh cho biết: "hàng hóa giờ bán kém, bán cố để lấy tiền ăn thôi, coi như bán lỗ, song vẫn không bán được".


Chiến tranh cũng tác động mạnh tới tầng lớp thanh niên, em Trịnh Anh Tuấn, con ông Trịnh Vân Tiên, đang học năm thứ 3 chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Tổng hợp Donetsk cho biết trước kia ở Donetsk có nhiều sinh viên theo học song nay các bạn đi thành phố khác học hết. "Trường em chia ra làm 2 phần, những thầy cô và học sinh nào muốn theo học bằng của Ukraine thì sẽ chuyển lên một thành phố khác ở xa hơn học, còn những ai ở lại sẽ nhận bằng của Donetsk, chứ không phải của Ukraine".


Chiến tranh và xung đột đã đem đến vô vàn khó khăn cho người dân nơi đây. Tuy nhiên họ vẫn kiên nhẫn tiếp tục cuộc sống đầy gian khó của mình, với mong mỏi hòa bình mau đến sớm để tiếng cười của trẻ em thêm trong trẻo hơn.



Tin, ảnh: Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)