11:21 02/11/2014

Khi 'Lữ đoàn đỏ' đi nhầm đường

Trong khi nỗ lực hết mình để tìm chiến thắng, hóa ra “Lữ đoàn đỏ” Liverpool lại đi nhầm đường.

Trong khi nỗ lực hết mình để tìm chiến thắng, hóa ra “Lữ đoàn đỏ” Liverpool lại đi nhầm đường. Tiếp một trận thua sát nút trước Newcastle đủ để đưa họ trượt dài xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và rất nhiều lời phản đối cho cách cầm quân của HLV Brendan Rodgers.

Phong độ yếu kém của Balotelli (phải) cũng giống như thành tích của Liverpool.


Liverpool lại gây thất vọng

Kỷ lục 18 trận ghi bàn trên sân khách suốt 1 năm qua của Liverpool đã chính thức kết thúc khi họ chẳng thể làm gì nhiều tại sân St James' Park. Trong một thế trận tẻ nhạt mà sự giằng co chủ yếu diễn ra ở giữa sân, bàn thắng cho Newcastle ở phút thứ 73 đã dội một gáo nước lạnh vào mọi nỗ lực trên sân khách của Liverpool.

Tiền đạo 21 tuổi người Tây Ban Nha Ayoze Perez đã ghi bàn thắng trên sân St James' Park giúp đội nhà chiến thắng 1 - 0. Nhưng trước đó, phải nói đến nỗ lực của người đồng đội Moussa Sissoko - cầu thủ thi đấu tốt nhất trận - đã đi bóng đột phá, làm cả hàng hậu vệ của Liverpool phải chao đảo và chuyền bóng hợp lý cho đồng đội.

Đây tiếp tục là một trận đấu đáng thất vọng cho Liverpool. Kiểm soát bóng tới 2/3 thời gian của trận đấu nhưng họ có rất ít cơ hội ghi bàn trong trận này. Họ hầu như chỉ có thể tranh bóng ở phần giữa sân trước một Newcastle chặt chẽ.

Trong khi đó, tiền đạo Mario Balotelli tiếp tục bị phong tỏa, hay đúng hơn là liên tục bị phạm lỗi thô bạo. Suốt cả trận đấu tẻ nhạt, thay vì dồn sức cho tấn công, mỗi bên chỉ thực sự có khoảng 3 pha công thành và cuối cùng là một bàn thắng duy nhất để kết trận.

Thắng Tottenham, thắng Manchester City và giờ thắng cả Liverpool, một tuần lễ không gì vui hơn của thầy trò HLV Alan Pardew. Newcastle đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp và vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối với Liverpool, đây đã là trận thứ 4 để thua trong 10 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Vị trí thứ 7 với 14 điểm đang bị lung lay hơn lúc nào hết bởi có tới 4 đội đang xếp ở thứ hạng dưới với cùng 13 điểm. Chỉ thêm một lần sảy chân, Liverpool có nguy cơ bị đẩy khỏi tốp 10. Pardew đã vượt qua được sức ép về điểm số và đẩy nỗi lo lắng ấy cho người đồng nghiệp Rodgers ngay trước thềm trận đấu lớn tại Champions League gặp Real Madrid trên đất Tây Ban Nha.

Phản ứng sau trận đấu này, các CĐV của đội bóng sân Anfield dồn mọi chỉ trích cho Balotelli. Nhiều người cho rằng anh không xứng đáng với màu áo nổi tiếng của Liverpool. Cùng với đó là những chê trách ông Brendan đã “dồn hết trứng vào một giỏ”, đặt hết lòng tin cho Balotelli trong kỳ chuyển nhượng vừa qua và giờ đổi lại là một cầu thủ đáng bị gạt khỏi đội.

3 trong 4 trận đấu trên mọi mặt trận gần đây, Liverpool không ghi được bàn thắng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Rodgers cho rằng trận đấu thiếu hẳn tính tấn công này là thất bại của toàn đội chứ không phải là của chàng tiền đạo “bất trị” của mình.

Bayern Munich khẳng định vị thế

Trong khi đó, trận cầu tâm điểm của Bundesliga trên sân Allianz Arena kết thúc bằng chiến thắng 2 - 1 cho đội chủ nhà Bayern Munich.

Bayern Munich kiểm soát bóng tới 65% thời gian trận đấu, sút bóng liên tục (25 lần sút bóng, 9 quả phạt góc), thêm vào đó là phong độ tấn công cực tốt của cả Arjen Robben và Thomas Muller. Thế nhưng, điều đó không nói lên chiến thắng áp đảo về thế trận cho Bayern mà ngợi khen cho tài cứu thua của thủ môn Roman Weidenfeller. Thủ thành của Dortmund cứu được rất nhiều cú sút từ cánh trái của Robben và chiến thắng ít nhất một lần mặt đối mặt với Muller.

Dortmund cũng chẳng vừa, Aubameyang cũng đã buộc Manuel Neuer phải tung người cứu bóng. Không chỉ có thế, phút thứ 31, Dortmund đã có bàn thắng dẫn trước do công của Marco Reus. Thế nhưng họ không thể duy trì được lợi thế này cho đến hết trận. Đây là bàn thủng lưới đầu tiên của Bayern tại mùa giải năm nay.

Bayern Munich đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở các phút thứ 72 và 85, lần lượt do công của Lewandowski và bàn thắng từ chấm phạt đền của Arjen Robben. Họ đã có thể vươn lên khẳng định vị trí “anh cả” tại giải bóng đá lớn nhất nước Đức.

Trận đấu ghi nhận bàn thắng thứ 60 của Robben tại Bundesliga, trong khi Lewandowski đã có thể ghi bàn vào lưới của tất cả các đội bóng tham dự giải bóng đá lớn nhất nước Đức này. Nhưng đây tiếp tục là trận đấu buồn cho Dortmund khi họ hiện chỉ có 7 điểm sau 10 trận, rớt xuống thêm một hạng so với tuần trước ở vị trí thứ 16, vị trí tồi tệ nhất của họ trong vòng 29 năm qua.


Lê Sơn