06:17 13/06/2012

Khi EURO được so sánh với World Cup

HLV Đan Mạch Morten Olsen là cái tên mới nhất gia nhập làn sóng nhận định rằng phần lớn các trận ở EURO 2012 có chất lượng tốt hơn World Cup 2010...


HLV Đan Mạch Morten Olsen là cái tên mới nhất gia nhập làn sóng nhận định rằng phần lớn các trận ở EURO 2012 có chất lượng tốt hơn World Cup 2010. Ông thầy này tuyên bố: "Đây đang là một giải đấu tuyệt diệu. Mỗi trận, tôi đều thấy những đợt tấn công mạnh mẽ. World Cup vừa qua ở Nam Phi không ở cùng cấp độ".

Tiền vệ Hà Lan Wesley Sneijder cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Theo ngôi sao này, EURO mang tính thách thức cao hơn "vì không có những đội đến từ châu Phi cũng như cảm giác dễ dàng kiếm được 3 điểm". Một tờ báo ở Braxin còn đi xa hơn khi cho rằng EURO 2012 đang giống như "World Cup mà không có Braxin và Áchentina".

Nhưng những ai bênh vực World Cup có thể nêu một dẫn chứng rõ ràng rằng chất lượng của EURO cũng không cao như ca tụng. Đó là 90 phút giữa CH Séc và Hy Lạp tối 12/6 đầy ắp những lỗi lầm phòng ngự của cả hai. Ngay cả thủ môn CH Séc, Petr Cech lừng danh cũng có một pha xử lý ngờ nghệch giúp Hy Lạp ghi bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Còn Hy Lạp đương nhiên không thể khen được khi 5 phút đầu đã thủng lưới nhanh chóng tới hai lần. Những đội bóng như Uruguay, Mêhicô, Mỹ, Ghana, Chilê, Nhật Bản hay Hàn Quốc hoàn toàn có thể làm tốt hơn màn trình diễn thiếu sáng tạo, cẩu thả đó của Hy Lạp và CH Séc khi hai đội cùng nhau mắc 40 lỗi, nhận 6 thẻ vàng và vô số đường chuyền ẩu.

UEFA luôn tự hào rằng hai trận chung kết World Cup gần đây nhất là "chuyện riêng" giữa các ĐT châu Âu. Nhưng hãy nhìn trên khía cạnh khác. World Cup 2010 có 13 đại diện châu Âu thì ngay sau vòng bảng đã rơi rụng 7 cái tên là Pháp, Hy Lạp, Xlôvenia, Xécbia, Đan Mạch, Italia và Thụy Sĩ.

Và trong khi EURO 2012 phải chứng kiến trận đấu chất lượng tồi giữa Hy Lạp và CH Séc thì cuối tuần qua, Uruguay đánh bại Pêru 4-2 trong 90 phút hấp dẫn ở vòng loại World Cup. HLV Oscar Tabarez của Uruguay so sánh: "Trận đấu của chúng tôi đem lại niềm vui cho bóng đá. Nó đầy ắp sự quyết liệt, cảm xúc của cả hai đội cùng vô số cơ hội tạo ra. Đó là điều không có ở EURO 2012 đang diễn ra.

TTXVN/ Tin Tức