08:22 02/08/2012

Khi âm nhạc lan tỏa yêu thương

“Hãy để tấm lòng thiện nguyện có nơi để chia sẻ, hãy để những giai điệu yêu thương lan tỏa mạnh mẽ. Sức mạnh của âm nhạc sẽ làm vơi đi những lo âu, mệt mỏi đem lại cho những bệnh nhân niềm vui, niềm tin vào cuộc sống!”,

“Hãy để tấm lòng thiện nguyện có nơi để chia sẻ, hãy để những giai điệu yêu thương lan tỏa mạnh mẽ. Sức mạnh của âm nhạc sẽ làm vơi đi những lo âu, mệt mỏi đem lại cho những bệnh nhân niềm vui, niềm tin vào cuộc sống!”, đó chính là tâm sự của NSƯT Hồng Liên khi tham gia vào chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.


 

Ca sĩ Thái Thùy Linh cùng biểu diễn với một bệnh nhân trong chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.

 

Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” số 17 sẽ diễn ra chiều nay, 3/8, tại Bệnh viện Y học cổ truyền, số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội). Đồng hành cùng chương trình là những gương mặt ca sỹ quen thuộc như: Ca sỹ Thái Thùy Linh, ca sỹ Mai Trang, ca sỹ Châu Tuấn, ca sỹ Ưng Anh Tuấn. Đặc biệt chương trình có sự góp mặt của NSƯT Hồng Liên - một trong những giọng ca vàng của các giai điệu trữ tình, ngọt ngào và đầy cảm xúc.


Với đặc điểm Bệnh viện Y học cổ truyền có đa số là các bệnh nhân lớn tuổi nên món quà âm nhạc lần này cũng có điểm khác biệt so với những lần trước, đó là sự góp mặt của giọng hát xứ Nghệ - ca sỹ Phương Thảo, cùng CLB Dân ca và chèo Quan Nhân. Bên cạnh đó, khán giả sẽ thưởng thức những phần biểu diễn của các bệnh nhân, cũng như phần song ca thú vị của các bác sỹ tại bệnh viện với các ca sỹ của chương trình. Qua đó sẽ cảm nhận phần nào đó tâm hồn nghệ sĩ ẩn đằng sau những chiếc áo blouse trắng thường ngày của tập thể y bác sĩ tại bệnh viện.


“Đồng hàng cùng “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, khán giả còn được trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ, được tiếp thêm năng lượng tinh thần qua 15 phút tập Yoga cười. Đặc biệt, cũng như các số trước, chương trình sẽ trao tặng một phần số tiền quyên góp được trong chương trình cho 3 trường hợp bệnh nhân khó khăn với mong muốn hỗ trợ, sẻ chia được phần nào khó khăn của họ”- đại diện BTC cho biết.


Một trong số bệnh nhân được trao quà lần này là bệnh nhân Bùi Văn Thịnh - một bé trai 29 tháng tuổi. Hai mẹ con bé Bùi Văn Thịnh từ Phú Thọ xuống Hà Nội, với mong muốn chạy chữa cho bé thoát khỏi căn bệnh viêm não. Bé Thịnh gầy guộc, yếu ớt, nằm lọt thỏm trên chiếc giường bệnh, thỉnh thoảng lại khóc quấy do những cơn sốt bất chợp ập đến.


Và những lúc như thế, chị Thanh - mẹ bé lại không thể kìm được nước mắt. Gia đình làm ruộng, chồng chịu di chứng của phẫu thuật do 2 lần tai nạn giao thông không thể lao động; mọi khó khăn về kinh tế đè nặng lên đôi vai người mẹ trẻ. Nhìn con ốm đau, tứ chi liệt cứng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà lòng đầy xót xa. Ngày qua ngày, bữa không đủ, ngủ không yên nhưng chị vẫn hết lòng chăm lo cho đứa con bằng tất cả những gì có thể với hy vọng một ngày nào đó con có thể vui khỏe như những đứa trẻ khác. “Khi đoàn của BTC đến khảo sát tại bệnh viện, chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe về hoàn cảnh của bé Thịnh, chúng tôi quyết định sẽ tài trợ kinh phí cho bé để chữa trị bệnh, với mong muốn bé sẽ sớm bình phục và khỏe mạnh trở lại”.


Bắt đầu triển khai từ tháng 12/2011, với tần suất 2 chương trình/tháng, đến nay “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã đi qua 16 bệnh viện như: Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện K Tam Hiệp, Bệnh viện 198, Viện Huyết học truyền máu TW, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Viện bỏng Quốc gia... của Hà Nội; với sự góp mặt của rất nhiều những gương mặt nổi tiếng như giáo sư Cù Trọng Xoay, cô ca sĩ xương thủy tinh của Vietnam Idol Phương Anh...


Sau mỗi chương trình, dường như sức lan tỏa của "Mang âm nhạc đến bệnh viện" lại càng lớn hơn, và đồng thời với đó là sự tham gia đông đảo hơn của các ca sỹ đã thành danh, cũng như những ca sĩ vừa bước chân vào làng âm nhạc Việt Nam, với mong muốn đóng góp cho các hoạt động xã hội.


Trong thời gian tới, dự kiến “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ được mở rộng địa bàn tới các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, các bệnh viện ở vùng sâu vùng xa, các trung tâm y tế…. để không ngừng sẻ chia nhiều hơn nữa những lo toan, mệt mỏi, đau đớn với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ trên mọi miền đất nước.



P.V