03:09 09/03/2011

Khép lại "triều đại Calisto"

“Triều đại Calisto” đã chính thức khép lại với cả thành công lẫn thất bại, nhưng để mở ra một triều đại mới cho bóng đá Việt Nam là chuyện không hề dễ bởi còn đó thách thức từ những bài toán cũ!

“Triều đại Calisto” đã chính thức khép lại với cả thành công lẫn thất bại, nhưng để mở ra một triều đại mới cho bóng đá Việt Nam là chuyện không hề dễ bởi còn đó thách thức từ những bài toán cũ!

Vẫn "xài" hàng ngoại

Với những nền bóng đá còn đang phát triển, xu hướng "xài" thầy ngoại là chuyện dễ hiểu và bóng đá Việt Nam cũng không ngoại lệ khi gần 2 thập kỷ đã qua, thành công trên sân cỏ luôn có sự hiện diện của các HLV nước ngoài. Bắt đầu với Weigang bằng tấm HCB SEA Games 1995 trên đất Thái, rồi sau đó đến Riedl, ông thầy nổi tiếng với biệt danh "Bạc" cùng ĐTQG và lứa U23.


Gần nhất chính là Calisto, người đã hiện thực giấc mơ Vàng cho bóng đá Việt bằng chức vô địch AFF Cup 2008. Vậy nên, dễ hiểu là trong cuộc tìm kiếm mới này, VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) vẫn ưu tiên cho phương án tiếp tục sử dụng HLV nước ngoài.

Tìm người thay thế ông Calisto thật không đơn giản.
Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Thực ra thì ngay sau lời chia tay của Calisto, cũng đã xuất hiện trở lại luồng ý kiến về việc nên sử dụng HLV trong nước nhằm phát huy nguồn nội lực vốn đã bị bỏ quên trong nhiều năm qua. Năng lực, trình độ và cả sự nhiệt huyết của các ông thầy nội là không thể phủ nhận, thậm chí đã được chứng minh. Rồi ngay tại khu vực Đông Nam Á, người Mã đã thu được thành công lớn qua 2 chức vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 khi đặt niềm tin vào nội lực của chính mình.


Tuy nhiên, cái khó của bóng đá Việt Nam là hiện vẫn chưa cơ chế nào thực sự hấp dẫn để các HLV nội tài năng chấp nhận gắn bó với đội tuyển. Mức lương “hẻo” so với đồng nghiệp ngoại trong khi áp lực về thành tích lại tương đồng. Đó là chưa kể đến việc hiện nay hầu hết các HLV nội giỏi đều đã gắn với với CLB cùng chế độ đãi ngộ rất cao.

Được biết, sau khi Calisto ra đi, VFF đã có trong tay hàng chục bộ hồ sơ của các ứng cử viên thay thế, trong đó có không ít HLV nổi tiếng đến từ Brazil, Argentina, Anh... để sàng lọc ra 10 người cho "vòng chung kết", thế nhưng, dù có là ai được chọn đi nữa thì cũng phải...

... Đối diện cùng sức ép

Tavarez, Weigang, Murphy, Riedl, Dido, Letard, Calisto... Chỉ tính riêng các đội tuyển nam thì từ cuối năm 1994 đến nay, bóng đá Việt Nam đã "xài" đến 7 ông thầy ngoại, đặc biệt, trong số này, có người đã "quay đi, quay lại" đến vài lần. Nguyên nhân khiến chiếc ghế HLV trưởng trở nên "nóng bỏng" chính là sức ép từ chuyện tiền bạc đến thành tích luôn đè nặng và ở lần tìm kiếm này, chiếc ghế ấy cũng không hề hạ nhiệt.

Mặc dù tiêu chuẩn tuyển chọn của VFF vẫn chỉ dừng ở 2 tiêu chí: Có trình độ chuyên môn cao cùng sự hiểu biết về bóng đá khu vực và châu Á, thế nhưng một gương mặt đủ đáp ứng 2 tiêu chí này là không hề dễ kiếm. Năng lực, trình độ và cả danh tiếng nếu đã được khẳng định luôn tỷ lệ thuận với chuyện lương bổng mà ngay cái mức kỷ lục 24.000 USD/tháng của VFF trả cho Calisto chưa hề là cao. Còn sự hiểu biết thì không khó bởi tại Đông Nam Á, có nhiều ông thầy ngoại đã "lăn lộn" nhiều năm, tuy nhiên, để tìm được người có thể vượt trên Calisto về thành tích lại là không nhiều.

Và sau thất bại liên tiếp tại SEA Games 2009, AFF Cup 2010, vị tân HLV trưởng còn phải đối diện cùng sức ép lớn về mặt thành tích. Dù Calisto đã ra đi, nhưng không thể phủ nhận là ông thầy người Bồ Đào Nha này để lại thách thức lớn cho người kế nhiệm với bảng thành tích chưa ai vượt qua: Vô địch AFF Cup 2008, HCB SEA Games 2009, HCĐ AFF Cup 2010, HCĐ Tiger Cup 2002 cùng hàng loạt danh hiệu ở cấp CLB với Đồng Tâm Long An và đặc biệt là chất lửa cùng lối chơi mang đậm dấu ấn Latin cho các đội tuyển mà ông dẫn dắt.

Trong năm 2011, bóng đá nam Việt Nam sẽ tham dự 3 sân chơi lớn, đó là vòng loại World Cup 2014, vòng loại Olympic 2012 và đặc biệt là SEA Games 26 tại Inđônêxia vào tháng 11, nơi vẫn còn giấc mơ Vàng chưa thành hiện thực. Sân chơi châu lục và thế giới, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng tại SEA Games thì kể cả là tấm HCB nữa cũng không thể coi là thành công. Sức ép cho ông thầy mới của đội tuyển là thế, sức ép từ bài toán đã cũ.

33.000 USD/tháng!

Đó là mức lương mà HLV Calisto sẽ nhận được từ CLB Muang Thong Utd (Thái Lan) với bản hợp đồng kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ ngày 7-3 vừa qua. Mức lương này cao hơn tới 10.000 USD khi ông Calisto còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 3-5 tới, HLV Calisto sẽ dẫn Muang Thong United sang Việt Nam làm khách của HN.T&T trong khuôn khổ vòng đấu bảng AFC Cup 2010 và đây chắc chắn là cuộc đối đầu rất được mong chờ bởi nhà cầm quân người Bồ sẽ gặp lại HLV Phan Thanh Hùng - vị trợ lý của mình cùng các học trò thân thiết như: Công Vinh, Hồng Sơn, Hồng Tiến, Đại Đồng...



Vũ Minh