02:16 13/02/2012

Khép lại CAN 2012: "Đạn đồng" hạ gục "voi"

Sáng 13/2 theo giờ Việt Nam, trận chung kết giải Vô địch các quốc gia châu Phi 2012 khép lại nghẹt thở bằng loạt đá luân lưu kéo dài tới 18 cú sút. Và trong cuộc chiến cân não này, bất ngờ đã xảy ra khi Dămbia đánh bại Cốt Đivoa với tỷ số 8-7 để lên ngôi vương lục địa đen lần đầu tiên.

Sáng 13/2 theo giờ Việt Nam, trận chung kết giải Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2012 khép lại nghẹt thở bằng loạt đá luân lưu kéo dài tới 18 cú sút. Và trong cuộc chiến cân não này, bất ngờ đã xảy ra khi Dămbia đánh bại Cốt Đivoa với tỷ số 8-7 để lên ngôi vương lục địa đen lần đầu tiên.


Đây là một cú sốc thực sự vì trước giờ bóng lăn, Cốt Đivoa được đánh giá cao hơn hẳn với đông đảo ngôi sao đang chơi bóng ở các giải vô địch châu Âu, trong đó có một loạt gương mặt Premier League như Didier Drogba, Gervinho, Kolo Toure ... Nhưng rốt cuộc, sân cỏ đã chứng minh luôn đủ chỗ cho bất ngờ. "Những viên đạn đồng" (biệt danh của Dămbia) đã hạ gục được "Những chú voi" (biệt danh của Cốt Đivoa) trong loạt đá luân lưu.



Các cầu thủ đội tuyển Dămbia vui mừng với chiếc Cúp giải bóng đá Vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2012) sau khi thắng đội tuyển Cốt Đivoa bằng thi đá luân lưu trong trận chung kết diễn ra ngày 12/2 tại Gabông. Ảnh: AFP/TTXVN



Sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi khi mà Cốt Đivoa phung phí không ít cơ hội ngon ăn. Đáng kể nhất, phút 70, họ được hưởng một quả phạt đền, nhưng Drogba đã thực hiện không thành công. Phải giải quyết bằng đá luân lưu, Cốt Đivoa trĩu nặng sức ép tâm lý. Sau khi 14 quả luân lưu được hai bên thực hiện thành công, cú sút của Kolo Toure bị thủ thành Kennedy Mweene bên phía Dămbia chặn đứng. Cốt Đivoa hú vía bởi sau đó quả đá luân lưu kế tiếp của Dămbia cũng vọt xà. Nhưng đến loạt đá tiếp theo, khi Gervinho phạm sai lầm thì Cốt Đivoa không còn cơ hội nào sửa sai nữa.


Một thất bại quá đau đớn cho Cốt Đivoa. Đây là vòng chung kết CAN mà "Những chú voi" được chờ đợi nhất sẽ chấm dứt được cơn khát vinh quang châu lục kéo dài đã 20 năm. Sở hữu một thế hệ vàng đầy ắp ngôi sao đẳng cấp châu Âu, suốt 4 kỳ CAN vừa qua, Cốt Đivoa luôn hy vọng nhưng rồi lại thất vọng. Đáng lưu ý, ba cái tên "nổi" nhất bên phía Cốt Đivoa là Drogba (khoác áo Chelsea), Toure (đang tỏa sáng ở Manchester City) và Gervinho (đầu quân Arsenal) đều thất bại ở chấm 11 mét trong trận chung kết buồn này. Thêm một thống kê khác khá thú vị: Cốt Đivoa không để thủng lưới bàn nào suốt cả CAN 2012 (tính thời gian thi đấu chính thức), nhưng vẫn phải ngậm ngùi với vị trí Á quân. Lần thứ ba trước ngưỡng cửa thiên đường, "Những chú voi" quỵ ngã bởi loạt đấu súng khi hai lần lọt vào chung kết CAN trước đó của Cốt Đivoa là năm 1992 và 2006 cũng đều kết thúc với tỷ số 0-0 sau 120 phút.


Trong khi Cốt Đivoa ôm hận thì niềm vui tột độ đang vỡ òa với Dămbia. Ngay cả huấn luyện viên người Pháp, Herve Renard cũng bật khóc nói rằng: "Tôi không thể lí giải được tại sao chúng tôi chiến thắng. Giống như có một lực lượng thần bí phù hộ vậy". Có thể nói, đây là một vinh quang lịch sử, không chỉ vì lần đầu tiên Dămbia lên ngôi, mà còn vì một cố sự đặc biệt khác. Trận chung kết vừa qua diễn ra tại sân vận động Hữu nghị ở thủ đô Librơvin của nước đăng cai Gabông. Cách đó không xa, 19 năm trước, một bi kịch thảm khốc đã xảy ra với bóng đá Dămbia. Ngày 27/4/1993, chiếc máy bay chở đội tuyển Dămbia đến Xênêgan tham dự một trận vòng loại World Cup 1994 đã bị rơi xuống Đại Tây Dương, gần thủ đô Librơvin, làm toàn bộ 18 tuyển thủ Dămbia cùng 7 thành viên ban huấn luyện thiệt mạng. Sau vinh quang trước Cốt Đivoa, các cầu thủ Dămbia đã giơ cao biểu ngữ tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong tai nạn trên.


CAN 2012 khép lại với câu chuyện cổ tích có hậu của Dămbia. Đây cũng sẽ là giải vô địch các quốc gia châu Phi cuối cùng tổ chức vào năm chẵn. Kể từ năm 2013, CAN sẽ đổi lịch diễn ra vào các năm lẻ để tránh trùng với World Cup. CAN 2013 sẽ diễn ra vào tháng 1/2013 tại Nam Phi và giải kế tiếp là CAN 2015 do Marốc đăng cai.


TTXVN/Tin Tức