11:09 01/11/2012

Khám phá thành phố ‘ma’ ở Chile

Trong những ngày hoàng kim ở thế kỷ 19, thành phố Humberstone và Santa Laura trên sa mạc Atacama của Chile là những nơi tràn đầy sức sống khi ngành khai khoáng bùng nổ mang về lợi nhuận dường như vô tận. Chưa đầy 100 năm sau, nơi đây giờ là hai khu vực bị bỏ hoang, trở thành những thành phố ‘ma’ hoang vắng.

Trong những ngày hoàng kim ở thế kỷ 19, thành phố Humberstone và Santa Laura trên sa mạc Atacama của Chile là những nơi tràn đầy sức sống khi ngành khai khoáng bùng nổ mang về lợi nhuận dường như vô tận. Chưa đầy 100 năm sau, nơi đây giờ là hai khu vực bị bỏ hoang, trở thành những thành phố ‘ma’ hoang vắng.

 

Thành phố Humberstone được thành lập năm 1862 và trở thành trung tâm khai thác nitrat natri – thứ được coi là “vàng trắng” được dùng sản xuất thuốc nổ và phân bón.

 

Khu vực miền bắc Chile đã trở thành nhà cung cấp nitrat natri tự nhiên lớn nhất thế giới trong những năm 1860. 200 nhà máy mọc lên để khai thác và chế biến nitrat natri.

 

Hai thị trấn Humberstone và Santa Laura đã mọc lên quanh các nhà máy, thu hút hàng ngàn người đến vùng sa mạc khô nhất Trái Đất này.

 

Có khoảng 3.700 người sống ở Humberstone. Cách đó 1,6 km là thành phố Santa Laura thành lập năm 1872 với khoảng 450 gia đình sinh sống.

 

Nhưng vào những năm 1930, nitrat tổng hợp do châu Âu phát triển đã dần quét sạch các nhà máy ở Chile. Sản xuất giảm sút, các mỏ khai thác và nhà máy đóng cửa dần, công nhân bỏ đi tìm việc làm mới.

 

Các thành phố một thời phát triển đã bị cô lập, bỏ rơi. Humberstone được chính phủ Chile coi là đài kỷ niệm quốc gia năm 1970 và trở thành di sản thế giới năm 2005 do UNESCO công nhận. Sau nhiều năm bị động đất, thành phố giờ nằm trong danh sách di sản thế giới gặp nguy hiểm.

 

Santa Laura cũng đóng cửa năm 1958.

 

 

 














 


 

Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương