04:09 06/04/2012

Kết thúc vòng tứ kết Champions League: Vòng bán kết kinh điển!

Không có bất ngờ nào xảy ra trong hai cặp đấu tứ kết còn lại khi cả Chelsea lẫn Real Madrid đều tiếp tục giành chiến thắng. Và như thế, vòng bán kết hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn với hai cặp đấu đầy duyên nợ: Real Madrid - Bayern Munich và Chelsea - Barcelona.

Không có bất ngờ nào xảy ra trong hai cặp đấu tứ kết còn lại khi cả Chelsea lẫn Real Madrid đều tiếp tục giành chiến thắng. Và như thế, vòng bán kết hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn với hai cặp đấu đầy duyên nợ: Real Madrid - Bayern Munich và Chelsea - Barcelona.

Lampard tuyên bố: “Chúng tôi sẽ trả món nợ với Barca”.

Sau khi góp 1 bàn trên chấm phạt đền trong chiến thắng 2 - 1 trước Benfica ở trận lượt về (chung cuộc Chelsea thắng 3 - 1), qua đó đưa The Blues lần thứ 6 lọt vào bán kết Champions League trong vòng 9 năm qua, nơi họ sẽ đụng đầu với Barcelona, Frank Lampard đã hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ trả món nợ với Barca”.

Ba năm trước, cũng tại vòng bán kết, Chelsea đã gặp Barca và họ chỉ còn cách trận chung kết vỏn vẹn 1 phút, trước khi Iniesta dập tắt hy vọng của đội bóng Anh bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút bù giờ (hòa 1 - 1, Barca đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách). Điều đáng nói là trước đó, sau khi Essien mở tỷ số cho đội chủ nhà, Chelsea đã có cơ hội “kết liễu” trận đấu, song trọng tài Na Uy Ovrebo đã không cho họ được hưởng quả 11 m do Drogba bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Chính vì thế, nỗi đau ấy vẫn còn đeo bám các cầu thủ Chelsea đến tận bây giờ, và họ sẽ bước vào vòng bán kết với Barca bằng tâm lý của “những kẻ báo thù”. Lampard tuyên bố sau 3 năm, mọi sự đã thay đổi rất nhiều và Chelsea biết làm thế nào để “kết liễu” trận đấu nếu có thêm cơ hội. Điều này đã được chứng minh trong trận đấu vừa qua với Benfica. Sau khi Lampard mở tỷ số trong hiệp 1, Chelsea đã để Benfica gỡ hòa ở phút 85. Lúc đó, nếu đội khách ghi thêm bàn thắng thì Chelsea sẽ bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách. Nhưng đến phút bù giờ, Raul Meireles đã tung cú sút xa tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2 - 1 cho The Blues.

Trong khi đó, ở trận tứ kết còn lại, Real Madrid dễ dàng thắng tiếp APOEL 5 - 2 để giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 8 - 2. Nhưng ở bán kết, họ sẽ không thể dễ thở như thế khi đụng đầu với Bayern Munich, đội đang đạt phong độ rất cao, lại có nhiều động lực bởi nếu vào chung kết thì “Hùm xám” sẽ được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena. Song điều quan trọng hơn cả: Bayern vốn được coi là khắc tinh của Real!

Trong quá khứ, hai đội đã từng gặp nhau 4 lần tại bán kết Cúp C1/Champions League, trong đó Bayern đã 3 lần giành chiến thắng. Và cứ lần nào chiến thắng, thì sau đó Bayern đều giành được chức vô địch, gần nhất là vào năm 2011. “Chúng tôi có đủ tự tin để đánh bại Real, không chỉ nhờ vào yếu tố lịch sử”, HLV Jupp Heynckes của Bayern tuyên bố. Cũng cần nói thêm, Heynckes không lạ gì Real, bởi chính ông đã từng giúp đội bóng này lên ngôi vô địch vào năm 1998, chức vô địch đầu tiên của Real sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Nếu như Heynckes có phần tự tin thì HLV Jose Mourinho của Real lại tỏ ra thận trọng khi nói rằng trận bán kết tới sẽ là một trận đấu khó khăn và thực sự hấp dẫn. Điều duy nhất mà Mourinho tỏ ra chắc chắn là “Barca coi như đã giành một suất vào chung kết, suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Real và Bayern”!
Khi nói vậy, hẳn Mourinho muốn ám chỉ Barca luôn được các trọng tài ưu ái ở cúp châu Âu. Trong bất cứ trường hợp nào. Mourinho cũng không quên châm chích đối thủ, nghĩa là ông đã chuẩn bị cho trận chung kết với Barca ngay từ bây giờ?

Tuệ Minh