Những câu chuyện cảm động lấy hết nước mắt khán giả ở Hát mãi ước mơ

Trải qua 15 tập của Hát mãi ước mơ với nhiều câu chuyện ý nghĩa, không ít lần các nghệ sĩ lẫn khán giả trường quay đều nghẹn ngào nước mắt trước những hoàn cảnh éo le.

Người bảo vệ già thi hát để chữa bệnh cho bạn, chưa kịp thi thì bạn mất

Chú Lý Văn Phước là bảo vệ cho một Trung tâm Anh ngữ. Dù cuộc sống chẳng mấy dư dả nhưng chú đi thi không phải cho mình mà vì muốn giúp đỡ người bạn thân lâu năm đang bệnh tật, nằm liệt giường.

Chú Lý Văn Phước chưa kịp thi hát thì bạn đã mất. Ảnh: CTV

Thế nhưng, ước mơ giản đơn đó đã không kịp thực hiện khi buổi sáng ê kíp chương trình đến quay thì chập tối, bạn chú qua đời. Dù là như thế, chú vẫn quyết định hát cho cô Lý Thị Thu Vân – vợ người đã mất, tiếp thêm nghị lực để cô sống tiếp.


Mỗi ngày cô Vân rửa chén, dọn nhà cho người ta chỉ được vài chục nghìn. Khi chú mất, cô không có tiền lo hậu sự phải nhờ hàng xóm cho mượn tiền lo đám tang cho chồng. Đến bây giờ, số nợ vẫn còn đó và đè nặng lên vai cô.


Người phụ nữ lớn tuổi kể lại trong nước mắt: “Hồi chú còn sống, chú vẫn hay nói rằng chỉ có tôi lo cho bà thôi, đến khi tôi mất bà khổ lắm không có ai lo hết”. Cô mơ ước tìm được việc làm kiếm tiền lo cơm nước, cúng kiếng cho chồng. Lời chia sẻ của cô Vân đã khiến ban giám khảo cũng như khán giả ở đều nghẹn ngào.


Người mẹ mù lòa ngồi xe lăn thi hát để có tiền làm của hồi môn cho con gái


Một câu chuyện khác cũng đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mẫn – một người mẹ gần 70 tuổi bị khiếm thị, ngồi xe lăn thi hát với mong muốn kiếm tiền làm của hồi môn cho con gái.

Cô Nguyễn Thị Mẫn – một người mẹ gần 70 tuổi bị khiếm thị nhưng vẫn cố thi hát để kiếm tiền làm của hồi môn cho con gái. Ảnh: CTV

Bị mất thị lực sau cơn bạo bệnh từ năm 3, 4 tuổi. Tuy mù lòa nhưng cô vẫn không ngại khó một thân một mình lên thành phố kiếm tiền gửi về quê nuôi con. Thế nhưng, ông trời dường như quá bất công với người phụ nữ bất hạnh khi cách đây vài năm, một bên chân của cô Mẫn bị đau đã lâu ngày nhưng tiếc tiền không chữa và bị hoại tử, phải cưa bỏ.


Trong quá trình chữa trị, cô phải vay mượn khắp nơi rồi trả nợ mãi không hết. Tuy nhiên, hôm nay cô đến với Hát mãi ước mơ chẳng phải hát cho bản thân mình mà hát cho cô con gái thân yêu.


Kể từ lúc mẹ bị cưa một bên chân, chị Bé Em – người con gái của cô Mẫn luôn túc trực ở bên chăm sóc mẹ từng chút một. Hoàn cảnh gia đình khiến cô chẳng dám gặp gỡ ai, nhưng lý do chính là vì sợ không ai lo cho mẹ.


Tuy nhiên cô Mẫn vẫn luôn động viên con gái lập gia đình và thi hát để có tiền làm của hồi môn cho con. Tình cảm hai mẹ con khiến mọi người ở trường quay rơi nước mắt. Giám khảo Cát Phượng cũng ngăn được xúc động và quyết định tặng thêm 14,4 triệu đồng để làm tròn giải thưởng thành 30 triệu đồng khi cô Mẫn dừng chân ở vòng 2 trong sự luyến tiếc của mọi người.


Người phụ nữ nghèo hát cho ba đứa trẻ mồ côi


Đây là câu chuyện đầy xúc động về tinh thần tương thân tương ái, hết lòng vì người khác của chị Lê Thị Hà - người phụ nữ có cuộc sống cơ cực nhưng vẫn thi hát để giúp đỡ cho ba đứa trẻ mồ côi, đã rung động trái tim khán giả.

Cuộc sống không dư dả nhưng chị vẫn thi hát để giúp 3 đứa trẻ mồ côi khiến người xem chương trình cảm động. Ảnh: CTV

Chị Hà đã chia tay chồng 25 năm và ở vậy nuôi con đến giờ. Hàng ngày chị Hà phụ quán phở kiếm sống, sức khỏe ngày càng suy giảm, tay bị viêm cơ và bác sĩ khuyên chị phải phẫu thuật. Thế nhưng chị cho rằng: “Số tiền mổ đó đề dành giúp những người nghèo khác còn hay hơn” nên quyết định thi hát cho bà Lê Thị Đào và ba đứa cháu mồ côi cha mẹ.


Bà Đào có một người con gái góa chồng, qua đời vì căn bệnh ung thư nên giờ đây việc chăm lo cho ba đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn đè nặng lên vai bà ngoại. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Đào bán cà phê ở con hẻm nhỏ sống qua ngày.


Không đủ tiền nuôi cháu, bà Đào đành để cho hai đứa cháu lớn đi bán vé số, còn đứa nhỏ thì ở nhà phụ bán quán nước. Nỗi trăn trở của bà Đào: “Tội nghiệp tụi nó không có tình thương của cha lẫn mẹ. Lỡ bà ngoại qua đời tụi nó biết sống với ai?” cùng lời bộc bạch nhớ mẹ của những đứa trẻ khiến cho cả trường quay xót xa rơi nước mắt.


Được biết, chị Hà mỗi ngày mình kiếm được 50.000 đồng và dành dụm từ 10.000 đến 20.000 đồng để góp vào quỹ của một nhóm từ thiện, giúp cho những hoàn cảnh đáng thương ở các bệnh viện.


Lời chia sẻ chân thành chủa chị Hà khiến ban giám khảo đều xúc động. Ngay khi có kết quả chị Hà phải dừng chân ở vòng 2, giám khảo Trấn Thành đã ngỏ lời tặng riêng cho chị 2 tháng lương tương đương 5 triệu đồng. Giám khảo khách mời là ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng gửi tặng chị Hà thêm 3 triệu để chị dùng cho các công việc thiện nguyện trong sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Những câu chuyện cảm động của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang
Những câu chuyện cảm động của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang

Đi nhiều nơi trong tỉnh Kiên Giang, ở đâu cũng thấy Bộ đội Biên phòng và nhân dân gắn bó mật thiết, máu thịt. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào vùng biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN