Cụ bà ngoài 60 tuổi chạy xe ôm nuôi 3 cháu gái đến trường

Mặc dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Lan vẫn bươn chải để chăm lo cho 3 người cháu đang tuổi ăn tuổi học. Công việc mưu sinh hằng ngày của bà là chạy xe ôm, dù tính chất công việc chạy xe ôm không phù hợp với phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lan cho biết, không quản nắng mưa, bụi đường, bà vẫn ráng lo cho 3 đứa cháu gái ăn học thành tài. Thi thoảng không có khách, bà đi nấu đám tiệc kiếm thêm vài chục nghìn.

Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Lan vẫn chạy xe ôm để nuôi 3 cháu đến trường. Ảnh: CTV

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, bà Lan nghẹn ngào cho biết, cuộc sống trở nên bế tắc khi ba đứa cháu lớn lên, tiền ăn học ngày càng nhiều mà sức khỏe của bà ngày càng đi xuống.


Đó là chưa kể khi chạy xe chở khách, bà còn gặp tai nạn vỡ vụn xương khuỷu tay. Mặc dù đã chữa trị nhưng thanh sắt đặt trong đấy vẫn chưa được phẫu thuật lấy ra suốt 6 năm nay. Đến với Hát mãi ước mơ, bà Lan mong rằng có thể giành chiến thắng để có tiền trang trải nuôi nấng cháu.


Một câu chuyện tiếp theo tuần này ở đêm thi tập 5 Hát mãi ước mơ cũng khiến khán giả không khỏi nhói lòng. Đó là câu chuyện về đời người nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ đang ở tuổi xế chiều. Cuộc sống họ những tưởng hào nhoáng nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là chất chứa thật nhiều những nỗi niềm…Có những người không may mắn phải ở trong Viện dưỡng lão, để rồi ngày qua ngày họ cùng tựa vào nhau mà sống và tìm niềm vui bằng chính niềm đam mê sống chết với nghề.


Xót xa trước tình cảnh đó, anh Nguyễn Tấn Lợi quyết tâm mang tiếng hát của mình với mục đích kiếm tiền tu sửa lại Viện dưỡng lão và giúp đỡ cuộc sống của những người nghệ sĩ già tốt hơn, có những bữa ăn đầy đủ hơn.

Anh Tấn Lợi mong muốn đến với cuộc thi Hát mãi ước mơ để có thể góp tiền ủng hộ cho Viễn dưỡng lão nghệ sĩ. Ảnh: CTV

Anh là một người đam mê sân khấu, kiếm sống bằng công việc đi hát ở đám tiệc. Anh có sự ngưỡng mộ lớn với lớp nghệ sĩ gạo cội nên thường xuyên lui tới Viện dưỡng lão để thăm hỏi. Ở đó, có những nghệ sĩ gạo cội một thời như: NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Ngọc Hương và gần 20 nghệ sĩ già sống lay lất qua ngày tại đây bằng những khoản trợ cấp nhỏ nhoi, trong những căn phòng chật hẹp. Thoại Mỹ, Trấn Thành cũng như Cẩm Ly không khỏi chạnh lòng, rớt nước mắt vì đồng cảm cho số phận những nghệ sĩ ở tuổi bên kia sườn dốc.


Đến với Hát mãi ước mơ, anh Lợi chia sẻ đây là lần đầu tiên anh có cơ hội được đứng trên một sân khấu lớn nên hạnh phúc vô cùng. Với chất giọng ngọt ngào, cảm xúc, anh sẽ đem đến cho khán giả phần trình diễn như thế nào? Liệu ước muốn cao đẹp của anh dành cho các nghệ sĩ già có trở thành hiện thực?


Mỗi câu chuyện, mỗi số phận chắc chắn sẽ đem tới nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Ai sẽ vượt lên tất cả đem về số tiền tưởng 50 triệu đồng cho người mình yêu thương?

Trong tập 5, NSƯT Thoại Mỹ sẽ góp mặt trong ban giám khảo cùng ca sĩ Cẩm Ly và Trấn Thành. Ảnh: CTV


Tập 5 chương trình Hát mãi ước mơ sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ 30, thứ Tư, ngày 24/05/2017 trên kênh HTV7. Trong tập thi tuần này, điều đặc biệt là các thí sinh sẽ thể hiện những bản cải lương, vọng cổ với sự xuất hiện của NSƯT Thoại Mỹ ở hàng ghế Giám khảo cùng Cẩm Ly, Trấn Thành.


Hát mãi ước mơ - chương trình thi hát dựa trên nền tảng karaoke đã, đang và sẽ luôn là chiếc cầu nối giữa khán giả với những mảnh đời cơ cực còn đang tồn tại rất nhiều xung quanh chúng ta.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Ước mơ trở thành nhà ngoại giao của nữ sinh giành 3 học bổng quốc tế
Ước mơ trở thành nhà ngoại giao của nữ sinh giành 3 học bổng quốc tế

Với khát khao cháy bỏng sẽ trở thành nhà ngoại giao tài giỏi để cống hiến cho đất nước, em Đặng Quỳnh Giao, lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) đã không ngừng trong học tập, hoạt động xã hội. Quỳnh Giao đã giành được gói học bổng toàn phần của 3 trường đại học lớn của nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN