Ấm lòng nhân dân trong mùa mưa bão

Câu chuyện cảm động về việc các chiến sĩ Công an và lực lượng Quân đội giúp đỡ người dân gặp nạn trong đợt mưa bão vừa qua đã nhận được sự quân tâm, ủng hộ của toàn xã hội và đang trở thành những tấm gương điển hình cho tuổi trẻ cả nước tích cực noi theo.

Câu chuyện về tình người

Người dân Việt Nam năm nào cũng phải hứng chịu những hậu quả nặng nề khi mùa mưa bão đi qua. Để đối phó với thiên tai, bên cạnh sự nỗ lực của các bộ ngành, chính quyền địa phương, lực lượng Quân đội và Công an đã huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, tích cực cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân phòng, chống bão, lũ, kịp thời khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão, lũ, sạt lở đất... gây ra.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động, bố trí trên 183.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 4 máy bay trực thăng và nhiều phương tiện, thiết bị khác sẵn sàng tham gia ứng phó với cơn bão số 3 vừa qua.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ của Quân đội, Công an đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng có mặt tại những khu vực nguy hiểm nhất, nơi diễn ra lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng để giúp người dân chằng chống nhà cửa, điều tiết giao thông, tham gia tìm kiếm cứu nạn…

Đã có nhiều trường hợp gặp tai nạn, thậm chí hy sinh trong khi lúc cố gắng bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an dầm mình trong mưa bão giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân cả nước.

Gần đây nhất, dư luận xã hội đã dành nhiều lời lẽ cảm động để tôn vinh hành động đẹp của những chiến sĩ công an đã bảo vệ, giúp đỡ người dân gặp nạn trong mùa mưa bão. Đó là câu chuyện mang đậm tính nhân văn của Thiếu úy Nguyễn Mạnh Nam, chiến sĩ đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khi anh cứu giúp một thanh niên nghèo bị ngất trong mưa dông tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông tối 18/8 vừa qua.

Cùng thời điểm đó, một hình ảnh đẹp đã làm ấm lòng nhân dân cả nước khi biết thông tin hai lái xe Vũ Huy Công và Nguyễn Xuân Nam, cán bộ Đội xe thuộc văn phòng Học viện Cảnh sát nhân dân đã lái ô tô chắn gió cho xe máy lưu thông an toàn trên cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh, trong mưa bão số 3 vừa qua.

Chia sẻ về hành động trên, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Nam cho biết, anh rất bất ngờ khi sự việc được nhiều người biết đến. “Đang trên đường làm nhiệm vụ, tôi tình cờ phát hiện một người nằm ngất ở ven đường nên đã đưa vào nhà người dân cạnh đó để sơ cứu và mua bánh mỳ cho anh ấy ăn. Lúc ấy tôi không coi mình đang là chiến sĩ công an mà chỉ nghĩ đơn giản gặp người hoạn nạn thì cần phải giúp đỡ, và tôi tin bất kỳ ai cũng sẽ làm như tôi khi ở trong hoàn cảnh đó”, Thiếu úy Nam tâm sự.

Còn với Nguyễn Xuân Nam, cán bộ Đội xe thuộc văn phòng Học viện Cảnh sát nhân dân, người đã cố gắng lái ô tô chắn gió cho người dân khỏi ngã trên cầu Bãi Cháy thì thật thà cho biết, lúc ấy gió rất mạnh, người đàn ông đi xe máy có thể bị hất tung lên bất cứ lúc nào.

Thấy quá nguy hiểm nên anh nói với đồng nghiệp lái ô tô áp sát vào xe máy và để chắn gió giúp họ qua cầu an toàn. “Tôi nhoài người ra gọi rất to, đập vào thành xe mấy lần, người đàn ông này mới nghe được tín hiệu là đi áp sát vào xe để chúng tôi đưa qua cầu", Thượng sĩ Nam nhớ lại.

Ấm lòng người dân trong mùa mưa bão


Những câu chuyện như trên được lan truyền rộng rãi và nhận được sự tán đồng của đông đảo dư luận với nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm động về tình người, một nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng trong xã hội hiện nay, đồng thời thể hiện những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng quần chúng.

Bà Vũ Thị Hồng, ở địa chỉ 18 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Nhà tôi ở gần chốt trực của Đội Cảnh sát Giao thông số 6 nên nhiều lần chứng kiến các chú công an giúp đỡ người dân gặp nạn. Những tấm gương như vậy cần được tuyên dương để xã hội có thêm nhiều hành động đẹp, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc.

“Trong mùa mưa bão, được chứng kiến những hình ảnh như vậy, khiến người dân chúng tôi thực sự ấm lòng và tin tưởng hơn vào cuộc sống, vào Đảng và Nhà nước”, bà Hồng cho biết.

Bày tỏ sự xúc động khi được Thiếu úy Nguyễn Mạnh Nam cứu giúp, anh Nguyễn Văn Tồn (30 tuổi, quê ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, hôm đó anh đang trên đường đi bán bưởi về thì gặp mưa bão, do quá đói và mệt nên ngất đi lúc nào không biết.

“Tôi đã nhịn ăn vì tiết kiệm tiền và cố gắng trở về nhà nhưng không kịp. Tôi không hề biết gì cho tới khi được Thiếu úy Nam cho ăn bánh mỳ và khoác áo ấm. Thực sự tôi rất cảm động và biết ơn các anh công an đã giúp đỡ dân nghèo như chúng tôi trong lúc hoạn nạn”, Anh Tồn tâm sự.

Nhận xét về câu chuyện trên, lãnh đạo thành đoàn Hà Nội cho biết, những chiến sĩ công an giúp dân gặp nạn trong mùa mưa bão vừa qua là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ Thủ đô noi theo.

Các chiến sĩ lữ đoàn 170 giúp người dân trên địa bàn Tp Hạ Long (Quảng Ninh) nạo vét khơi thông cống rãnh. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Bên cạnh việc triển khai các chương trình tình nguyện, đại diện thành đoàn Hà Nội khẳng định, phát huy tinh thần xung kích, đoàn thanh niên các cấp đã huy động khoảng 2.000 tình nguyện viên tham gia trực chốt, sẵn sàng giúp đỡ người dân gặp khó khăn cũng như khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Những tấm gương dũng cảm cần được duyên dương, khích lệ


Nhằm ghi nhận những tấm gương dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp không quản mưa, bão, nguy hiểm, quên mình bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân trong đợt bão số 3 vừa qua, ngày 22/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư khen các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong cơn bão số 3 vừa qua, các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ đã huy động hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ, hàng ngàn phương tiện các loại, tích cực cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân phòng, chống bão, lũ, kịp thời khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão, lũ, sạt lở đất... gây ra.

Trong khi làm nhiệm vụ, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, không quản mưa, bão, nguy hiểm, quên mình bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Những nghĩa cử cao đẹp trên mang đậm bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong rằng, các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, có nhiều việc làm tốt đẹp hơn nữa trong việc giúp dân, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Nhân đây, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh các hoạt động giúp dân thiết thực, hiệu quả, có nhiều việc làm tình nghĩa, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đỗ Bình (TTXVN)
Chủ tịch nước gửi Thư khen những tấm gương dũng cảm
Chủ tịch nước gửi Thư khen những tấm gương dũng cảm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư khen các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ sau đợt bão số 3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN