10:16 17/10/2012

Kadhafi chết vì bị đâm bằng lưỡi lê

Một báo cáo quan trọng vừa công bố trong ngày 17/10 cho biết, cựu lãnh đạo Libya, Muammar Kadhafi đã tử vong vì vết thương nặng do bị một tay súng nổi dậy đâm bằng lưỡi lê sau khi ông đã bị bắt, chứ không phải trong một cuộc chiến đấu.

Một báo cáo quan trọng vừa công bố trong ngày 17/10 cho biết, cựu lãnh đạo Libya, Muammar Kadhafi đã tử vong vì vết thương nặng do bị một tay súng nổi dậy đâm bằng lưỡi lê sau khi ông đã bị bắt, chứ không phải trong một cuộc chiến đấu.

 


Bản báo cáo dựa trên bằng chứng video và lời khai của nhân chứng xung quanh những khoảnh khắc cuối đời của ông Kadhafi.



Trong bản báo cáo mang tính chất dứt khoát nhất về những khoảnh khắc cuối đời của đại tá Kadhafi, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cho biết, ông đã bị thương do các mảnh lựu đạn văng vào người từ khoảng cách vài mét khi ông đang tìm cách lẩn trốn ở thị trấn quê nhà Sirte. Sau đó, cựu lãnh đạo thất thế của Libya đã bị một tay súng nổi dậy đâm từ phía sau bằng lưỡi lê, dẫn đến mất máu nghiêm trọng và gây tử vong. Ông Kadhafi có thể đã chết vào lúc bị một viên đạn xuyên vào đầu.


Bản báo cáo cũng cho biết, các phiến quân đã hành hình con trai Muttasim của ông Kadhafi và hàng chục người trung thành với họ. Ngoài ra cũng theo HRW, vị bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi cựu lãnh đạo 69 tuổi đã bị dọa giết nếu không giữ bí mật.


Các nhà điều tra của HRW đã làm việc trong một năm qua để hoàn tất bản báo cáo nói trên. Kết luận được đưa ra dựa trên nhiều bằng chứng video và lời khai của các nhân chứng xung quanh những khoảnh khắc cuối cùng của ông Kadhafi. Nhóm điều tra cũng đã thu được một đoạn clip chưa được biên tập, quay từ điện thoại di động, dài 3 phút 38 giây ghi lại những hình ảnh sau khi ông Kadhafi bị bắt giữ.


Vài giờ trước cái chết của ông Kadhafi, một đoàn gồm 50 xe ô tô, chở 250 tay súng, bao gồm Kadhafi và những người thân cận với ông, đã tìm cách thoát khỏi Sirte, nơi họ đã ẩn náu sau khi rời thủ đô Tripoli vào cuối tháng 8/2011. Sau khi trúng hai quả tên lửa của NATO, đoàn người đã buộc phải rời xe để chạy bộ.


HRW tin rằng, 103 người trong số này đã bị giết trong một cuộc đối đầu với lực lượng nổi dậy. Ông Kadhafi thì bị lôi lên từ một cống thoát nước cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Abu Bakr Younis và một cận vệ của họ.


Theo bản báo cáo, người cận vệ quăng lựu đạn về phía những kẻ tấn công, nhưng không may quả lựu đạn đã bật nảy trở lại rãnh nước, rơi xuống giữa ông Kadhafi và Younis. Vị Bộ trưởng Quốc phòng thiệt mạng còn ông Gadhafi bị nhiều vết thương nặng ở đầu trước khi bị quân nổi dậy dồn vào góc.


Khi họ dẫn ông ra đường lớn, một tay súng đã đâm Kadhafi bằng lưỡi lê, còn những người khác thì đánh đấm ông trước khi ông được đưa lên xe cứu thương tới thành phố Misurata trong một hành trình dài 2 giờ đồng hồ.


Ảnh chụp từ video cho thấy, ông Kadhafi vẫn sống sau khi bị quân nổi dậy bắt giữ ở Sirte.



Báo cáo viết: “Đoạn video quay ở hiện trường vụ bắt giữ cho thấy, ông Kadhafi, trong tình trạng gần như trần truồng, cơ thể hầu như không biểu lộ sự sống, đang được đưa lên xe cứu thương. Điều này cho thấy, ông có thể đã chết từ lúc được đưa khỏi nơi bị bắt giữ”.


Báo cáo của HRW đưa ra kết luận trái ngược với khẳng định của nhà chức trách Libya rằng, ông Kadhafi đã thiệt mạng do hỏa lực đối đầu chứ không phải sau khi đã bị bắt.


Cũng theo tài liệu này, trong số 150 thành viên còn lại của đoàn xe nói trên, có tới 66 người trung thành với Kadhafi đã bị bắn chết tại khách sạn Mahari, nằm ngay bên ngoài thành phố Sirte. Số khác bị đưa tới Misurata và cũng bị giết.



Thu Hằng (Theo Telegraph)