05:10 30/05/2012

Jean-Louis Trintignant: “Tình yêu” chấn động ở tuổi 81

Jean-Louis Trintignant (81 tuổi) là một huyền thoại điện ảnh Pháp. Sau 15 năm vắng bóng, ông đã tái xuất màn bạc với vai chính – một người đàn ông chăm sóc người vợ sắp chết của mình – trong phim Amour (Tình yêu).

Jean-Louis Trintignant (81 tuổi) là một huyền thoại điện ảnh Pháp. Sau 15 năm vắng bóng, ông đã tái xuất màn bạc với vai chính – một người đàn ông chăm sóc người vợ sắp chết của mình – trong phim Amour (Tình yêu), tác phẩm điện ảnh của nhà làm phim Áo Michael Haneke đã đoạt giải Cành cọ vàng Phim hay nhất LHP Cannes lần thứ 65 (bế mạc hôm 28/5).

 

Phim Amour là câu chuyện kể về cặp vợ chồng già, từng là giáo viên âm nhạc, Georges và Anne. Mối quan hệ tình cảm của họ rơi vào thử thách khắc nghiệt sau khi bà Anne bị đột quỵ.

 

Với bối cảnh là căn phòng “lặng như tờ” của cặp vợ chồng già ở Paris, phim mô tả sự suy giảm về thể xác và trí tuệ của bà Anne, và sự căng thẳng không thể chịu đựng nổi ngày càng gia tăng của ông Georges, người thề chăm sóc vợ tại nhà cho đến khi bà chết. Lối diễn xuất của Trintignant và Emmanuelle Riva (85 tuổi) trong phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ.

 

Jean-Louis Trintignant trong phim Amour.

 

Vai diễn đáng tự hào nhất

 

Là một diễn viên điện ảnh/sân khấu gạo cội, Trintignant từng có vai diễn đột phá bên cạnh ngôi sao màn bạc một thời Brigitte Bardot trong phim And God... Created Woman (1956). Ông đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes cách đây hơn 40 năm với vai diễn trong phim Z (1969) của Costa Gavras.

 

Trò chuyện tại LHP Cannes năm nay, Trintignant nói về quá trình làm việc với đạo diễn Haneke. “Tôi không muốn đóng phim nữa, nhưng Haneke là một trong những nhà làm phim lớn nhất thế giới hiện nay. Tôi vô cùng tự hào khi được tham gia diễn xuất trong phim, nhưng tôi không muốn đóng thêm bất cứ một bộ phim nào nữa. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi chưa bao giờ làm việc với một đạo diễn đòi hỏi khắt khe như Haneke và nói thẳng là tôi không muốn bất cứ ai có tính đó” - Trintignant kể và nói đùa rằng trong một cảnh quay thậm chí một chú chim bồ câu cũng phát mệt vì những đòi hỏi cao của đạo diễn Haneke.

 

Trong phim, do bà Anne bị suy giảm thể xác và trí tuệ sau khi bị đột quỵ, nên ông George phải giúp bà mọi việc.

 

Đạo diễn Haneke không muốn câu chuyện đó được diễn tả một cách ủy mị hay bi lụy. Câu chuyện rất đau lòng, nhưng phải được kể thật hay. Tôi đã đóng hơn 100 phim, nói không hề kiêu căng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc khi xem phim mình diễn” - Trintignant cho biết.

 

Là con trai của một nhà công nghiệp, Trintignant chọn nghề diễn xuất chứ không theo đuổi ngành luật như mong muốn của gia đình. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Algeria, năm 1960 ông ra mắt làng điện ảnh với bộ phim Dangerous Liaisons của đạo diễn Pháp Roger Vadim. Ông tạo bước đột phát lớn với phim A Man and a Woman (1966), vai diễn đã đưa ông trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất của Pháp.

 

Nhiều năm sau, Trintignant đã thủ vai chính bên cạnh các cô đào nổi tiếng nhất của Pháp, như người tình một thời Brigitte Bardot hay Romy Schneider, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert và Fanny Ardant. Trong cuối những năm 1980, ông bắt đầu ít xuất hiện trên màn bạc, chỉ nhận tham gia những dự án điện ảnh mà ông cảm thấy hay, như See How They Fall (1994) của Jacques Audiard, câu chuyện kể về một người bán hàng theo dõi những kẻ đã giết hại người bạn của mình là cảnh sát.

 

Cuộc sống bi kịch sau cái chết của con gái

 

Vài năm trở lại đây, Trintignant xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn, bởi ông cảm thấy đây là nơi diễn viên có chỗ đứng hơn. “Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng trên sân khấu” – Trintignant bày tỏ.

 

Cuộc đời của Trintignant từng gặp bi kịch khi cô con gái ông – nữ diễn viên Marie Trintignant – đã bị bạn là nghệ sĩ rock Bertrand Cantat giết hại hồi năm 2003. Cantat sau đó đã bị phạt tù vì tội ngộ sát.

 

Năm 1999, ông từng diễn cùng con gái Marie trong vở Poemes a Lou kể về các bức thư của Guillaume Apollinaire gửi cho những người yêu dấu. “Tôi từng có mối quan hệ khăng khít và thân thiện với con gái Marie. Tôi không biết còn ai có mối quan hệ tuyệt vời như vậy với con gái” – Trintignant viết như vậy trong cuốn sách gồm nhiều cuộc phỏng vấn phát hành hồi tháng trước.

 

Trintignant còn có 2 người con nữa với đạo diễn Nadine Marquand, nhưng năm 1970 ông đã mất cô con gái Pauline khi cô bé mới được 9 tháng tuổi.

 

Trở lại màn bạc với vai diễn hết sức thành công và đến LHP Cannes với tinh thần vui vẻ và hài hước, nhưng ông vẫn giãi bày rằng cái chết của Marie đã khiến ông sống cũng như chết. “Sự biến mất của Marie làm tôi chẳng còn hứng thú gì trong cuộc sống. Giờ tôi chỉ làm như ra vẻ sống”.

 

Theo thethaovanhoa.vn